1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hà Tĩnh:

Bạn đọc hỗ trợ hơn 86 triệu đồng giúp 2 ông cháu nghèo chữa bệnh

Tiến Hiệp

(Dân trí) - Chia sẻ với nỗi bất hạnh của 2 ông cháu bệnh tật ở nhà chờ chết, bạn đọc thông qua báo Dân trí đã hỗ trợ hoàn cảnh trên số tiền hơn 86 triệu đồng.

Ngày 6/1, PV Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương đã trở lại thăm hoàn cảnh ông Dương Văn Sơn và cháu Dương Phan Bảo Ngọc (thôn Mỹ Sơn, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Thời điểm chúng tôi đến thăm, gia đình gom góp cùng sự hỗ trợ của bạn đọc, ông Sơn được đưa đi viện điều trị, tuy nhiên bệnh viện đã trả về, sức khỏe yếu ớt. Còn cháu Bảo Ngọc, sức khỏe tiến triển hơn, tạm thời được gia đình xin ra viện để tiện chăm sóc.

Bạn đọc hỗ trợ hơn 86 triệu đồng giúp 2 ông cháu nghèo chữa bệnh - 1

Ông Dương Văn Sơn và cháu Dương Phan Bảo Ngọc đều mắc bệnh hiểm nghèo nhưng do hoàn cảnh khó khăn phải ở nhà chờ chết (Ảnh: Tiến Hiệp).

Chia sẻ với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Dần (vợ ông Sơn) cho biết, gia đình và các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng do bệnh tình của ông Sơn không còn cách nào để chạy chữa nên bệnh viện trả về để gia đình chăm sóc được ngày nào hay ngày nấy.

"Cũng không biết ông có gắng được qua Tết không nữa, mấy ngày nay về nhà ông lên cơn sốt liên tục, người gầy khô rồi. Còn cháu Bảo Ngọc sau khi đi truyền máu ở bệnh viện, tạm thời sức khỏe có tiến triển nên tôi phải đưa về nhà để tiện chăm sóc cả 2 ông cháu", bà Dần nói.

Sau khi thăm hỏi, trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương, PV Dân trí đã trao quà bạn đọc số tiền 86.685.641 đồng đến với hoàn cảnh gia đình ông Sơn. Đây là số tiền mà bạn đọc ủng hộ 2 ông cháu thông qua chương trình nhân ái của báo Dân trí tuần 2 và tuần 3 tháng 12/2021.

Nhận được sự hỗ trợ thiết thực của bạn đọc, bà Dần rưng rưng nói: "Đây là số tiền rất lớn đối với gia đình tôi hiện tại. May mắn được báo Dân trí kết nối, bạn đọc và các nhà hảo tâm sẻ chia nên gia đình mới có kinh phí đưa 2 ông cháu đi viện. Tôi sẽ dành toàn bộ số tiền trên trong việc điều trị cho chồng và cháu tôi, mong rằng ông có thể cầm cự thêm được một thời gian, cháu sức khỏe sẽ tiến triển hơn".

Bạn đọc hỗ trợ hơn 86 triệu đồng giúp 2 ông cháu nghèo chữa bệnh - 2

PV Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương thay mặt bạn đọc trao quà đến hoàn cảnh của ông Sơn.

Tại buổi trao quà, bà Dần cũng gửi lời cảm ơn tới báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã dành nhiều sự quan tâm, sẻ chia với gia đình bà trong cảnh éo le của bệnh tật.

Trước đó, báo Dân trí đăng tải bài viết "Thương cảnh ông cháu nghèo bệnh tật đành ôm nhau ở nhà chờ chết" về hoàn cảnh ông Dương Văn Sơn và cháu Dương Phan Bảo Ngọc đã khiến nhiều sự đồng cảm, chia sẻ của bạn đọc và các nhà hảo tâm.

Gia cảnh ông Sơn thuộc diện đặc biệt khó khăn ở địa phương, bản thân ông là thương binh. Mặc dù đã cố gắng cho con cái học hành nên người nhưng cả 4 đứa con của ông vì hoàn cảnh khó khăn phải bỏ học giữa chừng đi xa quê làm công nhân kiếm sống qua ngày.

Do hoàn cảnh công việc của người con trai út không ổn định nên phải gửi cháu Dương Phan Bảo Ngọc (SN 2017) cho ông Sơn và bà Dần chăm sóc nuôi dạy. Tuy nhiên, cháu Bảo Ngọc bị bệnh cường giáp nên 4 năm qua, vợ chồng ông Sơn phải vay mượn, bán tất cả những thứ giá trị trong nhà chạy chữa cho cháu.

Khi bệnh tình của cháu chưa có dấu hiệu tiến triển thì mấy tháng gần đây, ông Sơn bị mắc ung thư tủy giai đoạn cuối. Bệnh tật hiểm nghèo nhưng gia cảnh khánh kiệt, 2 ông cháu ông Sơn đành đưa nhau về nhà chờ chết. Thương chồng và cháu nên bà Dần đã cầu cứu sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.