1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5484

Anh Lợi mất 2 tay, 1 chân vì bỏng điện: "Em biết làm gì để nuôi con?"

Hương Hồng

(Dân trí) - May mắn vẫn giữ được mạng sống sau cú phóng điện cao thế, nhưng anh Lợi đã bị cụt đôi tay và chân phải. Người đàn ông cùng quẫn, ngửa mặt than trời: "Em biết làm gì để nuôi con?".

Người bố 2 con bị bỏng điện cao thế phải cắt cụt 2 tay và chân phải (Video: Hương Hồng).

Ông bố 2 con cháy như ngọn đuốc sống sau cú phóng điện cao thế

"Anh Lợi đang là lao động chính trong nhà mà giờ thành tàn phế, đã cắt cụt 2 tay, 1 chân. Khi tỉnh lại, anh Lợi cứ lặng im, còn chị vợ thì chỉ biết ôm mặt khóc. Thương họ vô cùng mà chưa biết phải làm thế nào! Mong bạn đọc Dân trí giúp họ vơi bớt đau thương".

Đó là những lời chia sẻ đẫm nước mắt của chị Hoàng Ánh Dương, cán bộ tổ Công tác xã hội, Bệnh viện Bỏng Quốc gia khi dẫn phóng viên Dân trí đến thăm anh Hoàng Văn Lợi (SN 1990, trú tại xã Điềm He, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn).

Anh Lợi mất 2 tay, 1 chân vì bỏng điện: Em biết làm gì để nuôi con? - 1

Bị phóng điện cao thế, người đàn ông trụ cột gia đình bị mất 2 cánh tay, chân phải (Ảnh: Hương Hồng).

Trên giường bệnh của khoa Bỏng người lớn, Bệnh viện Bỏng Quốc gia, anh Lợi nằm bất động, đôi mắt u ám nhìn lên trần nhà không chớp. Mỗi khi máu rỉ ra từ chỗ 2 cánh tay và cẳng chân phải bị cắt cụt, hay dịch vàng từ các vết bỏng tứa ra thấm đẫm những lớp băng trắng, người đàn ông 35 tuổi lại nhăn mặt, rùng mình cựa quậy.

Anh Lợi đang phải chịu đựng những cơn đau khủng khiếp từ những vết bỏng sâu khắp cơ thể. Nhưng có lẽ nỗi đau thể xác kia khó mà sánh được với sự dằn vặt, giằng xé ghê gớm trong tâm can người đàn ông trụ cột gia đình này.

Hết đưa ánh mắt thảng thốt nhìn xuống ống chân phải bị cắt ngang, lại nhìn lên 2 cẳng tay đã cưa cụt, anh Lợi nấc nghẹn: "Cả nhà 6 miệng ăn trông chờ vào em, nay chân tay không còn, sau này em biết làm gì để nuôi con, báo hiếu bố mẹ?".

Anh Lợi mất 2 tay, 1 chân vì bỏng điện: Em biết làm gì để nuôi con? - 2

Những vết bỏng sâu khắp cơ thể, nguy cơ nhiễm trùng hiện hữu, tính mạng anh Lợi vẫn hết sức mong manh (Ảnh: Hương Hồng).

Từ lúc anh Lợi tỉnh lại sau thời gian dài hôn mê, chị Đàm Thị Bé (vợ anh Lợi) không rời giường bệnh của chồng nửa bước. Gương mặt người vợ vẫn chưa hết bàng hoàng. Ngước đôi mắt đỏ hoe, sưng húp chị Bé thổn thức kể:

"Chồng em đi theo nhóm thợ xây làm phụ hồ. Ngày 14/1, trong lúc đưa cây thép lên tầng 3, anh ấy không may bị phóng điện cao thế. Em nghe mọi người nói lại, chỉ thấy chớp lóe lên, anh ấy ngã xuống, quần áo mặc trên người cháy như ngọn đuốc sống".

Bỉm cho chồng phải đi xin, khất nợ viện phí…, vợ nghèo bế tắc, cùng cực

Chị Bé tâm sự, bố chồng chị là thương binh, thường xuyên đau yếu; mẹ chồng bị tai biến, nằm liệt nhiều năm nay; 2 con còn nhỏ (sinh năm 2013 và 2021). Chính vì vậy, hàng ngày, chị chỉ loanh quanh ở nhà lo cơm nước, chăm sóc con thơ và bố mẹ chồng. Mọi chi tiêu trong nhà chỉ còn biết trông chờ vào tiền công phụ hồ của anh Lợi.

Anh Lợi mất 2 tay, 1 chân vì bỏng điện: Em biết làm gì để nuôi con? - 3

Ánh mắt đầy ám ảnh của lao động chính trong nhà, khi bỗng chốc trở thành phế nhân (Ảnh: Hương Hồng).

Người vợ nghèo cho biết, khi chồng gặp nạn, trong nhà chị không có lấy một đồng. Chủ nhà hỗ trợ 3 triệu đồng để chị đưa chồng đi cấp cứu.

Sau khi sơ cứu ở bệnh viện huyện Văn Quan, anh Lợi được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. Do tình trạng quá nặng, các bác sĩ chuyển thẳng anh đến Bệnh viện Bỏng Quốc gia ngay trong đêm 14/1.

"Chồng em nằm viện hơn tháng trời, em đã vay gần 100 triệu đồng. Giờ trong người không còn đồng nào, bỉm cho chồng mấy hôm nay nhờ cả vào bệnh nhân cùng phòng. Viện phí em cũng đang xin khất nợ. Sắp tới em không biết phải làm thế nào…", người vợ nghèo ôm mặt bật khóc.

Anh Lợi mất 2 tay, 1 chân vì bỏng điện: Em biết làm gì để nuôi con? - 4

Ở quê, bố mẹ già yếu cùng con thơ ngày đêm mong ngóng (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Vũ Hoàng Anh, Hành chính trưởng khoa Bỏng người lớn, Bệnh viện Bỏng Quốc gia cho biết:

"Bệnh nhân Lợi được chuyển đến khoa Bỏng người lớn điều trị, sau khi được phẫu thuật cắt 2 tay và cẳng chân phải ở khoa Hồi sức cấp cứu".

Anh Hoàng Anh cho biết thêm, hiện tại, vết bỏng của anh Lợi còn khá nặng nề như bỏng xương sọ, các mỏm cụt vẫn hoại tử…

Phải bỏ đi một phần cơ thể để giữ tính mạng, bệnh nhân từ trụ cột trở thành người tàn phế. Đây là một tổn thất lớn cả về thể xác lẫn tinh thần, không chỉ với bệnh nhân mà cả người nhà bệnh nhân.

"Việc chữa trị cho bệnh nhân Lợi sẽ rất lâu dài, tốn kém. Sau khi hồi phục, nếu có nguồn kinh phí, bệnh nhân sẽ được lắp tay chân giả, hỗ trợ cho sinh hoạt sau này. Vì vậy, chúng tôi rất mong muốn bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ bệnh nhân", anh Hoàng Anh nói.

Anh Lợi mất 2 tay, 1 chân vì bỏng điện: Em biết làm gì để nuôi con? - 5

Người vợ lâm vào cảnh cùng cực, bế tắc (Ảnh: Hương Hồng).