1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái
  3. Tặng thẻ BHYT, nâng bước học sinh tới trường

Mã số: 5267

Ông lão điếc mừng rơi nước mắt ngày khởi công nhà Nhân ái

Mạnh Mường

(Dân trí) - Với ông Chương cả đời chỉ mong có chỗ chui ra chui vào, có đủ bát gạo thổi cơm nuôi vợ ốm yếu và người em trai tâm thần là tốt lắm rồi, nay được bạn đọc giúp xây nhà mới khiến ông mừng rơi nước mắt.

Hồi hộp thức tới sáng chờ đợi Lễ khởi công nhà Nhân ái

Ngày 27/7, tại bản Co Cài, xã Tô Múa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, báo Dân trí phối hợp cùng Hội Cựu chiến binh huyện Vân Hồ và UBND xã Tô Múa đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng công trình nhà Nhân ái tặng ông Hà Văn Chương (SN 1947).

Đây là ngôi nhà được xây dựng nhờ những tấm lòng nhân ái cao đẹp và sự quan tâm ủng hộ của bạn đọc thông qua báo Dân trí.

Ông lão điếc mừng rơi nước mắt ngày khởi công nhà Nhân ái - 1

Lễ khởi công xây dựng nhà Nhân ái tặng ông Hà Văn Chương ở bản Co Cài, xã Tô Múa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La (Ảnh: Mạnh Mường).

Ông Chương là nhân vật trong bài viết "Ông lão điếc nuôi người vợ ốm yếu và em trai tâm thần ở thung lũng Tô Múa". Năm nay ông Chương đã 77 tuổi, nhưng hàng ngày vẫn lao động cật lực để nuôi người em trai bị tâm thần và người vợ thường xuyên ốm đau.

Vợ chồng ông Chương và người em đang sống trong căn nhà lụp xụp, dột nát nhiều năm. Cách đây ít hôm, mưa lớn ở địa bàn xã Tô Múa khiến nước vào nhà ngập lên đến 50cm, toàn bộ đồ đạc, ngô lúa của gia đình ông Chương ướt hết.

Ông lão điếc mừng rơi nước mắt ngày khởi công nhà Nhân ái - 2

Đại diện chính quyền địa phương và ông Hà Văn Chương (ngoài cùng bên trái) thực hiện nghi thức động thổ, khởi công xây dựng nhà Nhân ái (Ảnh: Mạnh Mường).

Chia sẻ về nỗi lòng mình, ông Chương cùng vợ là bà Lường Thị Hợn (SN 1956) luôn mơ ước có một căn nhà kiên cố để tránh trú gió mưa. Tuy nhiên, tuổi ngày càng cao, cuộc sống khó khăn vất vả vô cùng lại phải nuôi người em trai bị tâm thần, bữa ăn còn không đủ nên vợ chồng ông chẳng dám mong có ngày được ở trong căn nhà mới, khang trang hơn.

Sau khi hoàn cảnh của ông Hà Văn Chương được báo Dân trí đăng tải, bạn đọc và các nhà hảo tâm đã ủng hộ số tiền 115.000.000 đồng.

Ông lão điếc mừng rơi nước mắt ngày khởi công nhà Nhân ái - 3

Ông Hà Văn Chương và bà Lường Thị Hợn vui mừng tiếp nhận số tiền 115.000.000 đồng từ bạn đọc báo Dân trí (Ảnh: Mạnh Mường).

Khi biết thông tin được bạn đọc báo Dân trí, các nhà hảo tâm và chính quyền địa phương quan tâm, ủng hộ ông Chương đã không kìm nén được xúc động. Ông chia sẻ: "Đêm trước lễ khởi công cả vợ chồng tôi và em trai Hà Văn Tói đã không ngủ, chỉ ngồi canh bếp lửa chờ sáng".

