1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4136:

Quặn lòng bé gái da rụng như "vảy cá khô", khóc thảm thiết trong đau đớn!

Đặng Dương

(Dân trí) - Trời càng nóng, da bé gái lại bong ra từng mảng rụng xuống như vảy cá khô. Cứ một tiếng lớp da lại rơi xuống như thế khiến bé đau đớn như hàng nghìn mũi kim châm. Bé gào khóc thảm thiết đến quặn lòng.

Giữa tháng 6, trời nóng hừng hực, cô bé Lý Gia Như (sinh năm 2020, dân tộc Tày, trú thôn 2, xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông), phải gồng mình chịu những cơn đau rát, như nghìn mũi kim đâm vào da thịt.

Quặn lòng bé gái da rụng như vảy cá khô, khóc thảm thiết trong đau đớn! - 1

Tiếng khóc xé lòng của bé Gia Như khi mùa hè nắng nóng khiến từng "lớp vảy cá" trên cơ thể bé rụng xuống từng mảng.

Quặn lòng bé gái da rụng như vảy cá khô, khóc thảm thiết trong đau đớn! - 2
Cơ thể của Lý Gia Như đỏ ửng giữa những ngày thời tiết nắng nóng.

Chứng kiến cảnh cô bé chưa tròn năm tuổi cứ mỗi giờ đồng hồ trôi qua, từng lớp da chết rơi xuống nền nhà lại để lộ lớp da non đỏ ửng, rướm máu, ruồi muỗi lúc nào cũng bu kín quanh cơ thể mà lòng chúng tôi đau nhói.

Từ lúc lọt lòng đến nay, cả người Gia Như (11 tháng tuổi) lúc nào cũng đỏ ửng như hòn than nóng vì căn bệnh "vảy cá bẩm sinh".

Lăng Thị Bé - mẹ của Lý Gia Như năm nay mới bước sang tuổi 26. Khuôn mặt Bé lúc nào cũng nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ bởi chưa đêm nào Bé có một giấc ngủ trọn vẹn từ khi con gái chào đời.

Quặn lòng bé gái da rụng như vảy cá khô, khóc thảm thiết trong đau đớn! - 3
Từ khi 1 tháng tuổi, cơ thể Gia Như bắt đầu đỏ ửng.

Ôm đứa con vào lòng, Bé kể, 6 năm trước, em lập gia đình với Lý Văn Bé (vợ chồng cùng tên, cùng dân tộc Tày - pv), khi cả hai cùng làm công nhân dưới tỉnh Bình Dương.

Cứ ngỡ đứa con gái đầu chào đời năm 2015 khỏe mạnh thì Lý Gia Như cũng hoàn toàn bình thường. Thế nhưng, khi mới được 1 tháng tuổi, cơ thể cháu bắt đầu đỏ ửng, da bắt đầu bong tróc từng mảng, người sần sùi như vảy cá.

Các bác sĩ ở Bệnh viện Da liễu TPHCM kết luận, cô bé bị bệnh "vảy cá bẩm sinh".

Quặn lòng bé gái da rụng như vảy cá khô, khóc thảm thiết trong đau đớn! - 4

Chứng kiến hình ảnh bé gái bị bọ mát bu lại cắn vào vết thương ở ngay vùng mắt của bé gái như này khiến lòng tôi đau nhói. Ngay sau đó, tôi đã phải lấy chiếc bông tăm khẽ gạt con bọ đi cho bé và bôi lên đó một chút thuốc mỡ để bé đỡ đau.

Thứ bệnh mà Gia Như mang trên mình còn quá xa lạ, không chỉ đối với vợ chồng Bé mà còn với cả người dân trong vùng.

Đôi vợ chồng trẻ chỉ biết rằng, căn bệnh không có thuốc chữa, nó sẽ đi theo Gia Như đến hết cuộc đời. Con gái Bé sẽ không thể có một cuộc sống bình thường như những bé gái khác.

Vợ chồng Bé bước vào hành trình "tìm kiếm cuộc đời" cho con, với mong mỏi duy nhất, Gia Như sẽ có một cuộc sống yên bình. Thế nhưng, mỗi tiếng khóc của con gái, như cứa thêm vào ruột gan người phụ nữ này, đưa cô về thực tại cay đắng.

"Vào mùa khô, người cháu sưng tấy lên như bị ong chích khắp cơ thể. Trời càng lạnh, da cháu càng đỏ, cơ thể càng sưng phù. Nhưng khổ nhất là ngày gió lạnh khiến da cháu căng phồng, ngủ mà không thể nhắm được mắt", Bé nghẹn giọng, dỗ dành đứa con đỏ ửng nặng chỉ hơn 5 kg.

