1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái
  3. Tặng thẻ BHYT, nâng bước học sinh tới trường

Mã số: 5259

Người bố 2 con bất ngờ gặp nạn đã không qua khỏi

Hương Hồng

(Dân trí) - Dù được bạn đọc Dân trí chung tay giúp đỡ và các y, bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng trước tình trạng bệnh quá nặng, anh Nguyễn Văn Tùng đã không vượt qua số phận.

Chị Nguyễn Thị Diệp (vợ bệnh nhân Nguyễn Văn Tùng) nấc nghẹn qua điện thoại thông báo tin buồn: "Chồng em mất rồi, anh bỏ mẹ con em đi…".

Theo chị Diệp, sau khi điều trị ở Bệnh viện Bạch Mai hơn 1 tháng, do mắc viêm màng não mủ, anh Tùng được chuyển tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, rồi chuyển sang Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Dù được các y, bác sĩ nỗ lực cứu chữa, gia đình tận tình chăm sóc, cùng sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, nhưng bệnh tình quá nặng, anh Tùng đã không qua khỏi vào 6h ngày 20/7.

Trước khi ngắt máy để lo hậu sự, chị Diệp xin gửi lời cảm ơn cảm ơn tới tập thể y, bác sĩ cùng bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, thời gian qua đã ở bên tận tình giúp đỡ gia đình. 

Người bố 2 con bất ngờ gặp nạn đã không qua khỏi - 1

Dù được gia đình tận tình chăm sóc, các y, bác sĩ nỗ lực cứu chữa, bạn đọc Dân trí chung tay giúp sức, nhưng trước tình trạng bệnh quá nặng, anh Nguyễn Văn Tùng đã không vượt qua số phận (Ảnh: Hương Hồng).

"Quãng thời gian cuối cùng trên trần thế, chồng em đã được sống trong tình yêu thương, giúp đỡ, đó là niềm an ủi lớn nhất của gia đình em", chị Diệp nghẹn ngào nói.

Anh Nguyễn Văn Tùng là hoàn cảnh trong bài viết "Bác sĩ kêu gọi nhà hảo tâm cứu bệnh nhân còn cơ hội sống" , đã được báo Dân trí đưa tin trước đó.

Chị Diệp là giáo viên mầm non, anh Tùng mở 1 tiệm sửa xe máy, xe đạp tại quê. Dẫu cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng nhà chị Diệp luôn ngập tràn tiếng cười, vợ chồng con cái khỏe mạnh.

Chị Diệp cho biết, có một vật nhọn đâm xuyên qua mắt lên đầu anh Tùng, gia đình nghi anh bị kẻ xấu hành hung nên đã trình báo công an. Sau khi trích xuất camera an ninh, cho thấy trước lúc anh Tùng ngất xỉu có một người đàn ông đi vào nhà chị. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, xử lý.

Tai họa xảy đến bất ngờ, trong nhà không có lấy một đồng, đưa chồng đi bệnh viện cấp cứu, không còn cách nào khác chị Diệp phải vay mượn khắp nơi, cầm cố sổ đỏ vay ngân hàng 200 triệu đồng và vay lãi ngoài hơn 150 triệu đồng.

Theo bác sĩ Phạm Thị Hồng Phương, khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai, anh Nguyễn Văn Tùng được chẩn đoán viêm màng não mủ, giãn não thất, viêm mủ toàn nhãn cầu mắt phải sau mổ chấn thương mắt và chấn thương sọ não, nhiễm khuẩn huyết do trực khuẩn mủ xanh, viêm phổi.