Người mẹ trẻ mắc viêm cơ tim đã không vượt qua được số phận

Hương Hồng

(Dân trí) - Những tưởng cơ hội sống sẽ mở ra với chị Nguyễn Thị Hồng, khi được các bác sĩ tận tình cứu chữa và bạn đọc Dân trí chung tay giúp sức, nhưng bệnh tình quá nặng, chị Hồng đã đầu hàng số phận.

Thông tin từ chị Nguyễn Thị Lanh, cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho biết, chị Nguyễn Thị Hồng nhân vật trong bài viết "Chị Hồng vẫn còn hy vọng mà phải đầu hàng số phận thì xót xa quá!", đã trút hơi thở cuối cùng vào 15h 35 phút ngày 31/10 tại bệnh viện, dù được bạn đọc Dân trí chung tay giúp sức và các y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai tận tình cứu chữa.

Chị Lanh chia sẻ, sau khi Báo Dân trí đăng tải về hoàn cảnh của chị Hồng, rất nhiều nhà hảo tâm đã gọi điện đến phòng Công tác xã hội và đến trực tiếp thăm hỏi, hỗ trợ viện phí cho bệnh nhân. Có một nhà hảo tâm giấu tên đã giúp đỡ 200 triệu đồng vào tài khoản viện phí cho chị Hồng.

Người mẹ trẻ mắc viêm cơ tim đã không vượt qua được số phận - 1

Dù được các y, bác sĩ tận tình cứu chữa và bạn đọc Dân trí chung tay giúp sức, nhưng bệnh tình quá nặng, chị Hồng đã đầu hàng số phận.

Sức khỏe của chị Hồng mấy ngày trước đã hồi phục ít nhiều, chị không phải lọc máu liên tục nữa. Nhưng trước diễn biến bất ngờ của căn bệnh, chị đã đầu hàng số phận, để lại bao nỗi tiếc thương trong lòng gia đình, y, bác sĩ và hàng ngàn bạn đọc Dân trí đã luôn ở bên động viên và giúp đỡ.

Như báo Dân trí đã đưa tin trước đó, chị Nguyễn Thị Hồng (trú ở Phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) không may mắc căn bệnh viêm cơ tim cấp, chị được chuyển tới Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng rất nguy kịch.

Trao đổi với phóng viên Dân trí lúc đó, bác sĩ Nguyễn Bá Cường - Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: "Bệnh nhân Hồng nhập viện trong tình trạng viêm cơ tim cấp, sốc tim nặng, rối loạn nhịp rất nặng, ngay lập tức các bác sĩ đã phải cho chạy ECMO, lọc máu, thở máy, sử dụng thuốc vận mạch liều cao...".

Tại quê nhà, chị Hồng có 3 con nhỏ, bé nhỏ nhất mới 8 tháng tuổi. Cả gia đình 6 người sống nhờ căn nhà cấp 4 của bà ngoại chị Hồng. Anh Phạm Văn Tư (chồng chị Hồng) là lao động tự do, thu nhập bấp bênh. Khi vợ lâm bệnh, anh Tư chỉ biết vay mượn khắp mọi nơi, bất lực anh khẩn cầu sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí.

Giọng lạc đi, anh Tư tâm sự với chúng tôi qua điện thoại: Nhờ sự chung tay giúp đỡ của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, gia đình đã có kinh phí tiếp tục điều trị cho vợ em. Nhưng trước diễn biến quá bất ngờ, cô ấy đã ra đi.

Trước khi xin ngắt cuộc gọi để lo hậu sự cho vợ, anh Tư gửi lời cảm ơn tới tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cùng bạn đọc Dân trí, thời gian qua đã ở bên tận tình giúp đỡ gia đình anh. Nhờ đó, mà quãng thời gian cuối cùng của chị Hồng đã được sống trong tình yêu, sự sẻ chia của đông đảo bạn đọc