1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5311

Nữ sinh khuyết tật tay được bạn đọc Dân trí giúp đỡ gần 520 triệu đồng

Hương Hồng

(Dân trí) - Đón nhận số tiền gần 520 triệu đồng, nữ sinh Đặng Thị Phương nghẹn ngào gửi lời cảm ơn báo Dân trí cùng các bạn đọc đã hết lòng yêu thương, giúp đỡ em trong suốt thời gian qua.

Ngày 9/10, báo Dân trí làm thủ tục kết chuyển số tiền 518.196.000 đồng tới nữ sinh dân tộc Dao, Đặng Thị Phương (SN 2006, trú tại Thông Nguyên, Hoàng Su Phì, Hà Giang). Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ Phương qua Chương trình Nhân ái, báo Dân trí.

Trân trọng đón nhận số tiền lớn được bạn đọc giúp đỡ, Đặng Thị Phương gửi lời cảm ơn báo Dân trí cùng các bạn đọc, thời gian qua đã hết lòng giúp đỡ em.

Phương cho biết, em xin trích một phần nhỏ cho bố dượng ở quê chữa bệnh, số còn lại sẽ gửi tiết kiệm, phục vụ việc sinh hoạt và học tập.

Nữ sinh khuyết tật tay được bạn đọc Dân trí giúp đỡ gần 520 triệu đồng - 1

Phóng viên Dân trí trao biển tượng trưng số tiền 518.196.600 đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ tới nữ sinh Đặng Thị Phương (Ảnh: CTV).

"Những ngày qua cháu nhận được rất nhiều lời động viên, chia sẻ của bạn đọc Dân trí. Đó là động lực để cháu và gia đình vươn lên.

Qua báo Dân trí, cháu cũng được Trường đại học Đông Đô nhận vào học và miễn toàn bộ học phí, cháu sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ công ơn của tất cả mọi người đã giúp đỡ", Phương nghẹn ngào nói.

Nữ sinh Đặng Thị Phương là hoàn cảnh trong bài viết "Nữ sinh 1 tay dân tộc Dao cầm 500.000 đồng vượt 300km với giấc mơ đại học", đã được báo Dân trí đăng tải trước đó.

Phương bị khiếm khuyết tay trái bẩm sinh (không có bàn tay trái), lại thường xuyên ốm đau. Năm em lên 8 tuổi, cũng bởi cuộc sống quá khó khăn nên bố mẹ ly hôn, Phương ở với mẹ.

Sống ở vùng sâu vùng xa, khó khăn bậc nhất của tỉnh Hà Giang nên cuộc sống của gia đình Phương gặp muôn vàn khó khăn. Bữa ăn thường ngày của gia đình em chỉ là mèn mén hay cơm độn ngô, sắn khi giáp hạt.

Nữ sinh khuyết tật tay được bạn đọc Dân trí giúp đỡ gần 520 triệu đồng - 2

Nữ sinh dân tộc Dao khuyết tật tay, quyết tâm vượt lên số phận, em đã tới tòa soạn báo Dân trí mong được các bạn đọc, nhà hảo tâm giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

Vượt lên cuộc sống cực nhọc, cô bé khuyết tật quyết tâm tìm kiếm con chữ. "Ở quê, những đứa trẻ như em thường sẽ không được đi học. Nhưng được nhà trường và chính quyền địa phương động viên, giúp đỡ nên em đã được đến trường… ", Phương nói.

Nhà nghèo nên dù sức yếu lại khuyết tật tay, Phương vẫn lên rừng chặt củi, bẻ măng… để giúp mẹ trang trải cuộc sống và có tiền mua sách vở.

Vượt lên nghịch cảnh, cô bé cố gắng theo học hết bậc học phổ thông. Kỳ thi vừa rồi, Phương đạt số điểm 19,5 khối C00.