1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạc Liêu:

"Có nhà mới xây khang trang đón Tết, còn hạnh phúc nào bằng"

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Sau hơn 1 tháng thi công, căn nhà Nhân ái của gia đình chị Đỗ Thị Hậu - được xây lên từ tấm lòng của bạn đọc Dân trí đã hoàn thành. Ước mong bao năm của gia đình đến nay đã thành hiện thực.

Hơn 3 năm trước, căn nhà cấp 4 bằng cây lá, gỗ của gia đình chị Đỗ Thị Hậu (38 tuổi, ngụ thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) không may bị sập. Thời điểm đó, chị Hậu gặp nhiều khó khăn khi chồng bệnh, con còn nhỏ nên chị không có điều kiện làm lại, cả gia đình dắt díu nhau về nhà mẹ đẻ ở đậu.

Mấy năm sống chen chúc trong căn nhà chật chội của cha mẹ, chị Hậu và chồng, con luôn có ước mong ra ngoài làm nhà mới ở cho thuận tiện. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh quá khó khăn, bữa ăn, cái mặc phải chạy lo từng bữa nên vợ chồng chị không thực hiện được.

Có nhà mới xây khang trang đón Tết, còn hạnh phúc nào bằng - 1

PV Dân trí cùng đại diện ban, ngành, địa phương bàn giao nhà Nhân ái đến gia đình chị Đỗ Thị Hậu.

Bà Lâm Thanh Hằng, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Đông Hải, cho biết sau khi hoàn cảnh của gia đình chị Hậu được phản ánh trên Báo Dân trí hồi tháng 11/2022, bạn đọc đã chia sẻ, gửi giúp đỡ gia đình số tiền hàng chục triệu đồng. Từ khoản tiền này, gia đình chị Hậu mới có điều kiện để xây lại nhà.

"Hôm nay, gia đình em chính thức có căn nhà mới xây, tất cả nhờ vào tấm lòng của bạn đọc Báo Dân trí. Ước mơ đã thành hiện thực, cả gia đình em vui lắm", chị Hậu, nhân vật trong bài viết Hoàn cảnh bi đát của người phụ nữ chăm chồng bệnh, con khờ, nhà bị sập, xúc động khi nhận bàn giao căn nhà Nhân ái từ đại diện Báo điện tử Dân trí, lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ, chính quyền địa phương trong ngày 9/1.

Có nhà mới xây khang trang đón Tết, còn hạnh phúc nào bằng - 2

Căn nhà cũ trước đây bị sập...

Có nhà mới xây khang trang đón Tết, còn hạnh phúc nào bằng - 3

... và căn nhà mới được xây trên phần đất cũ hiện nay.

Niềm vui đó còn nhân lên gấp bội khi gia đình chị Hậu có căn nhà mới ở thời điểm trước Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 chỉ vài ngày.

"Có nhà mới đón Tết cổ truyền thì còn niềm vui, niềm hạnh phúc nào bằng nữa. Gia đình em xin được cảm ơn bạn đọc Dân trí gần xa đã quan tâm, sẻ chia những khó khăn của gia đình để có kết quả tốt đẹp như hôm nay", chị Hậu bày tỏ.

Căn nhà Nhân ái của gia đình chị Hậu được xây trên phần đất của căn nhà cũ trước đây, rộng hơn 50m2, gồm phòng khách, phòng ngủ, bếp… đáp ứng cơ bản cuộc sống ổn định của gia đình 4 người. Căn nhà trị giá hơn 100 triệu đồng từ số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ và đóng góp thêm của người thân, họ hàng.

Chị Hậu nói, có nhà mới, vợ chồng chị coi như đỡ lo chỗ ở và thời gian tới chỉ tập trung vào việc làm ăn, mưu sinh để kinh tế gia đình khá hơn. Trong đó, chị cố gắng lo cho 2 đứa con nhỏ có điều kiện học tập để tương lai thật tốt.

Có nhà mới xây khang trang đón Tết, còn hạnh phúc nào bằng - 4

Rất đông ban, ngành, địa phương, bà con lối xóm đến chia vui cùng gia đình chị Đỗ Thị Hậu khi có căn nhà mới đón Tết sắp đến.

Cùng bàn giao nhà Nhân ái với PV Dân trí, ông Ngô Chí Linh, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Gành Hào đề nghị gia đình khi có nhà ở ổn định, cố gắng làm ăn để vươn lên. "Gia đình phải gắn bó với ngôi nhà, sau thời gian dài nếu có hư hỏng thì khắc phục, sửa chữa, đảm bảo căn nhà được sử dụng lâu dài nhất có thể", ông Linh mong muốn.

Đảng ủy, chính quyền địa phương thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, trân trọng cảm ơn bạn đọc và Báo Dân trí đã đồng hành hỗ trợ cùng địa phương chăm lo hoàn cảnh khó khăn này.