1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5508

Trao hơn 163 triệu đồng đến người đàn ông bán rẫy keo non để cứu con

Quốc Triều

(Dân trí) - Con gái nguy kịch, ông Đinh Chí phải bán rẫy keo non, vay mượn tiền để cứu con. Đồng cảm với hoàn cảnh của ông Chí, bạn đọc báo Dân trí đã chung tay giúp gia đình ông số tiền hơn 163 triệu đồng.

Ngày 10/4, phóng viên Dân trí đã thăm và trao biển tượng trưng số tiền 163.858.320 đồng đến ông Đinh Chí (ở huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi). Hoàn cảnh của ông Chí được báo Dân trí nêu trong bài viết "Cô giáo 23 tuổi nguy kịch, cha bán rẫy keo non và vay tiền khắp nơi cứu con".

Ông Chí cho biết, sau một tuần điều trị, con gái ông đã hồi phục sức khỏe và được xuất viện. Con gái ông đang được theo dõi sức khỏe, đề phòng các biến chứng của bệnh viêm cơ tim.

Trao hơn 163 triệu đồng đến người đàn ông bán rẫy keo non để cứu con - 1

Phóng viên Dân trí trao biển tượng trưng số tiền bạn đọc hỗ trợ ông Đinh Chí (Ảnh: Hà Xuyên).

Theo ông Đinh Chí, ngoài việc hỗ trợ kinh phí, bạn đọc Dân trí còn liên lạc thăm hỏi sức khỏe con gái ông, cũng như gửi lời động viên gia đình.

"Nhờ sự hỗ trợ của các tấm lòng hảo tâm mà tôi đã trả được số tiền viện phí hơn 130 triệu đồng. Phần kinh phí còn lại tôi sẽ dùng chăm sóc con đến khi hồi phục sức khỏe hoàn toàn", ông Chí chia sẻ.

Ông Đinh Chí gửi lời cảm ơn bạn đọc báo Dân trí, đồng thời, bày tỏ sự cảm kích đối với nỗ lực cứu chữa cho con gái ông của các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Chị Đinh Thị Kim Yến (23 tuổi, con gái ông Đinh Chí) là giáo viên hợp đồng tại một huyện miền núi. Gần một tháng trước, chị Yến phải nhập viện vì căn bệnh viêm cơ tim.

Các bác sĩ chẩn đoán, chị Yến bị viêm cơ tim, viêm phổi. Bệnh diễn tiến rất nhanh, chỉ sau vài giờ, cô gái trẻ rơi vào tình trạng nguy kịch. Tim cô dường như ngừng đập.

Bác sĩ quyết định sử dụng kỹ thuật tim phổi nhân tạo ngoài cơ thể cứu chị Kim Yến. Có điều, đây là một kỹ thuật vô cùng tốn kém. Ngoài bảo hiểm, gia đình chị Yến cần đóng khoản viện phí hàng trăm triệu đồng.

Ông Đinh Chí là người đồng bào dân tộc Hre ở huyện miền núi Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi. Gia đình ông có hoàn cảnh khó khăn. Hàng ngày, vợ chồng ông lên núi đốn keo thuê với thu nhập chỉ 300.000 đồng.

Lúc con gái nhập viện, trong túi ông Chí chỉ còn hơn 2 triệu đồng. Để có tiền đóng viện phí cho con, gia đình ông Đinh phải bán rẫy keo non và vay mượn khắp nơi.