1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Người đàn ông cả đời côi cút, thoi thóp sau tai nạn đã được phẫu thuật

Hương Hồng

(Dân trí) - Theo thông tin từ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện E, anh Trần Văn Bảy, người đàn ông không người thân thích, sống lang thang, đã được phẫu thuật kết hợp xương chày gối trái thành công.

Chị Lưu Hoàng Linh, Phó Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện E (Hà Nội) cho biết: "Trước chấn thương nghiêm trọng của anh Bảy, bệnh viện đã tiến hành phẫu thuật kết hợp xương chày gối trái cho anh vào ngày 6/11. Ca phẫu thuật thành công, hiện anh Bảy đang được tiếp tục chăm sóc và điều trị tại khoa Phẫu thuật Chấn thương Chỉnh hình & Y học Thể thao".

Chị Linh chia sẻ thêm, sau ca phẫu thuật, anh Bảy sẽ phải nằm trên giường bệnh khoảng 1 tháng để hồi phục và tập phục hồi chức năng. Để anh Bảy đi lại, sinh hoạt và làm việc được bình thường như trước, dự kiến sẽ mất khoảng 3 tháng.

Người đàn ông cả đời côi cút, thoi thóp sau tai nạn đã được phẫu thuật - 1

Anh Trần Văn Bảy đã được phẫu thuật kết hợp xương chày gối trái vào ngày 6/11 (Ảnh: Hương Hồng).

"Chúng tôi rất mong muốn bà con thân thích hay người quen biết của anh Bảy biết được tin và có thể tới chăm sóc anh thời gian này. Hiện tại mọi sinh hoạt của anh đang được các y, bác sĩ chăm sóc giúp đỡ rất tận tình, tuy nhiên nếu có người thân bên cạnh, có lẽ anh sẽ ấm lòng hơn", chị Linh nói.

Nằm trên giường bệnh, anh Bảy rưng rưng nước mắt nghẹn ngào nói: "Tôi biết ơn bệnh viện, biết ơn bạn đọc báo Dân trí nhiều lắm. Những ngày qua tôi nhận được rất nhiều quà và lời động viện thăm hỏi của các nhà hảo tâm. Các y, bác sĩ như anh em ruột của tôi, các nhà hảo tâm như người thân thiết, yêu thương giúp đỡ tôi".

Anh Bảy cho biết, bao năm qua anh côi cút một mình, giờ anh nhận được sự quan tâm, chia sẻ của mọi người, anh thấy xúc động và ấm lòng lắm. Anh mong mình sớm hồi phục, xuất viện anh sẽ đi kiếm việc làm, trở thành một người sống có ích cho xã hội.

Người đàn ông cả đời côi cút, thoi thóp sau tai nạn đã được phẫu thuật - 2

Anh Bảy cho biết, bao năm qua anh côi cút một mình, giờ anh nhận được sự quan tâm, chia sẻ của mọi người, anh thấy xúc động và ấm lòng lắm. (Ảnh: Hương Hồng).

Anh Trần Văn Bảy là hoàn cảnh đáng thương trong bài viết: "Cả đời côi cút, người đàn ông khốn khổ thoi thóp sau tai nạn thảm khốc", đã được báo Dân trí đưa tin trước đó.

Tối 12/10, anh Bảy cùng 1 người bạn gặp tai nạn xe máy và được đưa tới Bệnh viện E cấp cứu, người bạn đã không qua khỏi. Anh Bảy bị chấn thương sọ não, đa chấn thương nghiêm trọng. Lúc nhập viện, anh Bảy không có giấy tờ tùy thân, cũng không có điện thoại để liên lạc.

Anh Bảy cho biết, anh không biết bố mẹ đẻ mình là ai, anh chỉ nhớ được một đôi vợ chồng ở xã Đại Thành, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang nhận nuôi anh từ nhỏ. Đến năm hơn 10 tuổi thì anh Bảy rời làng lên Hà Nội. Hơn 30 năm nay anh lang thang khắp các phố phường Hà Nội làm đủ mọi công việc để kiếm sống; từ nhặt rác, đánh giày, cho đến khuân vác ở các chợ… Trước thi thoảng anh về Bắc Giang thăm bố mẹ nuôi và chị nuôi, từ ngày họ qua đời thì anh không về nữa.