Mã số: 5620
Người vợ có chồng bị liệt do dập tuỷ sống cổ được giúp hơn 121 triệu đồng
(Dân trí) - Lúc nhặt ve chai, anh Tèo trượt ngã, bị dập tủy sống cổ và liệt nửa người. Chị Ý nghỉ làm vừa chăm chồng bệnh, vừa nuôi con nhỏ. Xót thương hoàn cảnh, bạn đọc đã ủng hộ gia đình hơn 121 triệu đồng.
Ngày 2/8, phóng viên Dân trí ở ĐBSCL đã trao bảng tượng trưng số tiền 121.133.069 đồng tới chị Võ Thị Như Ý (24 tuổi, ngụ phường Hưng Phú, TP Cần Thơ). Chị Như Ý là nhân vật trong bài viết "Người vợ trẻ khẩn cầu cứu chồng bị tai nạn liệt giường, con thơ khát sữa", đăng ngày 20/6.
Chưa đầy 2 tháng kể từ khi bài viết đăng tải, chị Ý đã được đông đảo bạn đọc của báo Dân trí ở trong và ngoài nước ủng hộ số tiền để chị chữa bệnh cho chồng và nuôi con trai thơ dại. Toàn bộ số tiền đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng của chị Ý.

Phóng viên báo Dân trí trao bảng tượng trưng số tiền do bạn đọc ủng hộ tới chị Như Ý (Ảnh: Nguyễn Minh).
Theo lời người vợ trẻ, sau khi hoàn cảnh của gia đình đăng báo, chị nhận được nhiều cuộc gọi điện hỏi thăm, ủng hộ tiền, sữa cho con trai chị. Hơn hết, với hơn 121 triệu đồng của bạn đọc giúp đỡ, chị thanh toán viện phí cho chồng và con trai, trả nợ cho hàng xóm, người thân. Số tiền 50 triệu đồng còn lại, chị dùng để lo chi phí tiếp tục điều trị cho chồng.
"Chồng em mới nhập viện mấy ngày trước vì vết thương ở mông tiếp tục lở loét. Nếu không có bạn đọc Dân trí giúp đỡ, không có số tiền này, gia đình em không biết xoay xở ra sao nữa. Em vô cùng biết ơn tấm lòng của mọi người dành cho cả nhà em", chị Như Ý xúc động nói.

Anh Tèo bị dập tủy sống cổ, liệt hoàn toàn nửa thân dưới (Ảnh: Bảo Kỳ).
Như báo Dân trí đã đưa tin, từ một người đàn ông trụ cột với công việc tại vựa ve chai, thu nhập khoảng 10 triệu đồng/tháng đủ nuôi con trai vừa chào đời, năm ngoái, anh Lê Văn Tèo (24 tuổi) không may trượt ngã bị dập tuỷ sống cổ, liệt thân dưới, mọi gánh nặng đều dồn lên vai chị Như Ý.
Kể từ đó, chị Ý phải đối mặt với những đêm dài đẫm nước mắt, khi con trai mới 8 tháng tuổi còn quá nhỏ, còn chồng thì nằm viện với thương tật nặng nề.
Anh Tèo được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) để phẫu thuật nắn trật và mở khí quản. Ngày 4/6, anh xuất viện và tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Quân y 121 (TP Cần Thơ) cho đến hiện tại.
Cha ruột của anh Tèo bán đất chữa bệnh cho con trai nhưng không đủ. Tiền bạc chạy chữa cho anh Tèo đã cạn kiệt, cứ một tuần nằm viện là tốn hơn 10 triệu đồng. Từ lúc sinh con đến giờ chị Ý nghỉ làm, nên khi chồng nhập viện, chị phải vay mượn khắp nơi, cuộc sống ngày một khánh kiệt.








