Mã số: 5472
Lời thỉnh cầu của người mẹ nghèo 16 năm gồng gánh con gái ung thư
(Dân trí) - Người mẹ suốt 16 năm gồng gánh con gái ung thư: "Tôi cầu xin được giúp đỡ để vượt qua giai đoạn khó khăn này, có thể sống tiếp để nuôi con!".
Bi kịch của cô bé mù lòa từ khi chào đời
Biết được hoàn cảnh khốn khó của chị Nguyễn Thị Sáu (52 tuổi, quê Hưng Yên, hiện trú tại thôn Tựu Liệt, xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội) và con gái Nguyễn Hoàng Yến Nhi (SN 2009), phóng viên Dân trí đã tới thăm hai mẹ con tại căn phòng trọ vỏn vẹn 16m2 ở Tựu Liệt.
Vừa bước chân vào phòng, mùi ẩm mốc, hôi hám đã xộc thẳng lên mũi. Trong căn phòng nhỏ, vết chân chuột chằng chịt trên sàn nhà bệt nước. Ánh điện lờ mờ khiến khung cảnh càng thêm ảm đạm.
Ở góc nhỏ căn phòng trọ, chị Sáu đang lúi húi xếp đồ để kịp mang ra chợ bán. Yến Nhi dù rất muốn giúp mẹ nhưng vì sàn nhà trơn trượt, hai mắt lại mù lòa nên em chỉ ngồi gấp quần áo bên góc giường.
Tất bật công việc xong, chị Sáu rót vội chén nước mời khách. Chưa kịp ngồi xuống ghế, chị mau miệng: "Số phận chưa lúc nào mỉm cười với hai mẹ con. Từ khi sinh ra, Yến Nhi đã không trọn vẹn như bao đứa trẻ khác. Vừa được 5 ngày tuổi, cha Nhi bỏ đi theo người phụ nữ khác, để hai mẹ con bơ vơ".
Từ đó, chị Sáu một mình vừa làm mẹ, vừa làm cha, nuôi con bằng tất cả tình yêu thương và sự hy sinh.
Khi Yến Nhi tròn 6 tháng tuổi, chị Sáu phát hiện trong mắt con gái có đốm trắng nhỏ như hạt tấm. Đến khi Nhi đi nhà trẻ, những biểu hiện bất thường càng rõ rệt hơn. Nhi thường xuyên va vào tường, vấp ngã, ngày nào đi học về cũng bị sưng trán... Lúc đó, chị Sáu mới tá hỏa đưa con gái đi khám.
Bác sĩ kết luận, Yến Nhi bị ung thư võng mạc giai đoạn 2 khi mới 14 tháng tuổi. Nhi phải khoét bỏ nhãn cầu mắt phải và sử dụng mắt giả. Đó thật sự là cú sốc kinh hoàng, nỗi đau lớn đối với mẹ con chị Sáu.
Sau 3 tuần, căn bệnh tái phát lan sang mắt trái. Chỉ trong 1 tháng, ánh sáng trong mắt còn lại vụt tắt mãi mãi, Yến Nhi bị mù hoàn toàn.
Để giữ mạng sống, Nhi đã phải trải qua các ca phẫu thuật đau đớn khoét bỏ cả 2 nhãn cầu.
Từ đó đến nay đã 13 năm, con gái chị Sáu sống dựa vào thuốc giảm đau. Hàng tháng, chỉ riêng tiêm giảm đau đã tốn rất nhiều tiền, chưa kể chi phí thuốc duy trì và tăng sức đề kháng.
Thương con, chị Sáu làm tất cả mọi công việc có thể để kiếm tiền. Buổi sáng, chị đi bán gạo và nem ngoài chợ. Tối đến, chị chạy xe ôm, chở bệnh nhân ở Bệnh viện K2 (Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội).
Dẫu vậy, thu nhập của chị vẫn không thể gánh nổi khoản chi phí 18-19 triệu đồng/tháng mua thuốc men, sinh hoạt và ăn uống. Người mẹ nghèo lâm vào cảnh khốn cùng, oằn mình bươn chải mỗi ngày vẫn không đủ tiền lo cho con.
