1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần nửa tỷ đồng đến với cháu bé 4 tuổi mồ côi bố, mẹ bỏ đi

Tiến Thành

(Dân trí) - Hoàn cảnh đáng thương của cháu bé Bùi Ánh Dương đã khiến nhiều người rơi nước mắt. Thông qua Báo Dân trí, bạn đọc đã chung tay ủng hộ cậu bé mồ côi này gần nửa tỷ đồng.

Cháu bé đón nhận tình thương yêu từ bạn đọc Báo điện tử Dân trí là Bùi Ánh Dương (4 tuổi), trú tại thôn Tú Loan 2, xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Bé Dương là nhân vật trong bài viết "Mẹ bỏ đi, bố đột tử, bé trai 4 tuổi bơ vơ giữa ngày Tết".

Gần nửa tỷ đồng đến với cháu bé 4 tuổi mồ côi bố, mẹ bỏ đi - 1

Ông Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Quảng Bình và ông Trần Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch thăm hỏi, động viên cháu Dương.

Sau khi bài viết được đăng tải, Dương và người đang cưu mang cháu là ông Bùi Văn Kỳ đã nhận được rất nhiều sự sẻ chia từ cộng đồng. Đặc biệt, thông qua Chương trình Nhân ái của Báo điện tử Dân trí, bạn đọc trong và ngoài nước đã chung tay ủng hộ cháu Dương số tiền lên đến 461 triệu đồng. Toàn bộ số tiền đã được kết chuyển đến ông Kỳ và cháu Dương.

Theo ông Bùi Văn Kỳ, toàn bộ số tiền bạn đọc Báo điện tử Dân trí ủng hộ, ông sẽ gửi sổ tiết kiệm dài hạn để Dương sử dụng trong tương lai.

"Cháu nó được mọi người thương và ủng hộ số tiền lớn như vậy tôi rất mừng. Cháu còn nhỏ mà đã thiệt thòi, chẳng còn bố mẹ nên tôi rất thương và quyết tâm chăm sóc, nuôi dạy cháu nên người.

Số tiền mọi người ủng hộ tôi sẽ gửi tiết kiệm để Dương còn học hành, lo cuộc sống sau này. Khi cháu lớn hơn, tôi sẽ nhắc nhở để cháu biết rằng bản thân đã nhận được tình thương lớn như thế nào và phải cố gắng để làm người có ích cho xã hội", ông Kỳ xúc động chia sẻ.

Gần nửa tỷ đồng đến với cháu bé 4 tuổi mồ côi bố, mẹ bỏ đi - 2

Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH Quảng Bình và huyện Quảng Trạch cùng phóng viên Dân trí trao quà bạn đọc đến cháu Dương.

Có mặt tại buổi trao quà của bạn đọc Dân trí đến cháu Bùi Ánh Dương vào chiều 21/2, ông Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Bình cho hay, khi biết về hoàn cảnh của cháu Dương, Sở cũng đã chỉ đạo, lên phương án sẽ đưa cháu vào trung tâm SOS nếu không có người cưu mang.

Ông Sơn nhấn mạnh, Chương trình Nhân ái của Báo điện tử Dân trí là cầu nối uy tín giữa các mạnh thường quân với những mảnh đời bất hạnh. Nhờ vậy mà có rất nhiều gia đình nghèo, hoạn nạn tại Quảng Bình nói riêng và cả nước nói chung đã được giúp đỡ, từng bước thay đổi số phận. Dân trí đã và đang góp phần cùng với địa phương thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội.

Về phía huyện Quảng Trạch, ông Trần Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện này đã thay mặt chính quyền địa phương gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo Báo điện tử Dân trí và bạn đọc đã quan tâm, giúp đỡ cháu Dương.

Bên cạnh đó, ông Trung cũng đề nghị chính quyền xã Quảng Hưng cần quan tâm hơn nữa đến cháu Dương, trong khía cạnh cuộc sống cũng như học tập, để cháu không phải chịu thêm thiệt thòi khi không còn bố, mẹ bên cạnh.

Gần nửa tỷ đồng đến với cháu bé 4 tuổi mồ côi bố, mẹ bỏ đi - 3

Cháu Bùi Ánh Dương mới 4 tuổi đã mồ côi bố, mẹ bỏ đi.

Cháu Bùi Ánh Dương sinh ra trong một gia đình nghèo tại xã Quảng Hưng. Bố của Dương là anh Bùi Văn Thùy (SN 1985) cũng mồ côi bố mẹ từ nhỏ.

Năm 2018, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh Thùy trở về quê lao động, sản xuất và tham gia lực lượng dân quân tự vệ của xã. Cũng từ đây, anh lấy vợ, cuộc sống gia đình cứ thế êm đềm trôi đi, dù còn nhiều khó khăn, vất vả. Cuộc sống gia đình anh hạnh phúc hơn khi Ánh Dương chào đời vào năm 2019.

Thế nhưng, đầu năm 2021, trong một buổi chiều đi làm về, anh Thùy không may gặp tai nạn giao thông, dẫn đến gãy chân và chấn thương ở đầu. Dù qua cơn nguy kịch nhưng sau vụ tai nạn, sức khỏe và trí tuệ của anh Thùy bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Gần nửa tỷ đồng đến với cháu bé 4 tuổi mồ côi bố, mẹ bỏ đi - 4

Cháu Dương được ông Bùi Văn Kỳ đón về chăm sóc.

Mẹ của Dương, vì cuộc sống gia đình thời điểm đó quá cơ cực, không chịu được áp lực đã rời bỏ chồng con, đến nay "bặt vô âm tín". Vắng đi tình thương của mẹ chưa bao lâu thì mới đây, Ánh Dương tiếp tục phải chịu nỗi đau lớn khi bố đột tử, để lại Dương bơ vơ giữa cuộc đời.

Khi bố đột ngột qua đời, cháu Dương được người họ hàng là ông Bùi Văn Kỳ đón về chăm sóc, nhưng gia đình ông Kỳ cũng rất nghèo, tuổi đã cao, đau ốm thường xuyên, không có việc làm ổn định.