Nụ cười rạng rỡ của bé gái người Nùng thoát kiếp "người cá"

Đặng Dương

(Dân trí) - Thân thể đứa con từng đỏ như hòn than, bong tróc nay đã lành lặn, vợ chồng Bé tâm sự, niềm vui đó không thể diễn tả hết. Có được sự thay đổi ấy, một phần là nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí.

Lý Gia Như (sinh năm 2020, trú thôn 2, xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) là nhân vật trong bài viết " Quặn lòng bé gái da rụng như "vảy cá khô", khóc thảm thiết trong đau đớn! " đăng trên Báo Dân trí ngày 14/6/2021.

Nụ cười rạng rỡ của bé gái người Nùng thoát kiếp người cá - 1

Lý Gia Như từng chịu nhiều đau đớn khi mắc phải căn bệnh vảy cá bẩm sinh.

Thời điểm ấy, Gia Như chỉ chưa đầy một tuổi. Mang trên mình căn bệnh vảy cá bẩm sinh, khắp thân thể Như bong tróc từng lớp da, đỏ ửng như hòn than nóng.

Cô bé hàng ngày phải chịu đựng những đau đớn của căn bệnh, máu tươi rỉ ra mỗi khi lớp da rơi rụng khiến cơ thể lúc nào cũng bị ruồi nhặng bu kín.

Nụ cười rạng rỡ của bé gái người Nùng thoát kiếp người cá - 2

Những lớp da bong tróc khiến cô bé Gia Như phải sống trong sự xa lánh của nhiều người.

"Trong suy nghĩ của nhiều người dân trong vùng và cả của gia đình, căn bệnh của cháu quá xa lạ, bởi vì chưa ai từng mắc phải. Có người thương xót, có người ái ngại, thậm chí có người không dám lại gần chỉ vì lớp da khắp cơ thể cháu bong tróc. Đã nhiều lần, vợ chồng em ôm con khóc mà không biết phải làm gì để con được sống một cuộc sống bình thường", chị Lăng Thị Bé- mẹ của Lý Gia Như kể lại những ngày đầu con bị bệnh.

Năm 2021 cũng là năm khó khăn, chật vật nhất đối với gia đình chị Lăng Thị Bé. Ảnh hưởng dịch Covid-19, chồng của chị Bé mất việc, việc chạy chữa cho Lý Gia Như có lúc phải đứt đoạn. Bao nhiêu tài sản trong nhà cũng được bán đi để chữa trị cho Gia Như nhưng vì chi phí tốn kém nên phải cầm lòng để con ở nhà cả mấy tháng trời.

Nụ cười rạng rỡ của bé gái người Nùng thoát kiếp người cá - 3

Cuộc sống của Lý Gia Như thay đổi sau sự giúp đỡ của mọi người.

Có những ngày, đứa trẻ chưa tròn một tuổi gần như không ngủ vì cơ thể mưng mủ hoặc đau rát do mồ hôi thấm những vết thương hở. Vợ chồng Bé phải thay nhau thức trắng đêm, vừa lau người, vừa quạt mát cho con.

Chị Bé tâm sự: "Bố mẹ nào cũng cầu mong con có một cơ thể lành lặn, một sức khỏe tốt để phát triển như những đứa trẻ khác. Con em không được may mắn mắc bệnh từ ngày lọt lòng song vợ chồng em chưa bao giờ từ bỏ một cơ hội nào, ai chỉ đâu em cũng mang con đến chạy chữa".

Nụ cười rạng rỡ của bé gái người Nùng thoát kiếp người cá - 4

Cô bé khỏe mạnh, hoạt bát khi đã dần rũ bỏ lớp da cá trên người.

Cũng vì bệnh tật hành hạ, Gia Như thường xuyên sống nhờ thuốc kháng sinh liều cao và thuốc mỡ để xoa dịu cơn đau rát. Chính vì thế, dù đã gần một tuổi, cô bé người dân tộc Nùng chỉ nặng hơn 5kg.

Sau khi hoàn cảnh của Lăng Thị Bé và cháu Lý Gia Như được Báo Dân trí phản ánh, rất nhiều độc giả trong và ngoài tỉnh đã đồng cảm, xót xa cháu bé còn quá nhỏ đã chịu bệnh tật đau đớn. Người giúp tiền, người kết nối với nơi điều trị, thậm chí có người về tận nơi thăm hỏi Gia Như, giúp cháu có thêm cơ hội được trở về cuộc sống bình thường.

Nhớ lại sự giúp đỡ quý báu ấy, Lăng Thị Bé cho biết, chỉ 10 phút sau khi bài viết được đăng tải trên Báo Dân trí, đã có mạnh thường quân gọi điện để hỗ trợ gia đình. Số tiền hỗ trợ cứ lớn dần, gia đình không chỉ đủ tiền đưa cháu đi bệnh viện mà còn để dành được một khoản tiền tiết kiệm trên 500 triệu đồng để chạy chữa lâu dài cho Gia Như.

Nụ cười rạng rỡ của bé gái người Nùng thoát kiếp người cá - 5

Lý Gia Như đang được điều trị bằng thuốc bôi kết hợp với thuốc điều trị của bệnh viện.

Thời điểm hiện tại, Lý Gia Như đang được điều trị bằng thuốc bôi kết hợp với thuốc điều trị của Bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM. Những lớp da khô nhám, sần sùi dần biến mất, thay vào đó là lớp da mịn màng, hồng hào của một đứa trẻ khỏe mạnh, hoạt bát.

Nhìn con rạng rỡ, vui đùa, chính vợ chồng Lăng Thị Bé cũng không thể tin rằng, bệnh tình của con có những chuyển biến tích cực đến như vậy. Cũng nhờ cải thiện được lớp da bên ngoài mà tâm trạng của Gia Như đã tốt hơn, không còn quấy khóc.

Nụ cười rạng rỡ của bé gái người Nùng thoát kiếp người cá - 6
Nụ cười rạng rỡ của bé gái người Nùng thoát kiếp người cá - 7

Hơn một tuổi, Gia Như chập chững những bước đi đầu tiên.

Hơn một tuổi, Gia Như chập chững tập đi mà không còn phải nằm gọn, khóc thét trong vòng tay của bố mẹ như hơn nửa năm về trước.

"Dẫu biết rằng căn bệnh nan y của Gia Như vô cùng khó khăn trong chữa trị, nhưng sự giúp đỡ của mọi người đã thắp lên niềm tin về việc chữa trị bệnh cho cháu. Gia đình chỉ mong mỏi, với những kết quả như hiện tại, Gia Như sẽ có cơ hội được làm người trọn vẹn, không còn phải chịu ánh mắt sợ hãi, hắt hủi của một số người nữa", chị Lăng Thị Bé chia sẻ thêm.