1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạc Liêu:

“Tết này có nhà mới rồi, vui lắm!”

(Dân trí) - “Ngày nào vợ chồng tui cũng đi ra đi vào nhìn căn nhà mới xây đang hình thành mà cứ ngỡ đó là một giấc mơ. Vậy là Tết này cả gia đình có nhà mới đón Tết rồi, vui lắm !”, bà Phạm Ngọc Điệp- người phụ nữ chưa một ngày hết khổ chia sẻ.

Vợ chồng bà Phạm Ngọc Điệp và ông La Văn Lợi (ngụ thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) là hoàn cảnh mà báo Dân trí đã có bài phản ánh “Ăn còn không đủ, tôi mơ chi sửa nhà” trên chuyên mục Nhân ái của báo vào cuối tháng 11/2015.

Hôm tôi đến thăm lại gia đình, nhìn căn nhà được xây bằng gạch dần hình thành trên nền nhà cũ mà thấy cũng vui lây với vợ chồng bà Điệp. Gặp tôi, vợ chồng bà Điệp tay bắt mặt mừng như đón một người thân lâu ngày trở về. Bà Điệp cười tươi: “Tui không biết nói gì đây trước tấm lòng quý báu của bà con con cô bác gần xa và bạn đọc báo nữa. Vợ chồng tui xin được cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm, giúp đỡ cho gia đình tui thời gian qua”, bà Điệp bày tỏ trong sự vui mừng khi sắp có nhà mới.

Vợ chồng bà Điệp - ông Lợi rất vui khi sắp có căn nhà mới đón Tết.
Vợ chồng bà Điệp - ông Lợi rất vui khi sắp có căn nhà mới đón Tết.

Bà Phạm Ngọc Điệp chia sẻ, sau khi báo Dân trí đăng bài về hoàn cảnh của gia đình bà, có mạnh thường quân ở xa biết được và đã về đến tận nhà để tìm hiểu thêm hoàn cảnh khó khăn của gia đình. Thấy căn nhà của gia đình bà Điệp quá tồi tàn, có thể sập bất cứ lúc nào nên vị mạnh thường quân quyết định hỗ trợ cho gia đình một khoản tiền để xây lại căn nhà mới. Theo bà Điệp, kinh phí xây nhà khoảng 70 triệu đồng.

Nay căn nhà cũ xiêu vẹo đã được dở bỏ để “nhường” đất cho việc xây nhà, gia đình bà Điệp làm tạm một cái chòi bên cạnh để ở trong khi chờ nhà mới xây dựng lên. Hôm tôi đến thăm, căn nhà đã xây dựng gần xong phần thô. Do diện tích đất khá hẹp (ngang khoảng hơn 3m và dài chừng 10m) nên kết cấu nhà được xây lên thêm một tầng gác để gia đình có thêm chỗ ăn ở, sinh hoạt.

Căn nhà cũ xiêu vẹo, rách nát của gia đình bà Điệp...
Căn nhà cũ xiêu vẹo, rách nát của gia đình bà Điệp...

“Từ ngày bắt đầu xây nhà, vợ chồng tui cứ vừa mừng vừa lo. Mừng vì được mạnh thường quân cho tiền xây nhà nhưng cứ lo là mình nằm mơ hay sao đó. Đêm nào cũng vậy, vợ chồng tui cứ đi ra đi vào xem chừng vì sợ ngủ một giấc đến sáng mai chẳng thấy nhà xây nó đâu nữa thì lại khổ”, ông Lợi tâm sự với tôi nghe đến xót lòng.

Còn bà Điệp thì bộc bạch, có căn nhà mới rồi, bà sẽ an tâm đi bán vé số, chẳng còn nỗi lo cho chồng ở nhà một mình, chẳng sợ trời mưa giông làm sập nhà nữa. Nhà mới cũng có chỗ sạch sẽ cho đứa con gái vui chơi, học bài. Bà nói với tôi, có chỗ an cư thì bà sẽ cố gắng bán thật nhiều vé số để có thêm tiền mua thuốc cho chồng, thêm tiền mua gạo, dành dụm cho con gái ăn học.

...nay sắp được thay bằng ngôi nhà mới xây khang trang hơn từ sự chung tay của các mạnh thường quân.
...nay sắp được thay bằng ngôi nhà mới xây khang trang hơn từ sự chung tay của các mạnh thường quân.

