Mã số: 5475
Người mẹ ung thư chăm con thiểu năng được giúp đỡ hơn 130 triệu đồng
(Dân trí) - Chị Nguyễn Thị Thu, người phụ nữ mắc bệnh ung thư có con bị thiểu năng trí tuệ tại Quảng Bình, đã được bạn đọc Dân trí hỗ trợ hơn 130 triệu đồng.
Ngày 18/3, phóng viên Dân trí cùng lãnh đạo xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã trao bảng biểu trưng số tiền 133.484.600 đồng của bạn đọc đến gia đình chị Nguyễn Thị Thu, một hộ đặc biệt khó khăn tại thôn Thạch Bàn, xã An Thủy.
Toàn bộ số tiền trên, báo Dân trí đã kết chuyển đến tài khoản của chị Nguyễn Thị Thu - nhân vật trong bài viết "Mẹ ung thư chăm con thiểu năng trí tuệ trong căn nhà sập từng mảng".

Chị Thu mắc bệnh ung thư, đã trải qua hai lần phẫu thuật và cần điều trị thường xuyên, tiêu tốn nhiều chi phí. Gia đình chị có 3 người con, trong đó 1 người con không may bị thiểu năng trí tuệ.
Con trai duy nhất của chị Thu làm công nhân ở Bà Rịa - Vũng Tàu, cuộc sống khó khăn nên ít khi về, còn con gái út đang đi học.
Gần 2 năm qua, dù bệnh tật và gánh nặng chăm sóc con gái thiểu năng trí tuệ, chị Thu vẫn động viên chồng là anh Lê Huy vào TPHCM làm thuê, vì ở quê không có việc làm, bám mấy sào ruộng không đủ trang trải.
Chồng đi làm xa, chị Thu ở nhà tự lo cho bản thân và chăm sóc con gái Lê Thị Thúy, thuộc diện bảo trợ xã hội, đã 37 tuổi nhưng suy nghĩ như trẻ lên 3.
Bệnh tật và khó khăn bủa vây, căn nhà của gia đình chị Thu cũng đang xuống cấp nghiêm trọng.

Chị Thu bị ung thư, con gái thiểu năng trí tuệ (Ảnh: Tiến Thành).
Sau khi hoàn cảnh của chị Thu được đăng tải, nhiều bạn đọc trong và ngoài nước đã gửi tiền ủng hộ gia đình thông qua tài khoản của báo Dân trí. Ngoài ra, chị Thu cũng nhận được những cuộc điện thoại động viên và sự hỗ trợ trực tiếp từ các nhà hảo tâm.
"Tôi mừng lắm, lam lũ cả đời, vợ chồng tôi cũng chẳng tích góp nổi số tiền như thế này. Tôi biết ơn tất cả các nhà hảo tâm đã thương và giúp đỡ gia đình. Tôi sẽ gửi tiết kiệm để chữa bệnh, gom góp thêm, làm lại căn nhà để ở cho an toàn", chị Thu tâm sự.
Ông Võ Trường An, Phó Chủ tịch UBND xã An Thủy gửi lời cảm ơn sâu sắc đến báo Dân trí và bạn đọc khi đã đồng hành, giúp đỡ người dân khó khăn trên địa bàn.
Theo ông An, số tiền bạn đọc Dân trí ủng hộ không chỉ giúp chị Thu vượt qua cơ cực, vất vả mà còn là niềm động viên lớn để gia đình chị tiếp tục vươn lên, thay đổi cuộc sống trong tương lai.
"Căn nhà của chị Thu xuống cấp nhiều năm, gặp mưa lũ bị sập 2 mảng tường lớn. Mới đây, địa phương và bà con lối xóm đã hỗ trợ gia đình chị sửa chữa lại phần bị hỏng để ở cho an toàn, tránh gió lùa, mưa tạt", ông An thông tin.