1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5497

Người đàn ông chăm mẹ U90 bị tai biến được giúp hơn 115 triệu đồng

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Nhờ số tiền bạn đọc ủng hộ, ông Tuấn có tiền mua thuốc, chữa bệnh cho mẹ. Ông trả hết nợ, sửa được chiếc xe máy để tiếp tục chạy xe ôm. Những ngày qua, bữa cơm của hai mẹ con cũng sung túc hơn.

Ngày 4/4, phóng viên báo Dân trí đã đến thăm và trao bảng tượng trưng số tiền 115.789.978 đồng đến ông Nguyễn Hoàng Anh Tuấn (SN 1957, ngụ ấp Thuận Thành, xã Thuận An, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long). Ông Tuấn là nhân vật trong bài viết "Con trai già yếu chăm mẹ U90 bị tai biến nằm liệt giường", đăng ngày 6/3. 

Số tiền trên do bạn đọc Dân trí ủng hộ thông qua Chương trình Nhân ái của báo. Toàn bộ số tiền đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng của ông Tuấn.

Người đàn ông chăm mẹ U90 bị tai biến được giúp hơn 115 triệu đồng - 1

Phóng viên báo Dân trí đã đến thăm và trao bảng tượng trưng số tiền 115.789.978 đồng do bạn đọc ủng hộ đến ông Nguyễn Hoàng Anh Tuấn (Ảnh: Bé Năm).

Đón nhận số tiền, ông Tuấn vui mừng cho biết, nhờ bạn đọc yêu thương, quan tâm, ông có tiền mua thuốc, chữa bệnh cho mẹ già. Những ngày qua, khi bà cụ ốm, ông có mời bác sĩ đến nhà thăm khám, chích thuốc. Cũng vì vậy, sức khỏe bà cụ khá hơn, tinh thần minh mẫn. 

Số tiền hơn 115 triệu đồng được giúp đỡ, ông Tuấn đã trích 60 triệu đồng gửi tiết kiệm; 1 phần dành chi tiêu cho 2 mẹ con; số còn lại ông trả nợ, sửa xe để tiếp tục chạy xe ôm kiếm sống.

"Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn đến bạn đọc Dân trí. Trong tuần đầu tiên khi bài báo đăng tải, tôi đã nhận được hơn 88 triệu đồng. Lúc đó tôi như nằm mơ, không nghĩ rằng mình có thể có được số tiền lớn đến vậy. Những tuần kế tiếp, bạn đọc vẫn tiếp tục ủng hộ cho tôi.

Tôi vô cùng biết ơn và trân quý tấm lòng của mọi người đã dành cho mẹ con tôi lúc nguy khốn. Tôi xin hứa sẽ sử dụng số tiền đúng mục đích, không phụ sự giúp đỡ của bạn đọc trong và ngoài nước", ông Tuấn xúc động chia sẻ.

Như Dân trí đã thông tin, ở tuổi xế chiều, ông Tuấn vẫn tận tụy chăm sóc mẹ già là cụ Bùi Thị Mẹo, năm nay 88 tuổi.

Trong căn nhà tranh chắp vá lỗ chỗ tôn, bạt cũ kỹ, xuống cấp, không có thứ gì giá trị trên trăm nghìn đồng. Chính giữa căn nhà là chiếc giường cụ Mẹo bị tai biến nằm liệt một chỗ, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc con trai.

Ông Tuấn có gia đình riêng nhưng vợ chồng ông cũng đã ly hôn nhiều năm, con trai sống cùng với mẹ, thỉnh thoảng con có về thăm nom ông, gửi chút tiền sinh hoạt cho bà nội.

Người đàn ông chăm mẹ U90 bị tai biến được giúp hơn 115 triệu đồng - 2

Tuổi xế chiều, ông Tuấn tận tụy chăm sóc người mẹ "gần đất xa trời" (Ảnh: Bảo Kỳ).

Trước kia, ông Tuấn có gần 20 năm làm việc ở TPHCM. Tại đây, ông làm bảo vệ cho một công ty với mức lương hơn 4 triệu đồng/tháng, được bao chỗ ở.

Với thu nhập này, mỗi tháng ông trích 2 triệu đồng gửi về quê chăm sóc mẹ già, số còn lại ông đắp đổi qua ngày. Có lúc thiếu thốn, ông mượn bạn bè, đồng nghiệp xoay trở.

Khoảng 5 năm trước, cha của ông Tuấn qua đời. Ông Tuấn rời TPHCM về quê phụng dưỡng mẹ già. Để có tiền lo thuốc men, ăn uống, ông chạy xe ôm nhưng thu nhập rất bấp bênh.

Bao năm qua, sức khỏe cụ Mẹo ngày một yếu, đồng nghĩa với việc chăm sóc bà cụ càng vất vả hơn. Hàng tháng, cụ Mẹo được Nhà nước trợ cấp hơn 1 triệu đồng, số tiền này không đủ lo thuốc thang, viện phí mỗi khi cụ ốm nặng. Khi ấy ông Tuấn tiếp tục tất bật lo vay mượn khắp nơi, có người thương tình giúp đỡ, có người không cho vì thấy ông không đủ khả năng trả nợ.