Ánh sáng từ tiếng đàn piano và giấc mơ chưa trọn vẹn
Giữa những đau đớn thể xác và hoàn cảnh ngặt nghèo, Nhi tìm thấy niềm vui trong âm nhạc. Nhờ một tổ chức hỗ trợ, Yến Nhi được học piano từ năm 2023. Cô bé mù lòa sống nhờ vào tình thương của mẹ và cộng đồng đã chinh phục được nhiều giải thưởng Piano quốc tế như: Á quân Yoshine Music Festival (2024) và Á quân The 19th ZhongSin International Music Competition (2025).
Chị Sáu cho biết, để cho con gái đi Singapore dự thi, chị phải vay mượn khắp nơi. Chi phí chuyến đi khoảng 150 triệu đồng, trong đó, gần 80 triệu đồng vay nặng lãi, số còn lại là tiền chị Sáu dành dụm và ban tổ chức cùng trung tâm dạy đàn hỗ trợ.
"Dù rất yếu, kinh tế lại không cho phép nhưng đây là tâm nguyện cuối của cháu khi sức khỏe còn có thể chịu đựng được. Vì thế, tôi đành đi vay lãi để lo chi phí và mua thuốc cho con đi thi, thỏa niềm mơ ước", chị Sáu gạt nước mắt nói.
Bằng nghị lực phi thường, Yến Nhi vẫn đàn lên những nốt nhạc trong trẻo, yêu đời. Nhưng ít ai biết rằng, cô gái nhỏ đau đớn đến vật vã vì bệnh tật hành hạ mỗi ngày.
Chị Sáu ngậm ngùi chia sẻ: "Có những phút giây đau đớn đã khiến con gái lên cơn động kinh, tự hành hạ bản thân mình và làm tổn thương mẹ".
Yến Nhi bộc bạch, em cố gắng học mỗi ngày và tham gia những cuộc thi để nuôi dưỡng ước mơ kiếm tiền, san sẻ gánh nặng để mẹ bớt khổ.
Yến Nhi có thể nói được 3 thứ tiếng, chơi Piano thành thạo. Dẫu vậy, số phận trớ trêu khiến tính mạng em ngày càng mong manh. Mong ước lớn nhất của mẹ con chị Sáu là có tiền để phẫu thuật khối u trong mắt trái, giữ lại sự sống cho Nhi.
"Bây giờ tôi đã đến bước đường cùng rồi! Tôi cầu xin được giúp đỡ để vượt qua giai đoạn khó khăn này, có thể sống tiếp để nuôi con. Tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa", chị Sáu nức nở.
Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Hiệu trưởng Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu xác nhận, học sinh Nguyễn Hoàng Yến Nhi (lớp 6A3), có hoàn cảnh khó khăn. Gia đình chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau. Nhi đã học ở đây từ lớp "tiền tiểu học", thời gian học tại trường 8-9 năm.
"Hiện nay, Yến Nhi được hỗ trợ gần đủ tiền ăn hàng tháng và không phải đóng học phí. Mỗi khi có hỗ trợ của các đơn vị, trường đều ưu tiên phân bổ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn như Yến Nhi", bà Nguyễn Thị Tuyết Mai chia sẻ.
Ở tuổi 16, Nhi đã trải qua 13 năm tiêm thuốc giảm đau để chống chọi với đau đớn và những lần cận kề cái chết. Giờ đây, chị Sáu chỉ mong được bạn đọc Dân trí và các mạnh thường quân giúp đỡ để Nhi có thêm cơ hội sống, viết tiếp giấc mơ.
Ông Ngô Ngọc Sinh, trưởng thôn Tựu Liệt (xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì) xác nhận, chị Nguyễn Thị Sáu ở trọ trên địa bàn, nuôi con gái mù lòa, hoàn cảnh rất khó khăn.
"Cháu Yến Nhi và mẹ dù tạm trú không cố định ở địa bàn thôn nhưng vẫn được địa phương thỉnh thoảng hỗ trợ. Hiện nay, chị Sáu có buôn bán ngoài chợ để có tiền nuôi con", ông Sinh cho hay.