1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 1877:

Vợ bỏ chồng nằm liệt giường, con đói khát

(Dân trí) - Cha liệt giường, mẹ bỏ đi, cháu Bảo trở thành trụ cột gia đình để lo cho cha. Cuộc sống 2 cha con phụ thuộc vào việc ai cho gì ăn nấy. Xót xa hơn khi cháu Bảo định nghỉ học để đi kiếm tiền trị bệnh cho cha với ước mong một ngày cha cháu đứng dậy được.

Cách đây 3 năm, nỗi bất hạnh đã ập xuống gia đình anh Lê Văn Thang (38 tuổi, ngụ xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) khi anh bị tai nạn lao động khiến người đàn ông từng là trụ cột gia đình chịu cảnh liệt giường. Từ đó, căn nhà lá nhỏ nằm trên một mảnh đất nhỏ của gia đình anh Thang vắng hẳn tiếng cười. Giờ đây, căn nhà trở nên hiu quạnh hơn khi vợ của anh Thang lại bỏ đi chẳng một lời từ biệt.

Anh Lê Văn Thang bị tai nạn lao động nằm liệt giường hơn 3 năm nay.
Anh Lê Văn Thang bị tai nạn lao động nằm liệt giường hơn 3 năm nay.
Anh Thang nằm xuống, anh lo lắm cho đứa con trai mới 15 tuổi mà phải gánh nặng gia đình.
Anh Thang nằm xuống, anh lo lắm cho đứa con trai mới 15 tuổi mà phải gánh nặng gia đình.

Cha liệt giường, mẹ bỏ đi, cháu Lê Chí Bảo mới 15 tuổi (học lớp 7) bất đắc dĩ trở thành người trụ cột gia đình khi cháu vừa đi học vừa chăm sóc cho cha. Mọi sinh hoạt cá nhân từ vệ sinh tiểu tiện của cha, rồi cơm nước hàng ngày đều do một mình cháu Bảo gánh lấy. Hôm đến thăm, chứng kiến cháu Bảo hết lau mình, xoa bóp cho cha, lại tất bật vo gạo nấu cơm,…khiến tôi nghẹn lòng trước sự vất vả, khắc khổ của cậu học sinh lớp 7 này.

“Hồi hè rồi nhà cháu quá khó khăn, cháu phải lên TPHCM đi làm công nhân kiếm tiền phụ mẹ nuôi cha. Nhưng cháu làm được chừng 1 tháng thì nghe tin mẹ bỏ đi nên cháu đành quay về nhà mà chăm sóc cho cha chứ cháu không thể bỏ cha được chú à”, Bảo đắng lòng mở đầu câu chuyện.

Trò chuyện với tôi, anh Thang cho biết, sau khi bị tai nạn lao động, anh bị liệt nửa người dưới và nằm một chỗ đến bây giờ. Cuộc sống của anh 3 năm qua chỉ gói trọn trên chiếc giường nhỏ bé này. Anh Thang tâm sự, là một người cha, người lao động chính trong nhà nhưng giờ đây, anh lại sống phụ thuộc vào con trai của anh, anh rất đau lòng. Trong suy nghĩ của anh Thang, những tưởng cuộc đời của con trai anh sẽ tốt lắm, ngờ đâu mới tí tuổi đầu, đứa con trai phải vừa học để tìm kiếm tương lai, vừa lo từng miếng ăn giấc ngủ cho anh.

Cha liệt giường, mẹ bỏ đi, cháu Lê Chí Bảo thay mẹ chăm sóc bệnh tình của cha.
Cha liệt giường, mẹ bỏ đi, cháu Lê Chí Bảo thay mẹ chăm sóc bệnh tình của cha.

Khổ nổi, anh Thang liệt giường nằm đó chẳng làm được gì kiếm ra tiền, còn cháu Bảo với việc học và chăm cha cũng không làm sao có được đồng vô đồng ra nên cuộc sống của 2 cha con hiện khổ sở vô cùng. Anh Thang cho biết, thời gian qua, cái ăn phải nhờ người này cho ít gạo, người kia cho vài đồng và trợ cấp hơn 400.000 đồng/tháng của nhà nước cho người tàn tật nên 2 cha con anh mới có thể sống đến giờ. Trong khi đó, bệnh tình của anh Thang cũng cần phải uống thuốc, rửa vết lở loét,…và ngần ấy chuyện là cả một chi phí lớn đối với 2 cha con của anh mà chẳng biết tìm đâu ra.

Cháu Bảo vừa đi học, vừa phải lo cho cha. Cuộc sống 2 cha con anh Thang đang gặp rất nhiều khó khăn.
Cháu Bảo vừa đi học, vừa phải lo cho cha. Cuộc sống 2 cha con anh Thang đang gặp rất nhiều khó khăn.

