1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hà Tĩnh:

Thêm gần 23 triệu đồng đến với người cha ốm đau nuôi 2 con bệnh tật

(Dân trí) - Sáng ngày 10/5, PV Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương đã trở lại thăm và trao thêm số tiền 22.900.000 đồng cho gia đình anh Nguyễn Văn Tứ (tổ 8, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà) nhân vật trong bài viết “Mẹ chết, cha ốm đau, 2 chị em thơ khổ sở vì bệnh tật hành hạ”.

Do bệnh tim hành hạ, cuối năm 2017, chị Nguyễn Thị Hà (vợ anh Tứ) đã từ biệt bố con để về thế giới bên kia bỏ lại 2 đứa con bệnh tật cho người chồng ốm yếu.

Mẹ mất, bố ốm đau, 2 đứa con của anh Tứ là Nguyễn Thị Thắm (bị mắc chứng bệnh lupus ban đỏ kèm một loạt chứng khác như hạ kali máu, tăng men gan) và Nguyễn Bảo Phúc (7 tuổi, bị mắc chứng lao hạch, nổi mụn nhọt, đau nhức) đã lần lượt phải bỏ học vì bệnh tật.

Mẹ chết, bố ốm đau, 2 chị em Thắm bị bệnh tật hành hạ lần lượt phải nghỉ học.
Mẹ chết, bố ốm đau, 2 chị em Thắm bị bệnh tật hành hạ lần lượt phải nghỉ học.

Hoàn cảnh éo le của gia đình anh Tứ được đăng tải trên báo Dân trí đã có nhiều sự động viên, chia sẻ từ độc giả của báo. Tất cả đều mong anh cố gắng chăm sóc, chạy chữa cho 2 đứa con để chúng được mạnh khỏe rồi trở lại trường, an ủi phần nào cho người mẹ nơi chín suối.

Sáng ngày 10/5, PV Dân trí cùng đại diện chính quyền UBND thị trấn Thạch Hà đã trở lại thăm và mang thêm quà bạn đọc đến trao cho gia đình anh Nguyễn Văn Tứ.

Trước sự chứng kiến của đại diện chính quyền địa phương, PV đã trao tận tay số tiền 22.900.000 đồng cho gia đình anh Tứ. Đây là số tiền mà các nhà hảo tâm, bạn đọc của báo khắp mọi miền chung tay quyên góp, ủng hộ cho hoàn cảnh trên qua Quỹ nhân ái tuần 2 tháng 4 năm 2018.

PV Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương trao quà bạn đọc đến gia đình anh Tứ.
PV Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương trao quà bạn đọc đến gia đình anh Tứ.

Nhận được món quà ý nghĩa và hết sức cần thiết, anh Tứ xúc động cho biết, anh sẽ tiếp tục dùng số tiền được bạn đọc, các nhà hảo tâm hỗ trợ để chuẩn bị đưa cháu Thắm ra Hà Nội điều trị.

“Những ngày không phải chăm con ở viện, tôi tranh thủ lúc đỡ đau đi phụ hồ cho tốp thợ trong xóm, gom góp tiền để sắp tới đưa con đi Hà Nội tiếp tục chữa bệnh. Số tiền này thực sự rất cần thiết đối với bố con chúng tôi lúc này. Qua báo Dân trí cho tôi gửi lời cảm ơn đến các độc giả, các nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ gia đình tôi, thật lòng bố con tôi biết ơn nhiều lắm!” – anh Tứ chia sẻ.

Thay mặt lãnh đạo địa phương, ông Nguyễn Trọng Thành – Chủ tịch UBND thị trấn Thạch Hà gửi lời cảm ơn tới báo Dân trí đã đồng hành cùng địa phương, chia sẻ với những mảnh đời khó khăn, bất hạnh giúp họ vươn lên hòa nhập với cộng đồng.

“Chúng tôi sẽ cố gắng hướng dẫn gia đình sử dụng sự hỗ trợ đúng mục đích để món quà trên có ý nghĩa tốt nhất. Qua đây, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể lãnh đạo và nhân viên của quý báo, lời cảm ơn sâu sắc tới những tấm lòng hảo tâm đã dành tình cảm quý giá cho công dân địa phương” – ông Thành nói.

Văn Dũng