Người đàn ông nuôi cháu bị thiếu máu được giúp đỡ hơn 114 triệu đồng

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Cảm động trước cảnh tuổi già chăm vợ bệnh tật và cháu mọn của ông Nguyễn Trung Dũng ở Hậu Giang, bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ ông số tiền hơn 114 triệu đồng.

Ngày 24/2, phóng viên Báo điện tử Dân trí đến tận nhà ông Nguyễn Trung Dũng (60 tuổi, ngụ ấp Quyết Thắng, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) trao số tiền hơn 114 triệu đồng cho gia đình.

Ông Dũng là nhân vật trong bài viết "Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường" đăng ngày 2/2 trên mục Tấm lòng nhân ái. 

Sau khi bài viết được đăng tải, ông Dũng đã nhận được rất nhiều sự sẻ chia từ cộng đồng. Đặc biệt, thông qua Chương trình Nhân ái của Báo điện tử Dân trí, bạn đọc trong và ngoài nước đã chung tay ủng hộ gia đình số tiền lên đến 114 triệu đồng, trong đó qua tài khoản của báo là hơn 71 triệu đồng. 

Người đàn ông nuôi cháu bị thiếu máu được giúp đỡ hơn 114 triệu đồng - 1

Thay mặt bạn đọc, PV Báo điện tử Dân trí trao tiền cho gia đình ông Dũng (Ảnh: Bảo Kỳ).

Theo ông Dũng, số tiền bạn đọc Báo điện tử Dân trí ủng hộ, ông đã trích ra 26 triệu đồng dùng vào việc tái khám cho cháu bị thiếu máu và vợ bị tim. 

"Tôi vô cùng cảm kích sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, nhờ số tiền này cháu tôi có tiền chữa bệnh, tôi trả được một ít nợ nần. Sắp tới tôi sẽ chăn nuôi thêm heo hoặc trâu bò, để có đồng ra đồng vào, phần còn dư vẫn để dành lo cho cháu trị bệnh, học hành", ông Dũng xúc động bày tỏ. 

Như Dân trí đã đưa tin, vợ chồng ông Dũng có 3 người con, tất cả đều đi làm ăn xa gửi con cái cho ông bà nuôi nấng, hàng tháng gửi tiền sinh hoạt về. 

3 năm trước, Trung Thừa phát bệnh thường xuyên ngất xỉu phải đi cấp cứu. Các bác sĩ can thiệp nhiều biện pháp như lấy máu xét nghiệm, chụp hình mới phát hiện cậu bé mắc bệnh thiếu máu và lá lách bị to.

Cháu bệnh nặng, nhiều lần ông Dũng có ý định cho Trung Thừa nghỉ học nhưng thấy cháu quá ham học ông lại thôi, ông lăn lộn đủ thứ việc nặng nhọc để cháu không thất học. 

Người đàn ông nuôi cháu bị thiếu máu được giúp đỡ hơn 114 triệu đồng - 2

Các con của ông Dũng đi làm ăn xa, gửi cháu cho ông bà chăm sóc. Trong đó, cháu Thừa (bìa trái) bị bệnh thiếu máu (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ông Dũng có một thửa đất trồng mía nhưng rất bấp bênh vì được mùa mất giá, thu nhập một năm chưa tới 50 triệu đồng chẳng đủ chữa bệnh cho cháu và vợ. Ông phải chạy đôn chạy đáo giữa việc chăm người bệnh và đi làm kiếm tiền.

Thầy Hà Công Các (Giáo viên trường THCS Hiệp Hưng, chủ nhiệm của em Thừa) gửi lời cảm ơn đến độc giả Báo điện tử Dân trí, đã giúp gia đình em vượt qua khó khăn. 

"Mong rằng số tiền này sẽ giúp em Thừa được điều trị bệnh, học hành tới nơi, tới chốn", thầy Các bộc bạch.