1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Được giúp 126 triệu đồng, người phụ nữ nghèo đã trở về với 4 con

Như Hà

(Dân trí) - Sau khi bài viết "Người phụ nữ nghèo mong được giúp đỡ để trở về với 4 con" được đăng tải, bạn đọc Dân trí đã hỗ trợ hơn 126 triệu đồng để bệnh nhân có thể vượt qua lưỡi hái tử thần.

Trung tuần tháng 11, đại diện báo điện tử Dân trí đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức, TPHCM) trao hơn 126 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ đến vợ chồng chị Huỳnh Thị Kim Tiền (SN 1973, ngụ huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai).

Chia sẻ về sự giúp đỡ của các mạnh thường quân, chị Tiền mắt rưng rưng: "Thật lòng em không biết nói gì hơn một lời cảm ơn chân thành đến các bạn đọc báo Dân trí. Em rất mang ơn mọi người đã cứu giúp em và gia đình vượt qua cơn nguy khốn".

Được giúp 126 triệu đồng, người phụ nữ nghèo đã trở về với 4 con - 1

Chị Huỳnh Thị Kim Tiền được bạn đọc Dân trí giúp đỡ hơn 126 triệu đồng (Ảnh: Như Hà).

Anh Quang, chồng chị Tiền cũng xin gửi lời cảm ơn đến những người đã quyên góp cho vợ anh chữa bệnh. Anh nói, cả đời mình không bao giờ nghĩ đến chuyện có số tiền lớn như vậy. Nhờ tấm lòng của cộng đồng mà vợ anh đã đủ tiền đóng viện phí, bình phục và trở về nhà với các con.

Hiện, anh Quang chưa đi làm lại vì chị Tiền chưa thể sinh hoạt bình thường, cần phải có người giúp đỡ. Các vết thương của chị Tiền đã liền da nhưng vẫn còn đau nhức, nên nữ bệnh nhân phải ngồi xe lăn và tái khám theo lịch hẹn thường xuyên.

Anh Quang chia sẻ, cuộc sống dù sẽ có nhiều khó khăn phía trước nhưng gia đình vẫn lạc quan, vì vợ đã vượt qua lưỡi hái tử thần.

Sắp tới, chị Tiền sẽ có quá trình phục hồi chức năng kéo dài 1 năm. Nói về dự định sau khi khỏe hẳn, chị chia sẻ sẽ cố mở một quán nước nhỏ trước nhà, để kiếm thêm thu nhập đỡ đần chồng. Trải qua thời khắc sinh tử, người phụ nữ cảm thấy mình vẫn còn được ở gần chồng và các con đã là một sự may mắn.

Được giúp 126 triệu đồng, người phụ nữ nghèo đã trở về với 4 con - 2

Con đường điều trị của chị Tiền vẫn còn dài phía trước (Ảnh: Như Hà).

Như Dân trí thông tin, giữa tháng 8 khi đưa người nhà đi kiểm tra sức khỏe, chị Tiền bị xe tông ngay trước sân một phòng khám. Người phụ nữ nhập viện trong tình trạng gãy nhiều xương, đồng thời bị tràn khí màng phổi nặng và mất máu nhiều. Chi phí điều trị thời điểm đó ước tính lên đến hơn 100 triệu đồng, nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn, không đủ khả năng chi trả.

Trước đó, gia đình chỉ sống nhờ vào tiền lương phụ hồ 6 triệu đồng/tháng của anh Quang.

Sau khi chị Tiền bị tai nạn, anh Quang buộc phải nghỉ việc để chăm lo cho vợ. Hai vợ chồng cầm cự qua ngày nhờ tiền đóng góp ít ỏi của con cháu và sự giúp đỡ của hàng xóm xung quanh.

Theo bác sĩ điều trị, do tổn thương ở vùng xương chậu trước đó khá nặng nên bệnh nhân khó có thể lao động bình thường như trước.