1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Nhờ độc giả giúp đỡ, bảo vệ trường mầm non được phẫu thuật ghép não

Nguyễn Phê

(Dân trí) - Với số tiền hơn 123 triệu đồng độc giả ủng hộ, ông Nhân - bảo vệ trường mầm non Quỳnh Thanh có cơ hội tiếp tục điều trị, giành giật sự sống sau vụ tai nạn đau lòng.

Ngày 16/6, phóng viên báo Dân trí đã đến thăm và trao số tiền 44.502.500 đồng bạn đọc ủng hộ thông qua Chương trình Nhân ái tới ông Trần Nhân (56 tuổi, trú xóm 6, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) - nhân viên bảo vệ trường mầm non Quỳnh Thanh.

Cũng trong thời gian qua, tài khoản của bà Nguyễn Thị Loan (50 tuổi, vợ ông Nhân) nhận được số tiền 78.847.500 đồng độc giả quyên góp, ủng hộ.

Nhờ độc giả giúp đỡ, bảo vệ trường mầm non được phẫu thuật ghép não - 1

Phóng viên Dân trí cùng lãnh đạo xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu trao tiền độc giả ủng hộ tới gia đình ông Trần Nhân.

Đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền bà Loan nhận được là 123.350.000 đồng. Với số tiền này, ông Nhân đã có cơ hội phẫu thuật ghép não, từng bước phục hồi sức khỏe.

"Nhờ sự giúp đỡ của độc giả hảo tâm, chồng tôi có kinh phí và đã được phẫu thuật ghép não 7 ngày trước. Sức khỏe dần hồi phục, ông ấy được chuyển qua phục hồi chức năng và mới được xuất viện về nhà nghỉ ngơi ít bữa.

Gia đình tôi biết ơn quý báo và các mạnh thường quân rất nhiều vì đã giúp gia đình giảm bớt gánh nặng trong lúc khó khăn nhất và chung tay cứu chồng tôi qua cơn hoạn nạn. Ân nghĩa này, gia đình chúng tôi sẽ không bao giờ quên", bà Loan chia sẻ.

Ông Nhân là nhân vật trong bài viết "Giờ chồng thân tàn thế này, mình tôi biết xoay xở thế nào".

Nhờ độc giả giúp đỡ, bảo vệ trường mầm non được phẫu thuật ghép não - 2

Bà Nguyễn Thị Loan chăm sóc chồng.

Trưa 8/1, trên đường từ trường mầm non về nhà, chiếc xe đạp ông đang đi bất ngờ bị xe máy của 2 học sinh THPT chạy cùng chiều tông phải.

Cú tông mạnh khiến ông Nhân bị ngã, đầu đập mạnh xuống nền đường bê tông, bất tỉnh tại chỗ. Bác sĩ kết luận ông bị chấn thương sọ não và cần phẫu thuật gấp nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Một phần não của ông sau đó được đưa đi nuôi ở nơi khác chờ ngày có đủ sức khỏe để phẫu thuật ghép lại.

Gia đình bà Loan có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, kinh tế chỉ trông chờ vào hơn 2 sào ruộng. Ai thuê gì, vợ chồng bà làm nấy để kiếm thêm thu nhập. Những ngày không ai thuê làm, vợ chồng lại tranh thủ ra đồng mò cua, bắt ốc, chăn thêm đàn gà, con lợn để kiếm tiền nuôi con ăn học.

Ông Nhân vừa xin vào làm bảo vệ trường mầm non được 3 tháng thì gặp nạn khiến cuộc sống gia đình vô cùng khó khăn. Để có tiền chạy chữa cho chồng suốt thời gian qua, bà Loan đã vay mượn trên 250 triệu đồng.

Biến cố bất ngờ ập đến, gánh nặng đè lên vai, người phụ nữ bất hạnh chỉ mong sao vay được tiền để tiếp tục cứu chữa cho chồng và hi vọng một phép màu. Hoàn cảnh gia đình bà Loan may mắn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của độc giả xa gần.