1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5503

Bé gái 12 tuổi mắc bệnh lạ được bạn đọc Dân trí giúp đỡ hơn 406 triệu đồng

Hương Hồng

(Dân trí) - "Số tiền trên là động lực, hy vọng để gia đình tiếp tục chạy chữa cứu cháu. Gia đình xin trân trọng cảm ơn bạn đọc Dân trí và bác sĩ", chị Lù Thị Phương nói khi đón nhận số tiền hơn 406 triệu đồng.

Chị Lù Thị Phương (mẹ bé Thu Hiền) đón nhận số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ (Video: Hương Hồng).

Ngày 10/4, phóng viên Dân trí đã đến Bệnh viện Bỏng Quốc gia thăm và trao biển biểu trưng số tiền 406.342.395 đồng đến gia đình bệnh nhân Vang Thu Hiền (SN 2013, trú tại Đông Hà, Quản Bạ, Hà Giang).

Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ qua tài khoản báo Dân trí, đã được kết chuyển tới tài khoản chị Lù Thị Phương (mẹ bé Vang Thu Hiền).

Trân trọng đón nhận số tiền lớn được bạn đọc giúp đỡ, chị Phương xúc động gửi lời cảm ơn báo Dân trí, bạn đọc cùng tập thể y, bác sĩ, tổ Công tác xã hội, Bệnh viện Bỏng Quốc gia... đã hết lòng giúp đỡ gia đình trong thời gian qua.

"Chưa bao giờ gia đình em có được nhiều tiền như thế này. Số tiền trên là động lực, hy vọng để gia đình em tiếp tục chạy chữa cứu cháu. Gia đình xin trân trọng cảm ơn bạn đọc Dân trí và bác sĩ đã tận tình giúp đỡ", chị Phương nghẹn ngào nói.

Bé gái 12 tuổi mắc bệnh lạ được bạn đọc Dân trí giúp đỡ hơn 406 triệu đồng - 1

Chị Lù Thị Phương (mẹ bé Thu Hiền) cùng các y, bác sĩ trân trọng đón nhận số tiền hơn 406 triệu đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

Chia sẻ về sức khỏe hiện tại của bé Thu Hiền, anh Nguyễn Trung Tơn, Hành chính trưởng, khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bỏng Quốc gia cho biết:

"Hiện sức khỏe của bé Hiền có nhiều tiến triển theo hướng tích cực. Bé được chuyển tới khoa Liền vết thương tiếp tục điều trị. Mong rằng, với tình yêu thương của bạn đọc Dân trí, bé sẽ mau khỏi bệnh, được về với gia đình".

Bé Vang Thu Hiền là hoàn cảnh trong bài viết "Xót xa bé 12 tuổi mắc bệnh lạ, liên tục chắp tay cầu cứu", đã được báo Dân trí đăng tải trước đó.

Theo lời chị Lù Thị Phương, đầu tháng 4/2024, khắp người Hiền bỗng xuất hiện những mụn nước nhỏ. Lúc đầu, các nốt mụn chỉ như hạt lạc, nhưng sau vài ngày đã to bằng quả cam rồi vỡ ra làm toàn thân Hiền lở loét, rỉ máu.

Bé gái 12 tuổi mắc bệnh lạ được bạn đọc Dân trí giúp đỡ hơn 406 triệu đồng - 2

Đang học lớp 6 cô bé 12 tuổi dân tộc Giáy mắc căn bệnh hiếm gặp (Ảnh: Hương Hồng).

Vì ở nơi khá xa xôi, lại thiếu hiểu biết, gia đình không đưa Hiền đi bệnh viện ngay mà mời thầy Mo về cúng, đồng thời dùng lá rừng giã nát đắp vào vết thương. Không ngờ, tình trạng bệnh của em ngày càng tệ hơn.

Chỉ đến khi da bị trợt gần hết, nhiều chỗ nhiễm trùng thâm đen, Hiền sốt cao liên tục, gia đình mới vội vã vay mượn tiền đưa em đi bệnh viện.

Suốt 1 năm qua, cô bé được điều trị từ tuyến huyện đến tuyến Trung ương, nhưng bệnh chỉ thuyên giảm thời gian ngắn rồi lại tái phát. Ngày 19/2, Hiền được chuyển tới Bệnh viện Bỏng Quốc gia.

Bác sĩ Lê Quang Thảo, khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bỏng Quốc gia cho biết: "Bệnh nhi Vang Thu Hiền được chẩn đoán tổn thương 30% da cơ thể ở thân, 2 tay, mông do Pemphigus/hội chứng Cushing (một bệnh tự miễn)".