1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Sóc Trăng:

Trao 108 triệu đồng tới hai cha con lay lắt trong căn nhà sắp sập

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Cảm thương với hoàn cảnh gia đình anh Sung, bạn đọc Báo Dân trí đã ủng hộ hơn 108 triệu đồng để anh có tiền cất nhà, nuôi con ăn học.

Mới đây, phóng viên Báo điện tử Dân trí đã đến nhà anh Trần Sung ngụ ấp An Nghiệp, xã An Mỹ, huyện Kế Sách, Sóc Trăng để trao số tiền 108.566.419 đồng đến gia đình trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương. Anh Sung là nhân vật trong bài viết "Người đàn ông tật nguyền, lay lắt cùng con trai trong căn nhà lá xập xệ" đăng ngày 23/11. 

Số tiền trên là do bạn đọc và các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình anh Sung thông qua Chương trình Nhân ái Báo điện tử Dân trí. 

Trao 108 triệu đồng tới hai cha con lay lắt trong căn nhà sắp sập - 1

Phóng viên Báo Dân trí trao hơn 108 triệu đồng cho gia đình anh Sung trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương (Ảnh: Bảo Kỳ).

Đón nhận số tiền, anh Sung rưng rưng nước mắt nói: "Chưa bao giờ tôi nghĩ bản thân có được số tiền lớn đến thế. Nhờ bạn đọc Báo Dân trí ủng hộ cha con tôi sắp có căn nhà mới ở, có tiền sửa sang chuồng trại nuôi dê và gà vịt. Tôi xin chân thành cảm ơn quý báo, quý bạn đọc đã giúp đỡ gia đình tôi trong lúc hoạn nạn và khó khăn nhất. ". 

Với số tiền gần 110 triệu đồng, anh Sung sẽ trích ra hơn 50 triệu đồng cất căn nhà mới, số còn lại anh sửa sang trại dê và chừa một khoản để lo cho con trai đi học. 

Như Dân trí đã thông tin, anh Sung lấy vợ năm 2014, sống với nhau được 6 năm và có hai người con trai. Lúc sinh con út chưa đầy một tuổi, vợ anh đòi ly hôn và ôm con bỏ đi đến nay chưa một lần về thăm gia đình. 

Ngôi nhà tranh cất 8 năm đã bị xuống cấp, dột nát cũng không có khả năng sửa chữa. Anh lo lắng bản thân không đủ sức lo cho con trai ăn học tới nơi tới chốn. 

Trao 108 triệu đồng tới hai cha con lay lắt trong căn nhà sắp sập - 2

Cha con anh Sung nương tựa trong căn nhà tranh rách bươm (Ảnh: Bảo Kỳ).

Trong những ngày cuối năm 2022, sự giúp đỡ của bạn đọc Báo Dân trí đã rất kịp thời để hai cha con anh Sung có nhà kiên cố.

Ông Huỳnh Hữu Lộc - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã An Mỹ cho biết, nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Báo Dân trí gia đình anh Sung mới có điều kiện cất nhà, lo sinh kế. 

"Nhờ báo thông tin nên hoàn cảnh của anh Sung đã được nhiều người biết đến và sẻ chia. Số tiền này chính là động lực giúp gia đình vượt qua nghịch cảnh", ông Lộc bày tỏ.