1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ người mẹ nghèo hơn 100 triệu đồng

Hương Hồng

(Dân trí) - Xúc động khi đón nhận số tiền hơn 100 triệu đồng được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, chị Chiên cho biết, chị sẽ xây căn nhà cấp bốn thay cho căn nhà tranh dột nát, đó cũng là ước mơ của gia đình chị.

Ngày 2/11, Báo điện tử Dân trí đã trao tặng số tiền 83.226.738 đồng tới gia đình chị Nguyễn Thị Chiên (trú ở thôn Bản Quăng, xã Yên Phong, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn).

Đây là số tiền được bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình chị Chiên thông qua Chương trình Nhân ái của Báo điện tử Dân trí.

 Cùng đó, bạn đọc Dân trí còn ủng hộ chị Chiên 200.000 đồng qua Quỹ Khuyến học Việt Nam.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ người mẹ nghèo hơn 100 triệu đồng - 1

Gia đình chị Chiên đón nhận số tiền 83.226.738 đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ.

Chị Chiên cho biết, sau bài viết trên Báo Dân trí, nhiều bạn đọc đã gọi điện, tới thăm và gửi quà tới gia đình chị. Tại gia đình và qua số tài khoản cá nhân, chị được bạn đọc Dân trí giúp đỡ hơn 20 triệu đồng. Như vậy tính đến thời điểm hiện tại, gia đình chị Chiên được bạn đọc Dân trí giúp đỡ hơn 100 triệu đồng.

"Số tiền trên quá lớn đối với gia đình em, theo tâm nguyện của cả nhà, em sẽ xây dựng căn nhà cấp 4 vững chãi. Tết này gia đình em sẽ không phải chịu cảnh mưa dột trong căn nhà tranh cũ nát nữa", chị Chiên phấn khởi nói.

Qua báo Dân trí, chị Chiên cũng xin gửi lời cảm ơn bạn đọc trong và ngoài nước, các nhà hảo tâm, thời gian qua đã luôn ở bên yêu thương và giúp đỡ gia đình chị.

Vừa qua, nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, chị đã đưa con trai đến bệnh viện tỉnh Bắc Kạn điều trị, hiện tại Nông Ngọc Trường (con trai chị Chiên) được tiếp tục điều trị tại nhà và sẽ tới viện thăm khám, lấy thuốc tháng 1 lần.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ người mẹ nghèo hơn 100 triệu đồng - 2

Chị Chiên cho biết, số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ chị sẽ xây dựng căn nhà cấp 4 mới thay thế căn nhà lá đã mục nát, đó cũng là ước mơ của gia đình chị nhiều năm qua.

Chị Nguyễn Thị Chiên là nhân vật trong bài viết "Người mẹ nghèo ôm con trai đi khắp nơi chữa bệnh rồi trở về 2 bàn tay trắng", đã được báo Dân trí đăng tải trước đó.

Gia đình chị Chiên có một người con duy nhất là Nông Ngọc Trường. Khi Trường đang là sinh viên trường Cao đẳng cộng đồng Bắc Kạn thì bất ngờ phát bệnh tâm thần.

Sau quãng thời gian vay mượn chạy chữa khắp các bệnh viện, nhưng bệnh tình của Trường không thuyên giảm, chị Chiên đành đưa Trường về nhà.

Cả gia đình chị Chiên ở trong căn nhà lá rách nát, bốn bề xung quanh được che chắn bởi những tấm liếp cũng đã không còn nguyên vẹn… Ước nguyện của cả gia đình nhiều năm qua là có được căn nhà vững chãi che mưa che nắng.