1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Đắk Lắk:

Bạn đọc giúp người phụ nữ ngồi gục vì ung thư hơn 140 triệu đồng

Thúy Diễm

(Dân trí) - Đón nhận hơn 140 triệu đồng của bạn đọc báo Dân trí, người phụ nữ khốn khổ vì căn bệnh ung thư vú nghẹn ngào, xúc động trước tình cảm to lớn của những tấm lòng hảo tâm.

Phóng viên báo Dân trí tại Đắk Lắk đã cùng đại diện Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thăm và trao số tiền 120.695.000 đồng bạn đọc giúp đỡ chị Đặng Thị Khen (48 tuổi, thôn Đoàn Kết, xã Ea M'Đroh, huyện Cư M'gar, Đắk Lắk) - bệnh nhân bị ung thư vú đang điều trị ở bệnh viện.

Bạn đọc giúp người phụ nữ ngồi gục vì ung thư hơn 140 triệu đồng   - 1

Phóng viên báo Dân trí cùng đại diện Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên trao trên 120 triệu đồng giúp đỡ gia đình chị Đặng Thị Khen (Ảnh: Trương Nguyễn).

Đây là số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ gia đình trong tuần 4/11 và tuần 1/12 thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí. Bên cạnh đó, thông qua tài khoản cá nhân, gia đình chị Khen còn được bạn đọc hỗ trợ hơn 20 triệu đồng. Tổng cộng, đến nay gia đình chị Khen nhận được trên 140 triệu đồng đã chuyển về tài khoản.

Chị Khen là nhân vật trong bài viết "Người phụ nữ ngồi gục trên ghế nhiều tháng ròng vì ung thư vú di căn". Chị Khen biết bản thân mắc ung thư vú từ 3 năm trước, nhưng không có tiền phẫu thuật, chữa trị nên chỉ dám mua thuốc nam về uống.

Bệnh mỗi ngày một nặng, khối u một bên ngực chị đã bị vỡ và khối u còn lại cũng chờ ngày vỡ ra, nhưng gia cảnh quá nghèo khổ, chị không dám nằm viện vì sợ khổ chồng con.

Bạn đọc giúp người phụ nữ ngồi gục vì ung thư hơn 140 triệu đồng   - 2

Được bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ, chị Khen đã có chi phí nằm viện, điều trị căn bệnh ung thư (Ảnh: Thúy Diễm).

Gồng mình với căn bệnh quái ác, chị Khen chỉ biết ngồi gục trên ghế nhiều tháng liền và chờ chết. Không chỉ không có tiền nằm viện, gia đình chị Khen còn đang nợ tiền và bị chủ nợ hối thúc trả mỗi ngày khiến chị lâm vào bước đường cùng.

Ngay sau khi hoàn cảnh của chị Khen được đăng tải, bạn đọc báo Dân trí đã đồng cảm, chia sẻ, động viên và giúp đỡ trên 140 triệu đồng với mong muốn chị Khen được đi viện điều trị căn bệnh.

Nằm trên giường bệnh, chị Khen xúc động cho biết, chị rất ngỡ ngàng khi được rất nhiều người gọi điện thoại đến động viên và cho tiền giúp chị vào bệnh viện chữa bệnh.

"Từ hôm nằm viện để được vào thuốc, sức khỏe tôi tốt lên rất nhiều, cơ thể không đau đớn như trước nữa. Tôi biết ơn mọi người nhiều lắm, nếu không được giúp đỡ, chắc tôi không thể trụ nổi", chị Khen nghẹn ngào.

Bạn đọc giúp người phụ nữ ngồi gục vì ung thư hơn 140 triệu đồng   - 3

Trước đây, không có tiền chữa trị, chị Khen chỉ uống thuốc nam cầm cự và ngồi gục một chỗ gồng mình chịu đau đớn do bệnh nan y (Ảnh: Thúy Diễm).

Chị Khen cho biết, chị đã có thể nằm xuống giường, không chịu cảnh ngồi gục mặt cả tháng trời như trước. "Số tiền lớn của bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ là số tiền nằm mơ tôi cũng không nghĩ mình có được, gia đình tôi rất trân trọng và gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người", chị Khen nhắn gửi.

 Với số tiền được hỗ trợ, anh Nguyễn Văn Đủ (chồng chị Khen) cam đoan gia đình sẽ sử dụng số tiền đúng mục đích, không lãng phí. Trước mắt, gia đình tập trung cho việc chữa trị cho chị Khen và lo cho 2 người con nhỏ đang tuổi ăn học để không phải vì khó khăn mà bỏ học giữa chừng.

"Thấy vợ khỏe ra và lạc quan hơn trước, gia đình tôi vui mừng khôn xiết. Hy vọng với tình thương của nhiều tấm lòng hảo tâm, vợ tôi sẽ đủ sức vượt qua được căn bệnh này", anh Đủ tâm sự.

Thay mặt Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, ông Hồ Sĩ Phú (Trưởng phòng Điều dưỡng của bệnh viện) gửi lời cảm ơn sâu sắc đến báo Dân trí cùng bạn đọc đã đồng hành cùng bệnh viện trong công tác thiện nguyện suốt thời gian qua.

"Sự giúp đỡ kịp thời của báo Dân trí đã giúp biết bao bệnh nhân có cơ hội được chữa trị bệnh tật. Mong rằng không chỉ chị Khen mà nhiều hoàn cảnh khó khăn khác tiếp tục được quý báo quan tâm, hỗ trợ", ông Phú chia sẻ.