1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ người đàn bà mắc suy đa tạng hơn 240 triệu đồng

Hương Hồng

(Dân trí) - Cảm thương hoàn cảnh người mẹ nghèo khó không may gặp tai nạn nghiêm trọng dẫn đến suy đa tạng, nhiều bạn đọc Dân trí đã chung tay giúp đỡ số tiền hơn 240 triệu đồng.

Ngày 2/8, Báo điện tử Dân trí đã trao tặng tới gia đình bà Phạm Thị Xá (sinh năm 1958, trú ở thôn Phù Sa, xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) số tiền 198.497.555 đồng.

Đây là số tiền được bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình bà Xá thông qua Chương trình Nhân ái của Báo điện tử Dân trí.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ người đàn bà mắc suy đa tạng hơn 240 triệu đồng - 1

Chị Trần Thị Phương Nhung (con gái bà Xá) và bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trân trọng đón nhận số tiền hơn 198 triệu đồng được bạn đọc Dân trí gửi tặng.

Cùng đó, bạn đọc Dân trí còn ủng hộ bà Xá 600.000 đồng qua Quỹ Khuyến học Việt Nam.

Trân trọng đón nhận số tiền lớn của bạn đọc Dân trí giúp đỡ, chị Trần Thị Phương Nhung (con gái bà Xá) xin gửi lời cảm ơn tới bạn đọc trong và ngoài nước, tập thể y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, thời gian qua đã luôn thương yêu, giúp đỡ gia đình chị.

Chị Nhung cho biết, tại bệnh viện và qua số tài khoản cá nhân, gia đình chị được các nhà hảo tâm giúp đỡ hơn 40 triệu đồng. Như vậy tính đến thời điểm hiện tại, gia đình bà Xá được bạn đọc Dân trí hỗ trợ là hơn 240 triệu đồng.

Anh Mai Thị Huyền, cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết: Nhờ sự giúp đỡ kịp thời của bạn đọc Dân trí cùng sự nỗ lực cứu chữa của tập thể y, bác sĩ mà bà Xá đã vượt qua cơn nguy kịch và chuyển về tuyến dưới tiếp tục điều trị.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ người đàn bà mắc suy đa tạng hơn 240 triệu đồng - 2

Kiệt sức vì đói lả và say nắng, bà Xá ngã đập người vào thành máng bê tông dẫn đến đa chấn thương nghiêm trọng.

"Chúng tôi rất trân trọng tấm lòng của bạn đọc Dân trí. Mong rằng thời gian tới các bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở viện sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, sẻ chia của bạn đọc Dân trí", chị Huyền nói.

Như đã đưa tin trước đó, bà Xá sinh được 2 người con gái. Cũng bởi cuộc sống khó khăn nơi thôn dã, mà chị em chị Nhung không được học hành đến nơi đến chốn.

Nên khi đến tuổi trưởng thành, họ lần lượt xây dựng gia đình, người thì làm nông nghiệp, người thì làm công nhân thời vụ đều sống trong cảnh nghèo khó… Chồng thì thường xuyên đau ốm, nên gánh nặng cuộc sống đè nặng lên đôi vai gầy của bà Xá.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ người đàn bà mắc suy đa tạng hơn 240 triệu đồng - 3

Sau 1 tháng chạy chữa cho mẹ, chị em chị Nhung đã phải vay 150 triệu đồng.

6 năm trước, chồng bà Xá qua đời sau 5 năm chống chọi với căn bệnh ung thư gan quái ác. Để trang trải cuộc sống và hy vọng trả dần các khoản vay nợ để chữa bệnh cho chồng trước đó, người đàn bà góa nghèo khó chỉ biết làm quần quật tối ngày. Ngoài những lúc canh tác trên mấy sào ruộng được chia, bà Xá còn đi khắp bờ mương, bờ ruộng bắt con cua, con ốc…, đắp đổi qua ngày.

Tai họa giáng xuống người đàn bà góa 64 tuổi vào một buổi trưa tháng 5 oi nóng. Hôm ấy những người đi làm đồng phát hiện bà Xá nằm bất tỉnh bên mương nước thủy lợi, cơ thể vắt ngang thành máng bê tông, tay vẫn nắm chặt mấy con ốc bươu vàng.

Mọi người vội vã đưa bà Xá đi bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình cấp cứu, rồi tức tốc đưa lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.