1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hậu Giang:

Nữ sinh trường chuyên mắc căn bệnh hiếm gặp được giúp đỡ hơn 230 triệu đồng

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Thông qua chương trình Nhân ái của báo Điện tử Dân trí, em Bùi Thị Thương đã được bạn đọc, nhà hảo tâm giúp đỡ hơn 230 triệu đồng để em có tiền điều trị bệnh.

Ngày 10/1, phóng viên Báo Điện tử Dân trí kết hợp với chính quyền phường 1, thành phố Vị Thanh, Hậu Giang đến nhà em Bùi Thị Thương (16 tuổi) trao số tiền hơn 83 triệu đồng cho gia đình. Thương là nhân vật trong bài viết "Cha mẹ bỏ rơi, nữ sinh trường chuyên chống chọi căn bệnh quái ác", đăng ngày 10/12/2022. 

Sau khi bài báo được lên trang, bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ gia đình Thương. Bà Điều Thị Liên (bà ngoại em Thương) cho biết, qua số tài khoản cá nhân, gia đình bà được các nhà hảo tâm giúp đỡ 147 triệu đồng. Như vậy tính đến thời điểm hiện tại, gia đình nữ sinh Bùi Thị Thương được bạn đọc Dân trí giúp đỡ hơn 230 triệu đồng.

Nữ sinh trường chuyên mắc căn bệnh hiếm gặp được giúp đỡ hơn 230 triệu đồng - 1

Sau khi bài báo được lên trang, bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ gia đình Thương hơn 230 triệu đồng, trong đó thông qua tài khoản báo Dân trí là 83 triệu đồng (Ảnh: Bảo Kỳ).

Bà Liên rưng rưng nói: ''Tôi chân thành gửi lời cảm ơn đến bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm, chính quyền địa phương đã quan tâm giúp đỡ hai bà cháu tôi trong suốt thời gian qua. Số tiền này có ý nghĩa rất lớn để cháu tôi có chi phí chữa bệnh". 

Về phần Thương, cô nữ sinh cho biết sẽ cố gắng học thật giỏi, làm việc thành tài để sau này sẽ giúp đỡ những người khó khăn như em. 

"Số tiền được mọi người giúp đỡ em sẽ trích ra một phần để lo chữa bệnh, số còn lại em sẽ lập sổ tiết kiệm cho em và ngoại", Thương bày tỏ. 

Như Báo điện tử Dân trí đã thông tin, Thương sinh ra nhưng không biết cha là ai. Khi em mới biết ngồi, mẹ đã gửi em về cho bà ngoại nuôi dưỡng, số lần về thăm con gái chỉ đếm trên đầu ngón tay. 

Nữ sinh trường chuyên mắc căn bệnh hiếm gặp được giúp đỡ hơn 230 triệu đồng - 2

Hai bà cháu Thương nương tựa trong căn nhà trọ chật hẹp ở phường 1, TP Vị Thanh, Hậu Giang (Ảnh: Bảo Kỳ).

Năm học lớp 9, Thương phát hiện bị bệnh Lupus ban đỏ tổn thương thận cấp độ 4, viêm phổi và một số bệnh khác phải truyền thuốc định kỳ hàng tháng, cả tương lai của cô nữ sinh như đổ sập trước mắt. Bằng ý chí và nghị lực, Thương cố gắng học và thi đỗ vào trường THPT chuyên Vị Thanh (Hậu Giang). 

Bà ngoại của Thương làm nghề bán chuối dạo, thu nhập rất bấp bênh không đủ khả năng lo cho cháu điều trị bệnh. Sự giúp đỡ của báo Điện tử Dân trí và mạnh thường quân là động lực, là sức mạnh để cô học trò nhỏ vượt qua biến cố cuộc đời. 

Tham dự buổi trao tiền, ông La Vang - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ phường 1 trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí. Hoàn cảnh đơn chiếc của hai bà cháu rất cần sự sẻ chia, quan tâm từ cộng đồng. 

"Thay mặt địa phương tôi cảm ơn quý báo đã giúp đỡ cho gia đình cháu Thương. Mong rằng báo Dân trí sẽ đồng hành và mang đến hơi ấm tình thương cho nhiều gia đình khó khăn hơn nữa", ông Vang nói.