1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Người phụ nữ Hà Nội trao "nóng" 70 triệu đồng tới 2 hoàn cảnh nhân ái

Hương Hồng

(Dân trí) - Trong lúc tuyệt vọng vì bệnh tật, khó khăn, anh Hoàng Văn Lợi và anh Chu Khánh Quân đã được bà Nguyễn Thị Hồng Hà trao "nóng" số tiền 70 triệu đồng, giúp các anh có thêm nghị lực trong cuộc sống.

Ngày 21/3, phóng viên Dân trí đã đến Bệnh viện Bỏng Quốc gia và Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, chuyển lời thăm hỏi, động viên và trao số tiền 70 triệu đồng của bà Nguyễn Thị Hồng Hà, tới anh Hoàng Văn Lợi (SN 1990, trú tại xã Điềm He, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn) và anh Chu Khánh Quân (SN 1985, trú tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng).

Bà Nguyễn Thị Hồng Hà - người phụ nữ Hà Nội (nhà ở phố Bạch Mai), là bạn đọc thường xuyên đồng hành đóng góp cho các hoạt động Nhân ái của báo Dân trí như xây cầu, xây trường, ủng hộ hoàn cảnh khó khăn...

Người phụ nữ Hà Nội trao nóng 70 triệu đồng tới 2 hoàn cảnh nhân ái - 1

Vợ chồng anh Hoàng Văn Lợi trân trọng đón nhận số tiền 35 triệu đồng được bà Nguyễn Thị Hồng Hà giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

Khi biết đến hoàn cảnh của anh Hoàng Văn Lợi và anh Chu Khánh Quân thông qua báo Dân trí, bà Hà đã nhanh chóng liên hệ gửi tới các anh số tiền nói trên, giúp các anh sớm vượt qua bệnh tật trở về với gia đình.

Với bà Hà, làm từ thiện không đơn thuần là một nghĩa cử, mà đó là một trách nhiệm, là tình thương chân thành xuất phát từ trái tim. Bà từng chia sẻ: "Khi nhìn thấy những số phận kém may mắn, tôi không thể ngồi yên. Tôi tin rằng, một sự sẻ chia dù nhỏ bé cũng có thể giúp họ có thêm nghị lực vượt qua nghịch cảnh và không để ai bị bỏ lại phía sau".

Anh Hoàng Văn Lợi là hoàn cảnh trong bài viết "Anh Lợi mất 2 tay, 1 chân vì bỏng điện: Em biết làm gì để nuôi con", đã được đăng tải trên báo Dân trí.

Anh Hoàng Văn Lợi từng là trụ cột gia đình, một người cha, người chồng mạnh mẽ. Tuy nhiên, biến cố bất ngờ xảy đến khi anh gặp phải một vụ tai nạn nghiêm trọng, khiến toàn thân anh bị bỏng nặng.

Để giữ mạng sống, các bác sĩ buộc phải cắt cụt 2 tay và 1 chân của anh. Cuộc sống của anh từ đó rơi vào tăm tối, với những cơn đau thể xác và sự dằn vặt tinh thần khi không còn khả năng lao động để lo cho vợ con.

Nhận được sự giúp đỡ từ bà Nguyễn Thị Hồng Hà, anh Lợi nghẹn ngào nói trong nước mắt: "Tôi không nghĩ rằng giữa lúc cùng quẫn nhất lại có người sẵn sàng giúp đỡ mình như vậy.

Số tiền này không chỉ giúp tôi tiếp tục điều trị mà còn là nguồn động viên lớn lao để tôi không gục ngã. Cảm ơn bà Hà, cảm ơn những tấm lòng nhân ái đã giúp tôi có thêm niềm tin vào cuộc sống".

Người phụ nữ Hà Nội trao nóng 70 triệu đồng tới 2 hoàn cảnh nhân ái - 2

Phóng viên Dân trí trao biển biểu trưng số tiền 35 triệu đồng bà Nguyễn Thị Hồng Hà ủng hộ tới anh Chu Khánh Quân (Ảnh: CTV).

Anh Chu Khánh Quân là hoàn cảnh trong bài viết "Người đàn ông mắc ung thư: Em chết rồi 2 con nhỏ và vợ biết phải làm sao?".

Căn bệnh ung thư vòm họng đã khiến anh suy sụp cả thể chất lẫn tinh thần. Gia đình anh vốn đã khó khăn, nay càng thêm kiệt quệ khi phải chạy vạy từng đồng để có tiền điều trị.

Nhận được sự hỗ trợ từ bà Hà, anh Quân không giấu nổi sự xúc động: "Tôi đã từng tuyệt vọng, từng nghĩ đến việc từ bỏ điều trị để vợ con không phải nợ nần.

Nhưng nhờ những tấm lòng như bà Hà, tôi hiểu rằng cuộc đời vẫn còn rất nhiều người tốt, vẫn còn những điều kỳ diệu. Tôi sẽ cố gắng chiến đấu để không phụ lòng những người đã giúp đỡ mình".

Chị Hoàng Ánh Dương, cán bộ tổ Công tác xã hội, Bệnh viện Bỏng Quốc gia chia sẻ:

"Chúng tôi đã chứng kiến rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, nhưng không phải ai cũng may mắn nhận được sự giúp đỡ kịp thời.

Sự hỗ trợ của bà Hà không chỉ giúp 2 bệnh nhân có thêm cơ hội điều trị mà còn lan tỏa thông điệp nhân ái đến cộng đồng, để nhiều người biết rằng dù khó khăn đến đâu, vẫn có những trái tim ấm áp sẵn sàng dang tay giúp đỡ".