1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Người đàn bà góa gặp tai nạn được bạn đọc giúp đỡ hơn 170 triệu đồng

Hương Hồng

(Dân trí) - Cảm thương hoàn cảnh người đàn bà góa không may gặp tai nạn nghiêm trọng, nhiều bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ số tiền hơn 170 triệu đồng.

Báo Dân trí vừa phối hợp cùng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trao số tiền 82.022.000 đồng tới gia đình bà Vũ Thị Mây (SN 1963, trú tại xã Quốc Tuấn, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình).

Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình bà Mây thông qua Chương trình Nhân ái, báo Dân trí.

Người đàn bà góa gặp tai nạn được bạn đọc giúp đỡ hơn 170 triệu đồng - 1

Gia đình bà Mây cùng các y, bác sĩ, cán bộ Công tác xã hội trân trọng đón nhận số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

Anh Bùi Duy Khánh (con trai bà Mây) cho biết, ngay sau khi bài báo được đăng tải, rất nhiều nhà hảo tâm đã gọi điện, đến tận nơi thăm hỏi, giúp đỡ gia đình anh. Tại bệnh viện, gia đình anh Khánh nhận được hơn 90 triệu đồng.

Như vậy tính đến thời điểm hiện tại gia đình bà Mây được bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ hơn 170 triệu đồng.

Trân trọng tấm lòng bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ, anh Khánh xin gửi lời cảm ơn bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm, tập thể y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã giúp đỡ gia đình anh.

"Trong lúc nguy nan, mẹ em được mọi người chung tay giúp đỡ, ân tình này gia đình em xin trân trọng và ghi nhớ", anh Khánh nói.

Chia sẻ thêm về sức khỏe của bà Mây, anh Nguyễn Phúc Thịnh, cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết: " Nhờ sự giúp đỡ kịp thời của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, cùng sự nỗ lực cứu chữa của bác sĩ, hiện sức khỏe của bà Mây đã ổn định và được chuyển tuyến dưới tiếp tục phục hồi chức năng".

Bà Vũ Thị Mây là hoàn cảnh trong bài viết "Người con nghèo khó nghẹn ngào "mẹ ơi, mẹ đừng chết" , đã được báo Dân trí đăng tải trước đó.

Năm 2005, chồng bà Mây qua đời sau quãng thời gian dài chống chọi với bệnh hiểm nghèo. Bà Mây ở vậy nuôi 3 con trai khôn lớn. Thương mẹ vất vả sớm hôm nên 3 anh em Khánh chọn con đường thôi học sớm, để đi làm, giúp mẹ trang trải cuộc sống.

Ở vùng quê đất chật người đông, dẫu còn muôn vàn khó khăn, nhưng bà Mây luôn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Khi các con của bà dù không được học hành đến nơi đến chốn, nhưng đều tìm cho mình việc làm phù hợp, người thì làm nông, người thì làm công nhân thời vụ.

Cả 3 anh em đều đã xây dựng gia đình và hiếu thuận với mẹ… Nhưng, bỗng đâu tai họa mang tên "tai nạn giao thông" cứ liên tiếp giáng xuống, đẩy gia đình bà đến tột cùng của sự bất hạnh.

Người đàn bà góa gặp tai nạn được bạn đọc giúp đỡ hơn 170 triệu đồng - 2

Bất ngờ gặp tai nạn giao thông khiến bà Mây rơi vào tình trạng nguy kịch (Ảnh: Hương Hồng).

Năm 2015, người con trai cả của bà Mây là anh Bùi Hùng Cường (SN 1985) qua đời vì tai nạn giao thông. Nỗi đau mất con trai chưa nguôi, thì chưa đến 1 năm sau vợ anh Cường là chị Nguyễn Thị Tươi cũng bị tai nạn giao thông.

Dù được cứu chữa kịp thời, nhưng do chấn thương quá nặng, chị Tươi đã không qua khỏi, để lại cho bà Mây 2 đứa cháu mồ côi cả cha mẹ.

Ngày 14/10 bà Mây đạp xe đi xin lá thuốc về đun nước tắm cho cháu nội. Khi tránh chiếc xe ô tô đỗ ven đường, bà bất ngờ bị xe máy đi phía sau tông trúng. Cú đâm quá mạnh khiến bà Mây ngã đập đầu xuống mặt đường bê tông nhựa, dẫn đến chấn thương sọ não nghiêm trọng.