Ông Đinh Biện Luận, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Vân Hồ bày tỏ xúc động trước sự quan tâm chia sẻ của bạn đọc báo Dân trí dành tặng hoàn cảnh hội viên Hà Văn Chương. Theo ông Luận chia sẻ, ông lúc nào cũng đau đáu nỗi lo căn nhà ông Chương bị sập xuống, nhất là những ngày mưa gió thì không biết 3 người già trong nhà sẽ ra sao.

"Công trình nhà Nhân ái tặng ông Chương được khởi công đúng dịp 27/7 càng làm sâu sắc thêm ý nghĩa. Đây không chỉ là nguồn động viên gia đình ông Chương mà còn khích lệ những người làm công tác Hội như chúng tôi. Xin cảm ơn bạn đọc báo Dân trí đã thấu hiểu, chia sẻ, giúp đỡ cho gia đình ông Chương", ông Luận bày tỏ.

Ông lão điếc mừng rơi nước mắt ngày khởi công nhà Nhân ái - 4

Từ phải qua trái: Ông Đinh Biện Luận, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Vân Hồ; vợ chồng bà Hợn, ông Chương; ông Hà Văn Định, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tô Múa; ông Lường Văn Sú, Chủ tịch UBMTTQ xã Tô Múa (Ảnh: Mạnh Mường).

Ông lão điếc mừng rơi nước mắt ngày khởi công nhà Nhân ái - 5

Ông Đinh Biện Luận, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Vân Hồ bày tỏ lòng biết ơn tới bạn đọc hảo tâm của báo Dân trí đã giúp đỡ ông Hà Văn Chương (Ảnh: Mạnh Mường).

Đồng đội, bà con bản làng mừng vui với 3 người già

Tại buổi Lễ khởi công xây dựng công trình Nhà Nhân ái tặng ông Hà Văn Chương, bà con bản Co Cài tập trung rất đông. Họ đến để chia sẻ niềm vui và chúc mừng cho ông Chương, bà Hợn và ông Tói. Cả 3 người già cả, nghèo khó sống trong căn nhà tạm bợ, chật chội và dột nát nhiều năm qua.

Đặc biệt, có rất nhiều cựu chiến binh có mặt từ rất sớm, họ vừa đến chia vui cùng đồng đội, vừa giúp đào móng, tháo dỡ ngôi nhà cũ giúp ông Chương làm lại mặt bằng.

Ông lão điếc mừng rơi nước mắt ngày khởi công nhà Nhân ái - 6

Các cựu chiến binh đến sớm hỗ trợ gia đình ông Chương (Ảnh: Mạnh Mường).

Ông Lường Văn Phương, Hội viên chi Hội Cựu chiến binh của bản Co Cài xúc động khi thấy người đồng đội Hà Văn Chương của mình được giúp đỡ, xây dựng căn nhà mới.

Ông bảo: "Hôm nay chúng tôi thấy vợ chồng ông Chương, bà Hợn cười rất nhiều, khác hẳn hình ảnh mệt mỏi, ưu phiền, trầm tư cách đây một tháng khi chúng tôi đến thăm và ghi nhận thông tin về hoàn cảnh gia đình. Kể cả ông Hà Văn Tói (người em trai tâm thần của ông Chương), mọi khi không bao giờ cười thì hôm nay thấy anh trai và chị dâu cười nên ông cũng cười hết sức tự nhiên".

Ông lão điếc mừng rơi nước mắt ngày khởi công nhà Nhân ái - 7

Ông Lường Văn Phương (trái) và đồng đội đến chia vui và hỗ trợ ông Chương (Ảnh: Mạnh Mường).

Ông lão điếc mừng rơi nước mắt ngày khởi công nhà Nhân ái - 8

Ông Hà Văn Chương, bà Lường Thị Hợn, ông Hà Văn Tói với niềm vui sắp được ở trong căn nhà mới (Ảnh: Mạnh Mường).

