Mã số: 5660
Người phụ nữ đơn thân bị bệnh tật hành hạ, không có tiền đến viện
(Dân trí) - Bị bại liệt, phải nằm một chỗ, toàn thân lở loét, bà Định vẫn canh cánh nỗi lo về đứa con trai khờ khạo, chậm phát triển, không biết làm việc.
Trong căn nhà cấp 4 nóng hầm hập tại thôn Thượng, xã Nga Thắng, tỉnh Thanh Hóa, bà Dương Thị Định (54 tuổi) đang gồng mình chịu đựng những cơn đau hành hạ từ vết mổ u ở phần mông.
"Tôi mới mổ u to ở mông, không có tiền điều trị nên xin bệnh viện về nhà", bà Định chia sẻ.
Bà Định đang phải chống chọi với hàng loạt căn bệnh như rối loạn tiền đình, liệt 2 chân, đái tháo đường, hội chứng Cushing (rối loạn nội tiết). Các bệnh này đã biến chứng nặng, khiến cơ thể bà phù nề và lở loét.

Bà Định bị liệt 2 chân, mọi sinh hoạt phải phụ thuộc vào người khác (Ảnh: Hạnh Linh).
Cuộc đời bà Định là chuỗi ngày dài của những biến cố và mất mát. Năm 2004, bà vào miền Nam làm thuê và kết hôn với một người đàn ông quê tỉnh Ninh Bình.
Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, mâu thuẫn liên tục xảy ra. Khi bà mang thai 5 tháng, chồng bỏ đi biệt tích sau một trận cãi vã. Không nơi nương tựa, bà Định đành ôm bụng bầu trở về quê ngoại ở thôn Thượng, xã Nga Thắng để nương nhờ bố mẹ đẻ.
Không lâu sau, bà sinh con trai, đặt tên là Bùi Trọng Kiên. Cậu bé Kiên lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn cả về tình cảm lẫn vật chất. Cuộc sống nơi quê nghèo chỉ trông chờ vào 7 sào ruộng, bà Định lại không có nghề phụ nên chỉ đủ gạo ăn qua ngày.

Hai mẹ con bà Định đang sống trong căn nhà mượn của người thân (Ảnh: Hạnh Linh).
Khi Kiên lớn hơn, cậu bé bộc lộ sự chậm phát triển, không nhanh nhẹn như bạn bè cùng trang lứa.
Năm 2015, bà Định bắt đầu thấy khớp chân đau nhức triền miên. Bác sĩ chẩn đoán bà mắc viêm khớp dạng thấp. Dù mang bệnh trong người, bà vẫn cố gắng đi làm kiếm tiền, lo thuốc thang, nuôi con và chăm sóc bố mẹ già bị tai biến.
Năm 2018, bố của bà Định qua đời. Ba năm sau, mẹ và anh trai cả cũng lần lượt ra đi. "Chỉ trong vòng 4 năm, tôi phải để tang 3 người thân. Nỗi đau mất mát, cùng với bệnh tật đeo bám, khiến sức khỏe ngày càng suy kiệt, tôi không còn khả năng lao động, con trai đành phải bỏ học giữa chừng", bà Định rầu rĩ nói.
Chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau mất người thân, bà Định lại tiếp tục đối mặt với biến cố khác. Năm 2020, trong một lần đi lễ chùa, bà không may bị ngã, dẫn đến chấn thương cột sống. Cơn đau kéo dài, bà phải nhập viện phẫu thuật. Sau ca mổ, bà bị liệt hoàn toàn, mọi sinh hoạt phải nhờ vào người khác.

Em Bùi Trọng Kiên chậm chạp, không được nhanh nhẹn như các bạn cùng trang lứa (Ảnh: Gia đình cung cấp).
"Mỗi khi "trái gió trở trời", tôi đau đến tận xương tủy. Kiên khờ khạo, không biết làm việc, nên cứ quanh quẩn ở nhà. Nguồn sống duy nhất của 2 mẹ con là khoản trợ cấp 1 triệu đồng/tháng, chẳng đủ tiền thuốc men, sinh hoạt hàng ngày", bà Định kể.
Để có tiền chữa trị trong 5 năm qua, bà Định đã vay ngân hàng hơn 150 triệu đồng. Mẹ con bà cũng không có nhà riêng, đang ở nhờ gia đình chị dâu.
"Tôi lo một mai mình không còn nữa, sẽ để lại cho đứa con trai khờ một món nợ lớn. Mong mọi người thương mẹ con tôi mà dang tay cứu giúp", bà Định khẩn cầu.
Ông Nguyễn Văn Chí, Bí thư chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Thượng, xác nhận hoàn cảnh của bà Dương Thị Định vô cùng éo le.
"Một lúc mắc nhiều bệnh, bà Định phải nằm một chỗ, cơ thể phù nề. Con trai của bà là cháu Bùi Trọng Kiên, 20 tuổi nhưng khờ khạo, chậm chạp. Nhiều lần, bà con trong thôn góp tiền đưa bà Định đến viện nhưng ở vùng quê nghèo, sự hỗ trợ là có hạn.
Thông qua báo Dân trí, tôi tha thiết mong độc giả của báo dang tay giúp đỡ 2 mẹ con bà Định vượt qua giai đoạn khốn khó này", ông Chí bộc bạch.