1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Người mẹ nghèo cụt tứ chi khi hái xoài cho con được giúp hơn 240 triệu đồng

Hoàng Lê

(Dân trí) - Nhờ sự hỗ trợ từ bạn đọc Dân trí và cộng đồng, chị Bùi Thị Bích Tuyền, người mẹ cụt tứ chi khi hái xoài cho con đã cầm cự được đến ngày xuất viện, trở về với 3 đứa con thơ dại.

Ngày 13/6, anh Nguyễn Hữu Thắng xúc động báo với PV Dân trí, vợ anh là chị Bùi Thị Bích Tuyền (SN 1988, quê Tiền Giang) đã được xuất viện về nhà sau hơn 2 tháng điều trị ròng rã ở Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM).

"Vợ tôi mổ cắt lọc, ghép da tổng cộng hơn 10 lần, đến khi xuất viện vẫn còn đủ tiền nên không phải đóng thêm viện phí. Xin cảm ơn các cô chú, anh chị, các mạnh thường quân đã " - anh Thắng vui mừng chia sẻ.

Chị Bích Tuyền là trường hợp nữ bệnh nhân bị bỏng điện nặng sau tai nạn sinh hoạt đau lòng được Báo Dân trí đăng tải qua bài viết "Bị cụt tứ chi khi hái cho con trái xoài, mẹ nghèo khóc nấc tận cùng đau đớn".

Người mẹ nghèo cụt tứ chi khi hái xoài cho con được giúp hơn 240 triệu đồng - 1

Chị Bùi Thị Bích Tuyền thời điểm điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (Ảnh: Hoàng Lê).

Trước đó vào trưa ngày 11/4, đứa con trai nhỏ đòi ăn xoài. Thương con, chị Tuyền cầm cây sào sắt với tay hái 2 trái xoài ở vườn nhà. Lúc này, cây sào chạm trúng đường điện trần, phát nổ khiến nạn nhân ngất xỉu. "Khi tỉnh lại, tôi đã thấy mình nằm trong Bệnh viện Cai Lậy. Lúc đó tay chân tôi vẫn còn, mà đau lắm không thể cựa quậy nỗi…" - chị Tuyền kể lại.

Từ bệnh viện tuyến huyện vì vết thương quá nặng, các bác sĩ chỉ kịp sơ cứu rồi chuyển thẳng nữ bệnh nhân lên TPHCM. Tại khoa Phỏng của Bệnh viện Chợ Rẫy, chị Tuyền được xác định bỏng điện đến 32% nhiều vùng trên cơ thể như cổ, mông, tứ chi, hoại tử rất nặng.

Dù ekip điều trị cố gắng hết sức, 2 ngày sau nhập viện, hai cẳng tay hoại tử sâu của bệnh nhân bị cắt cụt. Sau đó, lần lượt chân phải và chân trái của bệnh nhân bị đoạn.

Người mẹ nghèo cụt tứ chi khi hái xoài cho con được giúp hơn 240 triệu đồng - 2

Chị Tuyền bị cắt cụt tứ chi vì bỏng điện nặng (Ảnh: Hoàng Lê).

Những ngày mới nhập viện, tình cảnh của người mẹ nghèo vô cùng bi đát. Bản thân đang lo cho 3 con nhỏ, trong đó con trai lớn bị bại não, còn chồng chỉ làm mướn đắp đổi qua ngày, khoản viện phí hàng chục triệu đồng quá sức chi trả của họ. Hơn thế, chị Tuyền còn phải đối diện với tương lai bấp bênh, khi đã không còn tự di chuyển, sinh hoạt được.

Người mẹ nghèo cụt tứ chi khi hái xoài cho con được giúp hơn 240 triệu đồng - 3

Chị Tuyền được xuất viện, về nhà với 3 con thơ (Ảnh: Người nhà cung cấp).

Ngay sau khi câu chuyện của chị Bùi Thị Bích Tuyền được đăng tải đã nhận được sự xót xa, đồng cảm của đông đảo bạn đọc.

Nhiều lời chúc người mẹ trẻ mau khỏe lại, cố gắng chiến đấu vì các con được gửi về, kèm theo các khoản hỗ trợ viện phí. Chỉ sau một thời gian ngắn, hoạt động Nhân ái của báo Dân trí nhận hơn 240 triệu đồng giúp đỡ cho bà mẹ cụt tứ chi.

Nhận được tiền vào tài khoản, vợ chồng anh Thắng vừa bất ngờ xen lẫn xúc động, như không thể tin mình được hỗ trợ nhiều đến vậy.

Cộng thêm sự giúp sức từ phòng Công tác xã hội của Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân đã có đủ viện phí.

"Giờ cô ấy đã không còn đi đứng được, nên khi về tôi sẽ mở một tiệm sửa xe trước nhà để kiếm sống và tiện chăm sóc vợ.

Còn tiền ủng hộ tôi để dành lo thuốc thang, điều trị lâu dài cho vợ. Có nhiều cỡ nào mà không tích cóp, tiết kiệm thì cũng hết" - người chồng tâm sự. 

Ngày trở về của chị Tuyền đong đầy cảm xúc. Vì còn trong thời gian phục hồi vết thương, các con của họ vẫn được gửi cho hai bên nội, ngoại chăm hộ. Mỗi ngày khi đi học về, hai con trai út lại sang nhà thăm, tiếp thêm động lực vượt lên số phận cho họ.

Quãng đường tìm lại của người phụ nữ vẫn còn rất dài, nhưng chắc rằng chị không cô đơn, khi bên cạnh còn chồng con, gia đình và những tấm lòng vàng.