"Sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí đã tiếp thêm sức mạnh cho gia đình em"

Hương Hồng

(Dân trí) - "Sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí đã tiếp thêm sức mạnh, niềm tin để gia đình em vượt qua khó khăn", chị Lê Thị Thắm nghẹn ngào nói khi đón nhận số tiền hơn 102 triệu đồng bạn đọc Dân trí hỗ trợ.

Ngày 17/11, phóng viên Dân trí đã đến Bệnh viện Bạch Mai thăm và trao số tiền 102.434.500 đồng bạn đọc giúp đỡ gia đình chị Lê Thị Thắm (vợ bệnh nhân Bùi Hiệp Lực).

Đây là số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ gia đình chị Thắm thông qua Chương trình Nhân ái của Báo điện tử Dân trí.

Sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí đã tiếp thêm sức mạnh cho gia đình em - 1

Chị Nguyễn Thị Lanh, cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện bạch Mai (bên trái) trân trọng chuyển tới gia đình bệnh nhân Bùi Hiệp Lực số tiền 102.434.500 đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ.

Chị Thắm là hoàn cảnh đáng thương trong bài viết "Người phụ nữ ngã khụyu: "Anh ơi xin đừng bỏ mẹ con em!", đã được Báo điện tử Dân trí phản ánh trước đó.

"Trong lúc khó khăn nhất gia đình em may mắn nhận được sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí và tập thể y, bác sĩ. Sự giúp đỡ của mọi người đã tiếp thêm sức mạnh, niềm tin giúp gia đình em vượt qua khó khăn. Em mong rằng, chồng em sẽ sớm vượt qua căn bệnh hiểm nghèo này", chị Thắm nghẹn ngào nói.

Chia sẻ thêm về sức khỏe của bệnh nhân Lực, chị Nguyễn Thị Lanh, cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện bạch Mai cho biết, nhờ sự giúp đỡ kịp thời của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, gia đình anh Lực đã có thêm kinh phí điều trị cho anh, và nhờ sự nỗ lực cứu chữa của các y, bác sĩ, hiện sức khỏe của anh Lực đã có phần tiến triển. Bác sĩ cho biết khoảng 1,2 ngày tới sẽ cân nhắc cho anh chuyển tuyến dưới tiếp tục điều trị.

"Chúng tôi trân trọng và vô cùng biết ơn tấm lòng của bạn đọc Dân trí đã luôn đồng hành, chia sẻ cùng các hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện. Mong rằng thời gian tới, các hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm", chị Lanh nói.

Sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí đã tiếp thêm sức mạnh cho gia đình em - 2

Mắc căn bệnh lạ, người đàn ông trụ cột gia đình đã ở giữa lằn ranh của sự sống và cái chết.

Như Báo điện tử Dân trí đã đưa tin, gần 1 tháng trước, anh Lực thấy xuất hiện triệu chứng tê bì, kèm yếu tứ chi. Từ một người đàn ông khỏe mạnh, anh Lực đi đứng không vững, khó thở… Chị Thắm vội vàng đưa chồng nhập viện khẩn cấp.

Chữa trị ở khoa Thần kinh của Bệnh viện Bạch Mai 2 ngày mà bệnh không thuyên giảm, anh Lực được chuyển lên khoa Hồi sức Tích cực và được chẩn đoán mắc căn bệnh viêm đa rễ dây thần kinh cấp tính.

Cuộc sống của gia đình 4 nhân khẩu, vợ chồng làm nghề tự do này vốn đã quá khó khăn chật vật, nay người chồng bất ngờ lâm bệnh hiểm nghèo phải chi phí vô cùng tốn kém, không có cách nào khác, chị Thắm gõ cửa vay mượn khắp mọi nơi.