
Chồng đi làm ăn xa, chị Thu ở nhà vừa chống chọi với căn bệnh ung thư, vừa chăm con gái thiểu năng trí tuệ. Nơi nương náu của gia đình nghèo là căn nhà cũ kỹ, tường đổ sập từng mảng.
Tôi gặp chị Nguyễn Thị Thu (SN 1966), trú thôn Thạch Bàn, xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình khi chị vừa trở về từ bệnh viện sau đợt điều trị.
Chị Thu bị ung thư buồng trứng, đã trải qua 2 lần phẫu thuật nhưng đều đặn 1-2 tháng phải vào viện 1 lần để thăm khám, lấy thuốc, mỗi lần như vậy lại tiêu tốn của chị hàng chục triệu đồng.
"Thời điểm biết mình bị ung thư, tôi đã giấu vì không muốn chồng con lo, nhưng khi bệnh tình chuyển nặng, chẳng giấu được nữa. Mấy năm nay đi viện triền miên, sức khỏe tôi sa sút trầm trọng, bệnh ung thư chẳng nói trước được điều gì", chị Thu tâm sự.

Chị Thu bị ung thư, đã trải qua 2 lần phẫu thuật và đang tiếp tục điều trị theo phác đồ của bác sĩ (Ảnh: Tiến Thành).
Gạt dòng nước mắt đang chảy dài, chị Thu kể, vợ chồng chị đến với nhau 2 bàn tay trắng, có được 3 mụn con thì một đứa không may bị thiểu năng trí tuệ. Con trai duy nhất của chị Thu làm công nhân ở Bà Rịa - Vũng Tàu, cuộc sống khó khăn nên ít khi về, còn con gái út đang đi học.
"Tôi bệnh tật nên gánh nặng gia đình đều đổ dồn lên vai chồng. Đợt tôi nhập viện phẫu thuật, phải vay mấy trăm triệu, chẳng biết bao giờ mới trả hết. Chi phí thuốc thang hiện tại cũng đắt đỏ, không biết cầm cự được đến bao giờ nữa", chị Thu buồn bã nói.
Gần 2 năm qua, dù bệnh tật hành hạ, thêm gánh nặng con gái thiểu năng trí tuệ, nhưng chị Thu phải động viên chồng là anh Lê Huy (SN 1963) vào TPHCM làm thuê, vì ở quê không có việc, bám mấy sào ruộng chẳng đủ trang trải.
Chồng đi làm xa, chị Thu ở nhà vừa phải tự lo cho bản thân, vừa chăm sóc con gái là Lê Thị Thúy, thuộc diện bảo trợ xã hội, đã 37 tuổi nhưng suy nghĩ như trẻ lên 3.
Con như vậy nên chị Thu lúc nào cũng phải kèm cặp, chẳng có thời gian làm việc gì, con càng lớn mẹ lại càng lo. Đến lịch điều trị, lấy thuốc, chị Thu lại nhờ người trông con hộ vài ngày, một mình bắt xe vào viện.

Con gái đầu của chị Thu bị thiểu năng trí tuệ bẩm sinh, đã 37 tuổi nhưng suy nghĩ như trẻ lên 3 (Ảnh: Tiến Thành).
Bệnh tật, khó khăn bủa vây đã đành, nơi nương náu của gia đình chị Thu đang rơi vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Căn nhà đang ở, vợ chồng chị Thu mua kèm mảnh vườn cách đây mấy chục năm. Hiện nay, mái ngói đã vỡ nham nhở, 4 bức tường nứt nẻ kéo dài, mặt trước còn đổ sập từng mảng.
Vợ chồng chị Thu nỗ lực cả cuộc đời, chắt chiu từng đồng chỉ mong một ngày xây dựng được căn nhà kiên cố, để chẳng phải thấp thỏm lo mưa bão. Thế nhưng, bệnh tật đã cuốn phăng đi ước mơ ấy của gia đình nghèo.
Hàng ngày, chị Thu vẫn nén nỗi đau bệnh tật, cố gắng chăm con gà, trồng ít luống rau để bán kiếm tiền, tỏ ra lạc quan để chồng và con yên tâm.
Vừa vỗ về đứa con thiểu năng trí tuệ, chị Thu vừa trải lòng: "Chỉ mong ông trời cho thêm chút sức khỏe, chăm lo được cho con để chồng yên tâm đi làm, trả bớt nợ, con gái út học ra trường. Lúc đó, dù có thế nào tôi cũng an lòng".

Căn nhà của gia đình chị Thu xuống cấp nghiêm trọng, tường đổ sập từng mảng (Ảnh: Tiến Thành).
Theo ông Lê Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy xã An Thủy, mỗi lần có bão lũ, địa phương phải di dời mẹ con chị Thu đi nơi khác vì căn nhà đang ở không an toàn. Theo ông Quyết, với tình cảnh hiện nay của gia đình chị Thu, việc tự lực để sửa chữa hay xây dựng lại căn nhà kiên cố là rất khó.
"Vừa qua, địa phương đã đến khảo sát để có phương án đề xuất hỗ trợ gia đình chị Thu. Qua báo Dân trí, rất mong các nhà hảo tâm sẽ đồng hành, giúp đỡ phần nào để gia đình chị Thu vượt qua cơn bĩ cực, có tiền lo thuốc thang, đặc biệt là sửa lại ngôi nhà, tránh rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra", ông Quyết bày tỏ.
Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh trực tiếp xin gửi về:
Chị Nguyễn Thị Thu.Địa chỉ: thôn Thạch Bàn, xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.
Số điện thoại: 0708.060.496.
Hoặc ấn nút ‘Quyên góp’ để Dân trí có thể giúp bạn chuyển tới tay người nhận.
Đọc thêm chi tiết về hoàn cảnh MS 5475