1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Người mẹ mắc viêm cơ tim đã không qua khỏi

Hương Hồng

(Dân trí) - Dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, gia đình tận tình chăm sóc cùng sự chung tay giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, nhưng chị Hoàng Thị Tạch mắc viêm cơ tim vẫn không vượt qua được số phận.

Thông tin từ bệnh viện Bạch Mai, chị Hoàng Thị Tạch nhân vật trong bài viết "Vợ ngàn cân treo sợi tóc do mắc viêm cơ tim, chồng than "em cùng đường rồi" đã trút hơi thở cuối cùng vào 2h30 ngày 19/6 tại nhà riêng.

Chị Nguyễn Thị Lanh, cán bộ phòng Công tác xã hội cho biết, do bệnh tình chuyển biến quá nặng, nên gia đình đã xin cho chị Tạch về nhà vào 23h ngày 18/6. 2h30 ngày 19/6 chị Tạch đã qua đời trong vòng tay người thân.

"Sau khi bài báo về hoàn cảnh của chị Tạch được báo Dân trí phản ánh, nhiều bạn đọc Dân trí đã chung tay hỗ trợ, giúp gia đình chị có kinh phí tiếp tục điều trị bệnh. Nhưng giữa lúc hy vọng mới được nhen nhóm thì chị Tạch đã đầu hàng số phận, cho dù các bác sĩ đã hết lòng cứu chữa", chị Lanh nói.

Người mẹ mắc viêm cơ tim đã không qua khỏi - 1

Dù được bạn đọc Dân trí chung tay giúp sức và các y, bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng căn bệnh bất ngờ xấu đi nhanh, chị Hoàng Thị Tạch đã không vượt qua được số phận.

Như Báo điện tử Dân trí đã đưa tin, vợ chồng chị Tạch kết hôn năm 2021. Năm 2022 anh Mai Văn Thêm (chồng chị Tạch) gặp tai nạn gãy chân phải nằm nhà nửa năm trời. Đầu năm 2023 khi vừa nộp hồ sơ xin làm công nhân, anh lại phải mổ cấp cứu viêm ruột thừa. Thương chồng và con, chị Tạch phải gửi đứa con chưa dứt sữa, xin đi làm công nhân thời vụ ở khu công nghiệp cách nhà 20km.

Ngày 3/6 chị Tạch kêu mệt rồi cứ thế lả đi, được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ Nguyễn Văn Huy - Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: "Bệnh nhân Hoàng Thị Tạch nhập viện trong tình trạng viêm cơ tim cấp, sốc tim nặng, rối loạn nhịp rất nặng, viêm phổi, suy đa tạng, tim không hoạt động trong 3 ngày liên tục".

Từ lúc vợ gặp nạn "thập tử nhất sinh", anh Thêm phải chạy vạy khắp mọi nơi để mong có tiền cứu vợ. Nhưng mọi nỗ lực của người chồng nghèo khó cũng chỉ như muối bỏ bể, trong khi tính mạng người vợ vẫn đang ở thế "ngàn cân treo sợi tóc"...

Trong cảm xúc xót thương, anh Mai Văn Thêm xin gửi lời cảm ơn tới tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cùng bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, thời gian qua đã ở bên tận tình giúp đỡ gia đình anh. 

"Quãng thời gian cuối cùng trên trần thế, vợ em đã được sống trong tình yêu thương, giúp đỡ, đó là niềm an ủi lớn nhất của gia đình em", anh Thêm nghẹn ngào nói.