1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5422

Bị cây đổ đè liệt tứ chi, người đàn ông bật khóc khi biết cảm giác đau

Thế Hưng Vân Hà

(Dân trí) - Sau tai nạn kinh hoàng, khi ý thức dần trở lại, anh Long mới cảm nhận được nỗi đau thể xác và bật khóc hàng đêm vì luôn nghĩ bản thân là gánh nặng của gia đình.

Ngày 20/2, phóng viên báo Dân trí đã tới phòng trọ tại Hà Nội, thăm và trao biển biểu trưng số tiền 98.467.771 đồng do bạn đọc ủng hộ gia đình anh Hoàng Sỹ Long (SN 1991, quê Yên Thọ, Như Thanh, Thanh Hóa).

Toàn bộ số tiền trên đã được chuyển tới số tài khoản ngân hàng của chị Đỗ Thị Quỳnh (SN 1998, vợ anh Long).

Bị cây đổ đè liệt tứ chi, người đàn ông bật khóc khi biết cảm giác đau - 1

Phóng viên báo Dân trí thay mặt bạn đọc trao số tiền 98.467.771 đồng tới gia đình chị Quỳnh, anh Long (Ảnh: Thế Hưng).

Trân trọng đón nhận số tiền do bạn đọc Dân trí giúp đỡ, chị Quỳnh gửi lời cảm ơn chân thành tới các nhà hảo tâm và bạn đọc khắp nơi đã chung tay ủng hộ.

"Tôi thật sự không biết phải nói gì để cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn báo Dân trí đã kết nối với những tấm lòng nhân ái. Tôi chỉ mong rằng khoản tiền này sẽ giúp anh Long có thêm cơ hội phục hồi, dù con đường gian nan phía trước còn rất dài", chị Quỳnh chia sẻ.

Bị cây đổ đè liệt tứ chi, người đàn ông bật khóc khi biết cảm giác đau (Video: Thế Hưng, NVCC).

Hoàn cảnh của gia đình anh Long, chị Quỳnh được báo Dân trí phản ánh trong bài viết "Nhói lòng vợ 1 nách 2 con mọn, xoay xở chăm chồng liệt tứ chi".

Cuộc sống của chị Quỳnh và gia đình đảo lộn hoàn toàn sau tai nạn nghiêm trọng của chồng. Sau nhiều tháng nằm bệnh viện, anh Long được đưa về điều trị tại nhà. Hàng ngày, chị Quỳnh vừa chăm sóc chồng, vừa căng sức đi làm để có tiền trang trải cuộc sống.

Theo chị Quỳnh, các con tạm thời phải đưa về quê để ông bà hỗ trợ chăm sóc, vì chị không thể cáng đáng nổi chi phí thuê nhà, sinh hoạt, tiền chữa trị cho anh Long.

Bị cây đổ đè liệt tứ chi, người đàn ông bật khóc khi biết cảm giác đau - 2

Hằng ngày, chị Quỳnh vừa đi làm vừa chăm chồng (Ảnh: Thế Hưng).

"Các chi phí điều trị của anh Long hiện tại đã lên tới 50 triệu đồng mỗi tháng. Tổng số tiền cho việc điều trị đã gần 600 triệu đồng, trong khi mỗi tháng tôi chỉ có thể kiếm được 10 triệu đồng", chị Quỳnh nghẹn ngào nói.

Dù rất cố gắng nhưng mọi thứ dường như đã ngoài khả năng của người phụ nữ trẻ. Số tiền điều trị ngày càng vượt quá sức chi trả, chị Quỳnh nhiều lúc muốn gục ngã. Thậm chí, chị có ý định chuyển anh Long cùng các con về Thanh Hóa sinh sống. Tuy nhiên, anh Long vẫn cần ở Hà Nội để tiếp cận với y tế tốt nhất.

Đối diện với thực tại khốn khó, chị Quỳnh tha thiết mong bạn đọc, các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để có thêm kinh phí chạy chữa cho anh Long.

Nhắc lại vụ tai nạn thương tâm của chồng, chị Quỳnh thổn thức: "Chồng tôi vốn là lao động chính, bây giờ anh ấy nằm 1 chỗ, tôi chỉ biết cố gắng hết sức mình, gánh vác mọi việc. Gia đình 2 bên nội ngoại cũng đi làm thuê, làm nông ở quê".

Bị cây đổ đè liệt tứ chi, người đàn ông bật khóc khi biết cảm giác đau - 3

Gia đình vẫn cố gắng vay mượn để điều trị cho anh Long (Ảnh: Thế Hưng).

Như báo Dân trí đã đưa tin, ngày 6/9/2024, trên đường chở chị dâu ra bến xe để về quê, qua đoạn đường Nguyễn Hữu Thọ (Hoàng Mai, Hà Nội) không may bị cây đổ, đè trúng 2 chị em. Chị dâu bị thương quá nặng, tử vong tại chỗ; anh Long được người dân đưa đi cấp cứu.

Tai nạn khiến anh Long bị đa chấn thương nặng, tụ máu não, dập tủy sống cổ, liệt tứ chi, phổi bị ảnh hưởng...

ThS.BS Nguyễn Duy Bình, Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu, Bệnh viện Hữu Nghị cho biết, bệnh nhân Hoàng Sỹ Long nhập viện từ 21/10/2024, được chuyển từ Bệnh viện Bạch Mai sang trong tình trạng khá nặng. Anh Long còn trẻ, khả năng phục hồi cao hơn những người lớn tuổi. Nhưng việc này phụ thuộc rất nhiều vào ý chí, bản lĩnh của người bệnh.