Tình cảnh bế tắc của 2 cha con anh Thang khổ đến nỗi đã vào năm học mới nhưng cháu Bảo chưa có sách vở, chưa có quần áo mới, chưa có tiền đóng học phí và chẳng biết cháu đi học được nữa hay không. “Mấy ngày qua, người ta thương tình cho mấy đồng, cháu dành lại để mua thuốc, thay nệm nước cho cha cháu rồi. Cháu định nghỉ học đi làm kiếm tiền để trị bệnh cho cha, cháu mong một ngày nào đó cha cháu sẽ đứng dậy được chú à”, cháu Bảo trong sự khốn cùng.

Cháu Lê Chí Bảo định nghỉ học để kiếm tiền điều trị bệnh cho cha.
Cháu Lê Chí Bảo định nghỉ học để kiếm tiền điều trị bệnh cho cha.

Trước ý định của cháu, tôi thấy đôi mắt cháu Bảo buồn lắm. Nhìn vào giữa nhà, tôi thấy có nhiều tấm giấy khen của cháu Bảo dán trên vách mà chạnh lòng trước lời bộc bạch về một tương lai chẳng mấy sáng sủa ở phía trước của cháu. Nhìn sang cha cháu, tôi thấy anh Thang mắt cũng đỏ hoe. Những lời của cậu con trai mới học lớp 7 như những mủi kim châm khiến anh đau nhói. Bởi người cha nào mà không đau, không xót khi con mình định từ bỏ cả tương lai chỉ vì cái nghèo và để đi kiếm tiền lo cho cha.

Mọi sinh hoạt gia đình đều một tay cháu Bảo gánh lấy.
Mọi sinh hoạt gia đình đều một tay cháu Bảo gánh lấy.

Chia sẻ thêm với tôi, anh Thang cho biết, với sự túng quẫn hiện nay, cuộc đời anh giờ chẳng khác người sống thực vật, nằm đó và chờ chết. Việc điều trị bệnh cho anh là cả một quá trình lâu dài và tốn kém nhưng tất cả những thứ này có lẽ trong mơ anh cũng chẳng có được. “Với tôi giờ chỉ biết sống ngày nào hay ngày đó, chỉ thương cháu Bảo còn nhỏ tuổi, giờ mà bỏ học nữa thì cuộc đời cháu sau này sẽ khổ. Tôi mong sao ai đó thương tình giúp đỡ để tôi có điều kiện mà lo cho con”, anh Thang mong mỏi.

Vợ bỏ chồng nằm liệt giường, con đói khát - 7

 

Dù cuộc sống khó khăn nhưng cháu Bảo học rất giỏi với ước mong trở thành một bác sĩ để trị bệnh cho cha và những người nghèo khó.
Dù cuộc sống khó khăn nhưng cháu Bảo học rất giỏi với ước mong trở thành một bác sĩ để trị bệnh cho cha và những người nghèo khó.

Nói với tôi về ước mơ của mình, cháu Bảo cho biết, thấy cha mỗi ngày nằm liệt giường, chịu cảnh hành hạ của căn bệnh, cháu buồn lắm. Cháu nói nếu có điều kiện đi học, sau này cháu muốn trở thành một bác sĩ để điều trị bệnh cho cha và những người nghèo khổ như gia đình cháu. Nghe lời anh Thang mong mỏi và ước mong của con trai anh, tôi cũng mong sẽ có một phép màu đến với 2 cha con anh.

Tương lai cháu Bảo và cuộc sống của 2 cha con cháu rất cần sự sẻ chia của các tấm lòng hảo tâm.
Tương lai cháu Bảo và cuộc sống của 2 cha con cháu rất cần sự sẻ chia của các tấm lòng hảo tâm.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Cái Văn Việt- Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ xã Long Điền- cho biết, hoàn cảnh của gia đình anh Lê Văn Thang đang gặp rất nhiều khó khăn. Bản thân anh Thang bị tai nạn liệt giường đã 3 năm nay nên không còn lo được gì cho gia đình. Trong khi đó, vợ anh lại bỏ đi, giờ chỉ còn một mình con trai anh là cháu Lê Chí Bảo phải vừa học vừa lo cho anh. Trước tình cảnh bế tắc này, tương lai của cháu Bảo thật sự cũng chưa biết ra sao. “Vì thế, chúng tôi rất mong các tấm lòng hảo tâm cùng chia sẻ, giúp đỡ để 2 cha con anh Thang vượt qua cơn hoạn nạn này”, ông Việt bày tỏ.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 1877: Anh Lê Văn Thang, ấp Cây Giang A, xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.

ĐT: 0916 129 808

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Huỳnh Hải

(huynhnhathai@dantri.com.vn)

 

Vợ bỏ chồng nằm liệt giường, con đói khát - 10