
Chồng lái xe máy đi nhặt ve chai không may trượt ngã bị dập tuỷ sống cổ, liệt thân dưới. Mọi áp lực đè lên vai chị Ý vì vừa chăm con nhỏ vừa lo thuốc men, viện phí chạy chữa cho chồng.
Cuộc sống êm đềm của gia đình anh Lê Văn Tèo (24 tuổi, ngụ khu vực Bình Khánh, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) bỗng chốc tan vỡ sau một tai nạn bất ngờ.
Từ một người đàn ông trụ cột với công việc tại vựa ve chai, cùng vợ là công nhân, thu nhập khoảng 10 triệu đồng đủ nuôi con trai vừa chào đời, anh Tèo giờ đây phải đối mặt với tương lai u tối khi bị liệt nửa thân dưới.

Anh Tèo đang điều trị ở Bệnh viện Quân y 121 (Ảnh: Bảo Kỳ).
Cuối tháng 4 vừa qua, trận mưa lớn đã khiến anh Tèo bị té xe, chấn thương nghiêm trọng. Chẩn đoán từ bác sĩ cho thấy, anh bị dập tủy sống cổ, viêm phổi, cùng các biến chứng như suy dinh dưỡng và thiếu máu không đặc hiệu.
Kể từ đó, chị Võ Thị Như Ý (24 tuổi), vợ anh Tèo, đã phải đối mặt với những đêm dài đẫm nước mắt, khi con trai mới 8 tháng tuổi còn quá nhỏ, còn chồng thì nằm viện với thương tật nặng nề.
Anh Tèo được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để phẫu thuật nắn trật và mở khí quản. Ngày 4/6, anh xuất viện và tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Quân y 121 (TP Cần Thơ) cho đến hiện tại.
Chi phí điều trị đã lên đến hơn 200 triệu đồng, khiến gia đình phải bán đất và vay mượn khắp nơi. Chị Ý nghẹn ngào chia sẻ: "Tiền bạc cũng đã cạn kiệt. Giờ đây chồng tôi nằm ở bệnh viện cứ truyền thuốc mỗi ngày đợi vết thương lành mới phẫu thuật đóng khí quản. Cứ một tuần nằm viện là tốn hơn 10 triệu đồng. Từ lúc sinh con đến giờ tôi nghỉ làm nên không biết đào đâu ra tiền để lo cho chồng nữa."
Người vợ trẻ đau xót cho biết thêm: "Hiện tại, chồng tôi còn tỉnh táo, tuy nhiên, nửa thân dưới bị liệt hoàn toàn rồi, có thể cả đời này anh ấy cũng không thể đi lại được nữa".

Phần thân dưới của anh Tèo bị liệt, không thể đi lại cũng như mất khả năng kiểm soát việc bài tiết (Ảnh: Bảo Kỳ).
Hoàn cảnh gia đình anh Tèo và chị Ý đều không mấy hạnh phúc khi cha mẹ hai bên đều ly hôn. Anh Tèo, chị Ý kết hôn cách đây 3 năm và đón con trai đầu lòng năm 2024. Chị Ý đã phải nghỉ việc để chăm sóc con, dự định sẽ đi làm lại khi con được một tuổi. Tuy nhiên, tai nạn ập đến đã đẩy gia đình vào cảnh bế tắc.
Gia đình anh Tèo đang ở nhờ nhà bà Lê Thị Liễu (56 tuổi, cô ruột của anh Tèo), tại khu vực Bình Khánh. Bà Liễu, dù cuộc sống cũng khó khăn với công việc lột tỏi kiếm hơn 100.000 đồng/ngày, vẫn cố gắng giúp đỡ các cháu. Bà ngoại của chị Ý cũng phụ giúp chăm sóc bé.
Bà Liễu xót xa kể: "Từ ngày cháu Tèo bị tai nạn, cháu Ý phải bôn ba từ bệnh viện này tới bệnh viện kia. Tèo còn tỉnh táo, ai nói chuyện cũng nhận thức được nhưng không thể nói. Nửa thân dưới bị liệt nên chuyện vệ sinh cá nhân đều do vợ hoặc mẹ ruột của cháu lo liệu.
Thấy hoàn cảnh của cháu quá tội nghiệp, bà con, chòm xóm cũng vận động nhau cho cháu ít tiền để điều trị tuy nhiên chẳng thấm thía là bao so với chi phí phẫu thuật, thuốc men, ăn ở trong suốt 2 tháng qua".

Ông Lâm Quyết Chiến, Trưởng khu vực Bình Khánh (phường Phú Thứ), xác nhận hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình anh Tèo. Ông bày tỏ mong muốn báo Dân trí sẽ là cầu nối để các tấm lòng hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình anh Tèo vượt qua nghịch cảnh.
Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh trực tiếp xin gửi về:
Chị Võ Thị Như ÝĐịa chỉ: khu vực Bình Khánh, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ
Số điện thoại: 0932.945.682
Hoặc ấn nút ‘Quyên góp’ để Dân trí có thể giúp bạn chuyển tới tay người nhận.