1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Niềm vui ngày Tết của vợ chồng cả đời mơ ước có căn nhà kiên cố để ở

Hoàng Lam

(Dân trí) - Theo thiết kế, căn nhà mới của gia đình anh Nguyễn Văn Thể có diện tích 94,7m2, dự kiến xây dựng trong vòng 2 tháng.

Ngày 14/1, phóng viên Dân trí đã trao số tiền 166.167.873 đồng tới gia đình anh Nguyễn Văn Thể (41 tuổi, trú thôn Thanh Tiến, xã Võ Liệt, Thanh Chương, Nghệ An) - nhân vật trong bài viết "Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập". Số tiền trên do bạn đọc Báo điện tử Dân trí ủng hộ thông qua chương trình Tấm lòng nhân ái tuần 3+4 tháng 12/2022.

Niềm vui ngày Tết của vợ chồng cả đời mơ ước có căn nhà kiên cố để ở - 1

Phóng viên Dân trí và đại diện chính quyền địa phương trao số tiền bạn đọc ủng hộ tới gia đình anh Nguyễn Văn Thể (Ảnh: H.H).

Dự buổi trao quà có bà Trần Thị Thúy Long, Phó Chủ tịch UBND xã Võ Liệt, đại diện Ban mặt trận thôn Thanh Tiến, ông Nguyễn Văn Dần, đại diện dòng họ.

Gia đình anh Thể có 6 người ốm đau, bệnh tật, chung sống trong ngôi nhà cũ nát. Chi phí sinh hoạt phụ thuộc vào thu nhập phập phù, ít ỏi của chị Phan Thị Lan (vợ anh Thể), thành ra đói ăn, thiếu mặc quanh năm. Nghèo khó cùng kiệt nhưng tai ương chưa hết, hồi tháng 10/2022, căn nhà cũ nát bị mưa bão gây hư hỏng nặng, khiến anh chị như lâm vào ngõ cụt, không tìm thấy lối ra.

Khi cái ăn, cái mặc còn phải chạy từng bữa thì ước mơ có một mái nhà lành lặn, đủ che mưa, che gió trở nên quá xa vời...

Niềm vui ngày Tết của vợ chồng cả đời mơ ước có căn nhà kiên cố để ở - 2

Đại diện chính quyền địa phương và dòng họ, Ban công tác mặt trận thôn Thanh Tiến bàn kế hoạch quản lý, sử dụng nguồn hỗ trợ của bạn đọc Báo Dân trí để xây nhà cho gia đình anh Thể.

Nay giấc mơ ấy đã được thắp lên bằng sự sẻ chia và yêu thương của độc giả Báo điện tử Dân trí và các tấm lòng hảo tâm. 166 triệu đồng đối với gia đình anh Thể lúc này là cả một gia tài mà anh chị chưa từng dám nghĩ đến.

Bà Trần Thị Thúy Long, Phó Chủ tịch UBND xã Võ Liệt cho biết, gia đình anh Thể, chị Lan là hộ đặc biệt khó khăn. Hàng năm, chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội, các nhóm thiện nguyện đều có nhiều phần quà, cũng như sự hỗ trợ để giúp gia đình bớt khó khăn. Tuy nhiên, để làm một căn nhà mới thay thế căn nhà đã cũ nát, hư hỏng nghiêm trọng là rất khó.

"Có sự giúp đỡ của bạn đọc Báo Dân trí và khoản hỗ trợ 60 triệu đồng từ tổ chức Mặt trận Tổ quốc huyện Thanh Chương, giấc mơ có một căn nhà kiên cố, đủ che mưa che nắng của gia đình anh Thể sắp trở thành hiện thực. Thay mặt chính quyền địa phương và gia đình, tôi xin gửi lời cảm ơn đến quý báo, quý độc giả và các tấm lòng hảo tâm chia sẻ, giúp đỡ gia đình anh Thể", bà Trần Thị Thúy Long nói.

Niềm vui ngày Tết của vợ chồng cả đời mơ ước có căn nhà kiên cố để ở - 3

Niềm vui sắp có nhà mới của vợ chồng anh Thể.

Để đảm bảo số tiền bạn đọc Báo điện tử Dân trí giúp đỡ được quản lý và phát huy hiệu quả, đại diện UBND xã Võ Liệt, tổ chức Mặt trận Tổ quốc xã, gia đình, dòng họ đã có buổi làm việc và đi đến thống nhất: Giao ông Nguyễn Văn Dần - trưởng tộc họ Nguyễn, chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số tiền trên vào việc xây dựng nhà cho vợ chồng anh Thể.

Dự kiến, sau Tết Nguyên đán, việc xây dựng nhà cho gia đình anh Thể sẽ được triển khai. Theo thiết kế, căn nhà mới là nhà cấp 4, có diện tích 94,7m2, tổng kinh phí 290 triệu đồng.

Niềm vui ngày Tết của vợ chồng cả đời mơ ước có căn nhà kiên cố để ở - 4

Ngôi nhà cũ nát, chờ sập của gia đình anh Thể sắp được thay thế bằng nhà kiên cố, xây lên từ tấm lòng sẻ chia của bạn đọc Báo Dân trí.

"Hiện tổng kinh phí từ nguồn hỗ trợ của Báo Dân trí và Mặt trận Tổ quốc huyện Thanh Chương được 226 triệu đồng, so với con số dự kiến là chưa đủ nhưng chúng tôi đang nghĩ để kêu gọi sự giúp đỡ, hỗ trợ từ anh em trong dòng họ và các tấm lòng hảo tâm. Toàn bộ kinh phí xây dựng nhà sẽ được hạch toán công khai, cụ thể, chi tiết, đảm bảo sử dụng đúng và hiệu quả nhất nguồn hỗ trợ của Báo Dân trí và mọi người", ông Nguyễn Văn Dân cho hay.

Hiện chính quyền địa phương đang tiếp tục kêu gọi từ các nguồn để hỗ trợ gia đình anh Thể, chị Lan trong dịp Tết Nguyên đán, đảm bảo không để bị thiếu ăn, đứt bữa. Trước niềm vui sắp có nhà mới, nụ cười đã nở trên khuôn mặt ủ ê của chị Lan, anh Thể. Năm mới như về sớm hơn đối với họ...