Mã số: 5589
Người phụ nữ "trời đày" trước căn nhà, di ảnh chồng bị sét đánh cháy đen
(Dân trí) - Năm nay 60 tuổi, bà Dung vẫn ngược xuôi mưu sinh nuôi con bệnh tật, chăm cháu nhỏ. Đau đớn hơn, căn nhà của bà được chính quyền hỗ trợ xây dựng chưa được bao lâu, nay đã bị cháy đen vì một tia sét.
Người phụ nữ nghèo bật khóc nức nở vì nhà bị sét đánh cháy (Video: Dương Nguyên).
Chuỗi ngày dài đau khổ, vất vả
Trở về quê sau thời gian làm thuê ở miền Nam, bà Nguyễn Thị Dung (SN 1965, trú tại thôn Nhân Phong, xã Gia Hanh, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) bật khóc trước cảnh ngôi nhà cháy đen do sét đánh.
Ngồi bệt giữa gian nhà, bà Dung nấc nghẹn bởi bàn thờ cùng di ảnh duy nhất của người chồng quá cố bị lửa thiêu cháy.

Căn nhà của gia đình bà Dung được chính quyền hỗ trợ xây dựng đã bị cháy đen do sét đánh trúng (Ảnh: Chính quyền cung cấp).
"Đây là mái ấm do chính quyền tài trợ xây dựng. Giờ nhà cháy, tài sản chẳng còn gì, tôi không biết sống sao", bà Dung chia sẻ.
Cuộc đời của người phụ nữ này là những chuỗi ngày đau khổ, vất vả. Xuất thân trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, năm 13 tuổi, bà Dung phải nghỉ học, phụ giúp bố mẹ làm nông.
Năm 1985, người phụ nữ kết hôn và có 5 người con. Cuộc sống khó khăn của đôi vợ chồng nối tiếp khi mảnh vườn quanh nhà cằn cỗi chẳng thể canh tác, gia đình 7 miệng ăn chỉ trông chờ vài ba sào ruộng.

Bà Dung gục ngã, bật khóc (Ảnh: Dương Nguyên).
Để các con có đủ cái ăn, vợ chồng bà Dung cũng nhận cày thuê, cuốc mướn hoặc làm bất cứ việc gì người ta thuê để có tiền trang trải cuộc sống. Thế nhưng cái khổ vẫn bủa vây, ngôi nhà lụp xụp như túp lều chẳng thể sửa sang được khi bi kịch liên tiếp ập đến.
Bà Dung cho biết, sau nhiều năm chạy chữa khắp nơi, năm 2012, ông Tương qua đời vì bệnh hiểm nghèo, để lại cho bà gánh nợ. Còn 5 người con, không ai có công việc ổn định, người thì có số phận không may mắn. Đến nay, bà Dung vẫn là trụ cột, lo cho con, cho cháu.
Trong 5 người con trai, anh cả hôn nhân đổ vỡ, công việc bấp bênh, để lại cho cháu 3 tuổi sức khỏe ốm yếu cho bà. Còn người con thứ 3 là Nguyễn Duy Đức (SN 1992) từng là niềm hy vọng lớn nhất của cả gia đình khi từng đỗ một trường đại học danh giá ở Hà Nội.

Bàn thờ cùng di ảnh chồng bà Dung đã hóa thành tro tàn sau vụ cháy (Ảnh: Chính quyền cung cấp).
Song, khi đang theo học năm thứ 4, chàng sinh viên bất ngờ gặp tai nạn dẫn đến chấn thương sọ não, gãy xương hàm. Thời gian sau, vì trí não, tâm lý không ổn định, Đức buộc phải ngừng việc học.
Đau đớn nhất là người con trai thứ tư Nguyễn Duy Tài (SN 1995) bị bại não bẩm sinh. Bởi vậy, từ nhỏ đến lớn, Tài phải trông cậy vào người mẹ, nay đã già yếu.
"Con đứa ốm đau bệnh tật, đứa công việc không ổn định nên tôi vẫn thường vào TPHCM để rửa chén bát thuê. Tôi vừa đi làm, vừa chăm con bệnh tật, nuôi cháu nhỏ trong phòng trọ nơi xứ người. Dù cơ cực, tôi phải cố gắng vì không biết trông chờ vào ai", bà Dung tâm sự.
Bàn thờ và tấm di ảnh duy nhất của chồng hóa thành tro bụi
Năm 2024, qua rà soát hoàn cảnh trên địa bàn, chính quyền đã hỗ trợ bà Dung xây nên căn nhà mới.

Bà Dung chết lặng trong căn nhà bị cháy đen (Ảnh: Dương Nguyên).
Vài tháng qua, mẹ con bà vào miền Nam để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Căn nhà được giao lại cho họ hàng, bà con lối xóm trông coi hộ.
Bà Dung tính bươn chải thêm thời gian nữa rồi về quê làm ruộng, cho cháu đi học. Thế nhưng, dự định chưa thành thì tai ương đổ ập đến.
Tối 24/5, vùng quê của bà Dung xuất hiện mưa dông, sấm chớp. Một tia sét đánh trúng hệ thống điện trong căn nhà cấp 4 của bà, ngọn lửa bùng phát rồi lan rộng. Mọi người ở xung quanh chạy qua hỗ trợ nhưng hỏa hoạn lớn nên dập lửa khó khăn. Sau vụ hỏa hoạn, nhiều đồ đạc, tài sản bị thiêu rụi, căn nhà biến dạng.

Hoàn cảnh của bà Dung đang rất cần đến sự chung tay giúp đỡ của bạn đọc (Ảnh: Dương Nguyên).
Bàn thờ và tấm ảnh chân dung duy nhất về người chồng quá cố đã hóa thành tro bụi. "Nghe tin, tôi tức tốc bắt xe về quê. Nhìn căn nhà cháy đen, nghĩ đến số phận của chồng và bản thân mình, tôi chỉ biết khóc”, bà Dung nấc nghẹn.
Giờ đây, nỗi lo bữa cơm hàng ngày với bà Dung đã khó, lại thêm gánh nặng về một mái ấm càng khó khăn hơn.
Ông Nguyễn Xuân Thiên, Phó Chủ tịch UBND xã Gia Hanh xác nhận, bà Nguyễn Thị Dung có hoàn cảnh bi đát, tuổi đã cao nhưng vẫn phải đi làm thuê nuôi con.
"Thấu hiểu điều đó, chính quyền đã có nhiều sự quan tâm, chia sẻ nhưng chỉ giúp vơi đi phần nào. Căn nhà của bà được hỗ trợ xây dựng năm 2024 giờ đã bị cháy hỏng vì thiên tai. Rất mong, qua báo Dân trí, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và bạn đọc của quý báo sẽ giúp đỡ để gia đình bà Dung vượt qua khó khăn, sớm ổn định lại cuộc sống", ông Thiên bày tỏ.