Quặn lòng bé gái da rụng như vảy cá khô, khóc thảm thiết trong đau đớn! - 5
Các bác sĩ kết luận, Gia Như bị bệnh vảy cá bẩm sinh.
Quặn lòng bé gái da rụng như vảy cá khô, khóc thảm thiết trong đau đớn! - 6
Những lớp da bong tróc, cả người sần sùi như vảy cá.

Từ ngày trở về từ bệnh viện, Gia Như sống nhờ thuốc kháng sinh liều cao và thuốc mỡ để xoa dịu cơn đau rát.

Nhưng mùa hè mồ hôi tiết ra liên tục, những vết nứt trên da như bị xát muối. Càng về trưa, cô bé càng quấy khóc.

Một phần vì mồ hôi thấm vào da thịt, một phần vì bọ mắt (một loại côn trùng giống với muỗi nhưng kích thước nhỏ hơn) bu kín thân thể nhỏ bé ấy.

Bà Chu Thị Sơn, bà nội của Gia Như ngậm ngùi nói, do Gia Như còn nhỏ, da mỏng nên thời điểm này chỉ có cách bôi thuốc để da đỡ khô.

Thế nhưng cứ khoảng một tiếng đồng hồ, da cháu gái lại khô nứt như ruộng cạn, những dòng máu tươi cứ rỉ ra từ lớp da non.

Quặn lòng bé gái da rụng như vảy cá khô, khóc thảm thiết trong đau đớn! - 7

Nước mắt nghẹn ngào của người mẹ 

"Mỗi ngày cháu được tắm nước hai lần, nhưng tắm nhiều thì lại có nguy cơ bị nhiễm trùng. Bệnh của cháu, khi nào quên bôi thuốc là ruồi và bọ mắt bu khắp người khiến cháu khóc thét lên đau đớn", bà Sơn ái ngại, đưa ánh mắt về xuống dưới nền nhà trắng xóa da của cháu gái.

Thương cháu, bao nhiêu tài sản trong nhà cũng được vợ chồng bà Sơn bán để chữa trị cho cháu.

Cả nhà hiện chỉ trông chờ vào vài sào đất rẫy và lương công nhân của bố Gia Như. Tuy nhiên, do dịch bệnh, công ty cắt giảm công nhân nên công việc của bố Gia Như không được đảm bảo.

Đã gần đến ngày tái khám, gia đình vẫn chưa xoay xở được tiền cho cháu gái điều trị tiếp.

Quặn lòng bé gái da rụng như vảy cá khô, khóc thảm thiết trong đau đớn! - 8
Để giảm đau rát, mỗi ngày Gia Như phải uống thuốc kháng sinh và bôi thuốc mỡ.

Bà Phạm Thị Hoàn - Phó Chủ tịch UBND xã Nam Dong, cho biết, Gia Như là trường hợp duy nhất ở địa phương mắc bệnh vảy cá, hoàn cảnh của gia đình lại rất khó khăn, khi bố là lao động chính trong nhà.

Chính vì vậy, bà Hoàn bày tỏ mong mỏi, cộng đồng xã hội giúp đỡ gia đình, giúp đỡ cháu Gia Như để cháu có điều kiện chữa trị.

Quặn lòng bé gái da rụng như vảy cá khô, khóc thảm thiết trong đau đớn! - 9

Có những đêm cháu ngứa rồi tự gãi khiến da non bị cào xước, máu tứa ra

Dẫu biết rằng căn bệnh nan y của Gia Như vô cùng khó khăn trong chữa trị, nhưng bà Sơn và Bé chưa bao giờ thôi hy vọng về sự tiến bộ của y học, để Gia Như được làm người trọn vẹn.

Thế nhưng, trước mắt bà Sơn và con dâu chỉ ước mong rằng, sẽ có đủ tiền cháu đi tái khám, để Gia Như không phải chịu ánh mắt run rẩy, sợ hãi, dèm pha, hắt hủi ở nơi mà người dân vẫn còn những suy nghĩ lạc hậu, bởi họ cũng chưa biết và chưa nhìn thấy căn bệnh "vảy cá" như thế này.

Bà Sơn bùi ngùi: "Mấy hôm nay trời nắng nóng, có những đêm cháu ngứa rồi tự gãi, khiến lớp da non tứa máu. Thương con, xót cháu mà chỉ biết chờ bố cháu nhận lương tháng này mới đưa cháu đi tái khám được".

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4136: Em Lăng Thị Bé, 

Địa chỉ: Thôn 2, xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

SĐT của Bé: 0336.195.937

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51, Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.  

Tel: 0292.3.733.269