Ngồi tiếp chuyện với tôi, vợ chồng bà Điệp không giấu được sự vui mừng của mình khi bỗng dưng gia đình được thay đổi nhanh đến như thế. Bởi chỉ mới đây thôi, căn nhà rách nát, xiêu vẹo tồn tại hàng chục năm qua đã khiến gia đình bà lo lắng đến thế nào. Cả nhà 3 người của bà Điệp lo đến mất ăn, mất ngủ, lo đến một cuộc sống phía trước nghèo vẫn mãi nghèo. Và hơn hết là nỗi lo tương lai của con gái La Ngọc Ngân mịt mờ trên con đường học vấn.

“Nói thiệt, thấy nhà xây rồi mà tui vẫn cứ ngỡ mình mơ. Giờ một cái chớp mắt đã thấy căn nhà xây của mình đang hình thành, nhờ vào bạn đọc báo Dân trí, nhờ tấm lòng của mạnh thường quân mà ước mơ của gia đình tui nay sắp thành hiện thực. Vậy là Tết này có nhà mới ăn Tết, vui lắm chú à”, bà Điệp bày tỏ.

Nhìn người phụ nữ “chưa một ngày hết khổ” bên cạnh ông chồng cười tươi vui như Tết khi ngồi trong căn nhà đang xây dựng, tôi thật sự xúc động trước niềm hạnh phúc ấy của gia đình bà Điệp. Có lẽ đây là giây phút mà vợ chồng bà Điệp cảm thấy “nhẹ lòng” nhất trong suốt mấy chục năm qua. Bà Điệp như rủ bỏ hết những nỗi lo lắng đời thường, còn ông Lợi cũng quên đi căn bệnh tai biến đã “đeo” ông cả đời để cùng đón niềm vui này.

Cha con anh Lê Văn Thang trong căn nhà cũ trước đây.
Cha con anh Lê Văn Thang trong căn nhà cũ trước đây.

Qua ghi nhận của chúng tôi, niềm vui có căn nhà mới để đón Tết không chỉ của riêng gia đình bà Phạm Ngọc Điệp mà còn là của gia đình anh Lê Văn Thang ở xã Long Điền (huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu). Gia đình anh Lê Văn Thang là hoàn cảnh trong bài “Vợ bỏ chồng nằm liệt giường, con đói khát” đăng trên chuyên mục Nhân ái của báo Dân trí vào trung tuần tháng 8/2015.

Cũng qua bài viết trên báo Dân trí, trước nghịch cảnh của cha con anh Thang, các mạnh thường quân đã hỗ trợ cho gia đình anh một khoản tiền để xây một căn nhà mới khang trang, thay cho căn nhà lá nhỏ lụp xụp trước đây. Căn nhà vừa hoàn thành, cha con anh Thang đã dọn vào nhà mới trong niềm vui khôn xiết.

Chia sẻ với tôi, anh Thang nói cha con anh rất vui khi thời gian qua nhận được nhiều sự quan tâm của bà con cô bác gần xa, các mạnh thường quân và của bạn đọc báo Dân trí. Nay cha con anh đã có được một căn nhà xây kiên cố để ở, chẳng còn phải lo lắng những khi trời mưa gió, không còn niềm hạnh phúc nào hơn thế.

Trong căn nhà mới, anh Thang vẫn nằm đó, đôi chân vẫn liệt giường nhưng anh đã có nhiều nụ cười hơn. Anh cho biết là mấy ngày qua, vợ anh có trở về nhà để chăm lo cho cha con anh ít ngày rồi lại đi. Anh nói dù thế nào thì sự trở về của vợ cũng là một niềm an ủi, dù là nhỏ nhoi nhưng cũng đủ để anh có thêm động lực vượt qua bệnh tật sống với con trai mình. Và hơn hết, Tết này, cha con anh Thang sẽ có một cái Tết vui nhất trong căn nhà được xây nên từ lòng nhân ái.

Căn nhà mới của cha con anh Lê Văn Thang vừa được xây nên từ sự hỗ trợ của bạn đọc Dân trí.
Căn nhà mới của cha con anh Lê Văn Thang vừa được xây nên từ sự hỗ trợ của bạn đọc Dân trí.

Xin cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã cùng đồng hành với Dân trí để “biến” bao ước mơ của người dân nghèo thành hiện thực, để có những cái Tết ấm lòng giữa tình người với nhau.

Huỳnh Hải