1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Người mẹ già nuôi 2 con tâm thần được hỗ trợ tiền để xây nhà mới

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Chia sẻ nỗi lo của người mẹ già cả nuôi 2 con bệnh tật trong ngôi nhà xuống cấp có thể sập bất kỳ lúc nào, bạn đọc đã giúp đỡ gia đình bà Em số tiền lớn để xây nhà mới và cải thiện cuộc sống.

Đại diện báo Dân trí đã trao gần 122 triệu đồng đến bà Nguyễn Thị Em (81 tuổi, ngụ ở xã Phước Ngãi, Ba Tri, Bến Tre). Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình bà Em thông qua chương trình Nhân ái trong các tuần 2, 3 và 4 của tháng 1.

Gia đình bà Em là hoàn cảnh hết sức khó khăn trong bài viết "Mẹ già ngoài 80 tuổi còng lưng nuôi 2 con tâm thần" đã được Dân trí đăng tải ngày 12/1.

Người phụ nữ khắc khổ không giấu được xúc động khi đã đi gần hết cuộc đời mới có một lần được cầm trên tay một số tiền lớn như vậy.

Người mẹ già nuôi 2 con tâm thần được hỗ trợ tiền để xây nhà mới - 1

Đại diện báo Dân trí thay mặt bạn đọc trao tiền hỗ trợ đến bà Em (Ảnh: Nguyễn Cường).

"Mẹ con tôi bao năm nay chỉ ăn rau cháo. Căn nhà thì đã quá cũ đang chờ sập nên đêm ngủ cũng không ngon. Được giúp số tiền nhiều thế này, tôi sẽ về dựng lại căn nhà. Còn lại bao nhiêu tôi để dành lo cho các con đang bị tâm thần", bà Em xúc động nói.

Như Dân trí đã thông tin, gia đình bà Em hiện là hoàn cảnh khó khăn bậc nhất ở địa phương. Hai người con gái của bà Em là Thái Thị Nương (42 tuổi) và Thái Thị Phương (40 tuổi) lần lượt phát bệnh tâm thần từ nhiều năm trước.

Năm năm trước, kể từ khi chồng mất, bà Em và 2 con gái rơi vào nghèo khó cùng cực, chỉ sống bằng tiền trợ cấp và sự giúp đỡ của xóm làng. Để tiết kiệm tiền mua thuốc cho con, bà Em chẳng dám mua thức ăn mà chỉ ăn những thứ rau cỏ kiếm được quanh nhà.

Hiện ngôi nhà mẹ con bà Em đang ở đã xuống cấp rất nghiêm trọng, có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Theo nhận định của chính quyền địa phương, một mái nhà chắc chắn đối với gia đình bà Em là nhu cầu cấp bách hơn cả.