Cha mất khi Hào mới 14 tuổi, em trai còn nhỏ dại, mẹ thì bị khờ. Cậu bé hiểu chuyện nói rằng: "Con sẽ đi làm để nuôi em, không để em phải bỏ học như con".
"Nếu báo có kêu gọi được thì giúp đỡ anh em nó, địa phương cảm ơn nhiều lắm! Anh em rất hiền lành, thương nhau, nhưng rất tội nghiệp", ông Nguyễn Văn Hải, Trưởng ấp Thừa Thạnh, xã Thừa Đức (huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre), nói với phóng viên Dân trí về hoàn cảnh của Lê Nhật Hào (15 tuổi) và em trai là Lê Nhật Quang (10 tuổi).
Anh em Hào và Quang trước ngôi nhà dột nát của gia đình (Ảnh: CTV).
Vừa nói, ông Hải vừa dẫn phóng viên đến ngôi nhà dột nát của gia đình Hào. Ngôi nhà sát bờ sông, nối ra đường lớn bằng lối mòn nhỏ hẹp. Ngoài khung nhà và bộ cửa còn nguyên thì những thứ khác như mái, nền đều đã thủng nát, trong nhà cũng không có đồ đạc gì.
Ông Hải cho biết, gia đình của Hào vốn thuộc diện khó khăn nhất ấp. Chị Nguyễn Ngọc Phương (46 tuổi), mẹ của 2 cậu bé tuy không có bệnh án nhưng người dân cả ấp đều biết chị bị khờ, gần như không có ý thức gì.
Còn cha của anh em Hào từng bị tai nạn chấn thương sọ não nhiều năm trước. Sau tai nạn, người đàn ông chỉ mò cua bắt ốc quanh ấp để nuôi vợ con. Kể từ khi cha bị tai nạn, vì nhà quá nghèo nên Hào phải nghỉ học.
Giữa năm ngoái, cha của 2 cậu bé không may chết đuối. Gia đình không có tiền ma chay, người dân trong ấp đã gom góp hơn 10 triệu đồng hỗ trợ mai táng.
"Chồng mất, chị Phương được mẹ ruột đưa về chăm sóc, chỉ còn anh em Hào vẫn ở cùng nhau. Một thời gian sau, các cháu được vợ chồng chị Dung cưu mang, đưa về chăm sóc", ông Hải cho biết.
Cũng theo lời ông Hải, địa phương đã vận động được mạnh thường quân hỗ trợ các cháu một khoản tiền, tuy nhiên hoàn cảnh các cháu vẫn rất khó khăn. "Chúng tôi rất mong có thêm nguồn hỗ trợ để các cháu có điều kiện phát triển tốt hơn", ông Hải bày tỏ.
Hào được hàng xóm giúp đỡ cho một công việc lựa hàu (Ảnh: CTV).
Nói về hoàn cảnh của 2 đứa cháu, chị Châu Thị Thùy Dung (35 tuổi, dì của Hào) kể: "Từ khi cha mất, thằng bé (Hào) xin theo chủ thuyền trong ấp đi biển đánh cá, nhưng sức yếu nên cũng không làm được. Sau đó, thằng bé lại đi mò cua bắt ốc, thấy thương nên một gia đình hàng xóm đã nhận cháu vào làm công việc lựa hàu, bao cơm trưa với trả cho một ít tiền công.
Vợ chồng tôi biết các cháu khó khăn, nhưng gia đình cũng eo hẹp nên chỉ giúp phần nào chứ không dám nghĩ chuyện đưa về nuôi. Rồi một lần sáng sớm thằng Quang sang nhà tôi nói rằng "dì cho con ăn cơm với, con đói quá". Lúc đó thương cháu quá nên vợ chồng tôi mới quyết đưa cả 2 đứa về nuôi".
Chị Dung nói thêm, anh em Hào còn có người chị gái 17 tuổi cùng mẹ khác cha. Người chị này không ở cùng 2 đứa trẻ, có giúp đỡ các em nhưng không đáng kể.
Vì hoàn cảnh nên vợ chồng chị Dung cũng chỉ lo được cơm cho các cháu. Dù biết Hào đang tuổi đi học nhưng chị không lo nổi.
Kể từ khi về ở cùng gia đình chị Dung, mỗi sáng sau giờ cơm, Hào chở em trai đi học rồi quay về nhà anh Phan Hồng Hoa (45 tuổi, ngụ cùng ấp Thừa Thạnh) để phân loại hàu. Buổi chiều, cậu bé lại rời chỗ làm việc đi đón em tan học.
Vợ chồng chị Dung đang cưu mang anh em Hào (Ảnh: CTV).
Anh Hoa bao cơm trưa cho cậu bé, mỗi tháng trả công gần 1 triệu đồng. Nói chuyện với phóng viên, anh Hoa cho biết gia đình không có nhu cầu sử dụng lao động. Tuy nhiên, thấy Hào quá tội nghiệp nên ông muốn cho cậu bé một công việc để làm.
"Ở đây công việc cũng không nặng nhọc gì, con tôi bằng tuổi thằng bé cũng làm như nó. Tôi muốn cho cháu (Hào) làm vì, một là ở đây an toàn hơn mò ốc dưới sông, hai là nếu cháu học được cái nghề cũng tốt cho sau này", anh Hoa chia sẻ.
Ý thức được hoàn cảnh, Hào chăm chỉ, nghe lời người lớn. Cậu bé nói rằng rất muốn đi học, nhưng vì nghỉ đã lâu nên giờ không nhớ được gì trên lớp nữa. Hào nói, giờ chỉ muốn lớn nhanh, làm việc để nuôi em.
"Con sẽ đi làm để nuôi em, không để em phải bỏ học như con. Con cũng không muốn em đi đâu cả, muốn anh em ở với nhau", cậu bé trò chuyện trong khi tay vẫn thoăn thoắt làm việc.
Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh trực tiếp xin gửi về:
Cháu Lê Nhật HàoĐịa chỉ: Ấp Thừa Thạnh, xã Thừa Đức, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.
Hoặc ấn nút ‘Quyên góp’ để Dân trí có thể giúp bạn chuyển tới tay người nhận.