Người cựu chiến binh Hà Văn Chương bùi ngùi chia sẻ: "Tôi vui và hồi hộp quá! Cả đời tôi sống trong căn nhà nhỏ này, nay đến cuối đời được quan tâm, tặng nhà vui cứ như là đang mơ. Nếu tự xoay xở thì chắc hết đời chúng tôi cũng chỉ ở trong căn nhà tạm này thôi. Đây sẽ là căn nhà đẹp nhất và là căn nhà cuối cùng của cuộc đời tôi. Bây giờ tôi thấy khỏe ra".

Ông lão điếc mừng rơi nước mắt ngày khởi công nhà Nhân ái - 9

Ông Hà Văn Chương vui và cười nhiều hơn. Thông qua báo Dân trí, ông gửi lời cảm ơn tới các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho vợ chồng ông và em trai được xây nhà mới (Ảnh: Mạnh Mường).

Theo ông Trần Văn Bảy, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tô Múa, ngay khi được lãnh đạo Hội Cựu chiến binh huyện giao nhiệm vụ thì đã tổ chức họp bàn thống nhất, đồng thời, thành lập Ban giám sát công trình, có sự tham gia của tất cả các bên từ UBND, UBMTTQ xã, Hội Cựu chiến binh xã, chính quyền thôn Co Cài và các ban ngành đoàn thể cùng giám sát.

"Dự kiến, thời gian thi công khoảng một tháng. Đơn vị thi công cam kết sẽ dồn sức thợ để công trình sớm hoàn thiện vừa đảm bảo về tiến độ, vừa đảm bảo về chất lượng công trình để ông Chương, bà Hợn và ông Tói sớm có nhà kiên cố ở", ông Bảy khẳng định.

Ông lão điếc mừng rơi nước mắt ngày khởi công nhà Nhân ái - 10

Ông Trần Văn Bảy (ngoài cùng bên trái), Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tô Múa đang cùng các hội viên nhiệt tình hỗ trợ tháo dỡ, dọn dẹp nhà cũ cho ông Hà Văn Chương (Ảnh: Mạnh Mường).

Đại diện chính quyền địa phương, ông Hà Văn Định, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tô Múa gửi lời cảm ơn tới báo Dân trí và bạn đọc, các nhà hảo tâm đã quan tâm, giúp đỡ gia đình ông Hà Văn Chương, chung tay xóa nhà tạm trên địa bàn.

Tại buổi Lễ khởi công, ông Định chia sẻ: "Năm 2021, xã Tô Múa được Bộ Công an đầu tư, xây dựng nhà ở cho 113 hộ đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, hiện tại trên địa bàn xã vẫn còn 10 hộ gia đình khó khăn về nhà ở, trong đó có hộ ông Hà Văn Chương.

Thay mặt cho Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND trân trọng cảm ơn bạn đọc báo Dân trí, cảm ơn Hội Cựu chiến binh huyện Vân Hồ đã kết nối, giúp đỡ gia đình ông Chương được xây dựng nhà ở Nhân ái theo chương trình của báo Dân trí".

Ông lão điếc mừng rơi nước mắt ngày khởi công nhà Nhân ái - 11

Ông Hà Văn Định, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tô Múa gửi lời cảm ơn tới bạn đọc báo Dân trí đã giúp đỡ gia đình ông Hà Văn Chương (Ảnh: Mạnh Mường).

Về việc sử dụng số tiền hơn 115.000.000 đồng mà bạn đọc báo Dân trí ủng hộ, gia đình cho biết, sẽ xây căn nhà cấp 4, lợp tôn chống nóng, tổng diện tích 40m2, gồm một phòng ngủ, khu vệ sinh bên ngoài với kinh phí dự tính 73.690.000đ; số tiền còn lại sẽ để gia đình ông Chương làm sổ tiết kiệm dự phòng, lo liệu cuộc sống về sau.

Khởi công xây dựng nhà Nhân ái tặng ông Hà Văn Chương ở Co Cài, Tô Múa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La (Video: Mạnh Mường).

Ảnh: Mạnh Mường

Video: Mạnh Mường