1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4270:

Cả đời côi cút, người đàn ông khốn khổ thoi thóp sau tai nạn thảm khốc

(Dân trí) - Vụ tai nạn xe máy thảm khốc khiến anh Bảy đa chấn thương nghiêm trọng. Ở giữa lằn ranh sinh tử, người đàn ông không gia đình, không người thân thích, sống lang thang này không biết trông cậy vào ai.

Nhận được thông tin từ phòng Công tác xã hội (CTXH), bệnh viện E (Hà Nội) về một hoàn cảnh đặc biệt khó khăn rất cần sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng, chúng tôi tức tốc đến ngay khoa Phẫu thuật Chấn thương Chỉnh hình & Y học Thể thao - nơi người đàn ông lang thang gặp tai nạn xe máy đang từng giây, từng phút giành giật mạng sống với tử thần.

Cả đời côi cút, người đàn ông khốn khổ thoi thóp sau tai nạn thảm khốc - 1

Vụ tai nạn xe máy, khiến Người đàn ông lang thang này đa chấn thương nghiêm trọng (Ảnh: Hương Hồng).

Bác sĩ Nguyễn Đình Hiếu - khoa Phẫu thuật Chấn thương Chỉnh hình & Y học Thể thao ái ngại cho biết: "Vụ tai nạn tự ngã xe máy tối 12/10, một người đã không qua khỏi. Nạn nhân còn lại được đưa tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não, đa chấn thương nghiêm trọng. Sau khi cấp cứu, hiện bệnh nhân đã tỉnh, tạm thời đã qua cơn nguy kịch".

"Hiện chúng tôi vẫn đang theo dõi và điều trị tích cực chấn thương sọ não, chấn thương xương sườn… Sắp tới bệnh nhân sẽ phải trải qua một cuộc phẫu thuật kết hợp xương chày gối trái. Vì bệnh nhân nằm điều trị dài ngày nên chi phí tương đối lớn. Bệnh nhân cho biết anh không có người thân, nên trong thời gian tới việc chăm sóc bệnh nhân và kinh phí điều trị là vấn đề nan giải…", bác sĩ Hiếu chia sẻ.

Cả đời côi cút, người đàn ông khốn khổ thoi thóp sau tai nạn thảm khốc - 2

Sau gần một tháng tích cực cứu chữa, anh Bảy tạm qua cơn nguy kịch (Ảnh: Hương Hồng).

Bác sĩ Hiếu kể, bệnh nhân không giấy tờ tùy thân, cũng không có điện thoại để liên lạc. Khi bệnh nhân hồi tỉnh, thì cho mọi người được biết bệnh nhân tên là Trần Văn Bảy, sinh năm 1973, quê ở tỉnh Bắc Giang.

Anh Bảy cho biết, anh không biết bố mẹ đẻ mình là ai, anh chỉ nhớ được một đôi vợ chồng ở xã Đại Thành, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang nhận nuôi anh từ nhỏ. Đến năm hơn 10 tuổi thì anh Bảy rời làng lên Hà Nội. Hơn 30 năm nay anh lang thang khắp các phố phường Hà Nội làm đủ mọi công việc để kiếm sống; từ nhặt rác, đánh giày, cho đến khuân vác ở các chợ… Trước thi thoảng anh về Bắc Giang thăm bố mẹ nuôi và chị nuôi, từ ngày họ qua đời thì anh không về nữa.

Nằm bất động trên giường bệnh, dường như anh Bảy nghe được cuộc trò chuyện giữa chúng tôi, môi anh bặm lại ngăn tiếng nấc, những giọt nước mắt tủi phận ứa ra lăn nhanh trên gương mặt xanh tái. Ghé tai thật sát giường bệnh, tôi mới nghe được vài từ yếu ớt, đứt quãng từ người đàn ông bất hạnh: "Em không có người thân, không biết trông cậy vào ai, các bác sĩ đã cứu sống em, đời này em không biết lấy gì báo đáp…".

Cả đời côi cút, người đàn ông khốn khổ thoi thóp sau tai nạn thảm khốc - 3

Các y, bác sĩ thay người thân chăm sóc người đàn ông bất hạnh này (Ảnh: Hương Hồng).

Không gia đình, không người thân thích, cô độc giữa "lằn ranh sinh tử", nhưng từ sự tận tâm của các y, bác sĩ, người đàn ông lang thang bất hạnh này đã thoát khỏi "lưới hái" của tử thần. Trước tình cảnh trớ trêu của bệnh nhân đặc biệt này, các bác sĩ và nhân viên của Bệnh viện E đã cố gắng tìm nguồn giúp đỡ để hàng ngày anh Bảy vẫn có cơm ăn, có đủ dinh dưỡng để duy trì sự sống. Còn tiền viện phí, tiền thuốc…, và tiền chữa trị cho anh Bảy sắp tới thì bệnh viện vẫn chưa biết tìm ở đâu!

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Nguyễn Văn Trung, chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Hiệp Hòa cho biết: Hội Chữ thập đỏ huyện đã phối hợp với công an xã Đại Thành xác minh. Anh Trần Văn Bảy đúng là con nuôi một gia đình trong xã. Anh Bảy đã rời khỏi địa phương từ rất lâu. Hiện bố mẹ nuôi đã mất, các anh chị nuôi người đã mất, người đã chuyển đi nơi khác sinh sống, không liên lạc được.

Cả đời côi cút, người đàn ông khốn khổ thoi thóp sau tai nạn thảm khốc - 4

Những ngày sắp tới chi phí chữa trị chữa trị cho người đàn ông lang thang này là vấn đề vô cùng nan giải! (Ảnh: Hương Hồng).

"Chúng tôi hết sức ái ngại trước tình cảnh của anh Bảy. Trước mắt chúng tôi đang vận động bà con ở quê quyên góp kinh phí và tìm cách liên lạc với người thân của anh Bảy. Trong tình thế cấp bách này, anh Bảy cần được phẫu thuật, điều trị nên rất mong sự chung tay giúp sức của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm", anh Trung nói.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4270:

Anh Trần Văn Bảy

Hiện anh Bảy đang điều trị tại khoa Phẫu thuật Chấn thương Chỉnh hình & Y học Thể thao, Bệnh viện E (Hà Nội).

Điện thoại: 0949599689 (chị Linh, Phó Trưởng phòng CTXH).

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

4. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51, Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.  

Tel: 0292.3.733.269