1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5259

Bác sĩ kêu gọi nhà hảo tâm cứu bệnh nhân còn cơ hội sống

Hương Hồng

(Dân trí) - Bị kẻ xấu đột nhập nơi ở hành hung dẫn đến hỏng mắt, chấn thương sọ não…, sau hơn 1 tháng ròng chạy chữa tích cực, người đàn ông 39 tuổi vẫn hôn mê sâu, tính mạng ở thế "ngàn cân treo sợi tóc".

Nghi bị kẻ xấu đột nhập hành hung, người đàn ông hỏng mắt, chấn thương sọ não

Người đàn ông tội nghiệp rơi vào tình cảnh bi đát kể trên là anh Nguyễn Văn Tùng (SN 1985, trú tại Hậu Thành, Yên Thành, Nghệ An). Người vợ nghèo khó đã phải cầm cố sổ đỏ, vay mượn khắp nơi, nhưng cũng không thể lo được 400 triệu đồng cho những ngày điều trị sắp tới.

Sau nhiều ngày chữa trị tại khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), anh Tùng đã tạm giữ lại được tính mạng. Nhưng, ông bố 2 con vẫn ở trong trạng thái hôn mê sâu, người đàn ông bất hạnh vẫn nhắm nghiền đôi mắt, ngực phập phồng theo từng nhịp của máy thở.

Phòng bệnh yên ắng đến rợn người, chỉ có những âm thanh khô khốc của những thiết bị y tế hiện đại trợ giúp anh Tùng duy trì mạng sống mong manh.

Bác sĩ kêu gọi nhà hảo tâm cứu bệnh nhân còn cơ hội sống - 1

Tai họa bất ngờ đến với người bố 2 con, sau hơn 1 tháng chạy chữa tích cực, hiện tính mạng anh vẫn đang ở thế "ngàn cân treo sợi tóc" (Ảnh: Hương Hồng).

Trong tâm trạng vô cùng lo lắng, chị Nguyễn Thị Diệp (SN 1987, vợ anh Tùng) hết đứng lại ngồi ngoài hành lang buồng bệnh, chốc chốc người vợ nghèo lại kiễng chân ngó vào phòng cách ly qua ô cửa kính. Nơi người chồng của chị đang phải từng giây, từng phút giành giật mạng sống với tử thần.

"Gần tháng rưỡi rồi, chuyển 3 bệnh viện nhưng chồng em vẫn chưa tỉnh lại. Từ hôm nhập viện cấp cứu, chồng em vẫn không rời được máy thở, nhiều máy móc với dây dợ thế kia em sợ lắm.

 Anh ấy mà có mệnh hệ gì, thì em và 2 con nhỏ biết phải làm thế nào đây!...", người vợ nghèo bật khóc trong cảm xúc đau đớn đến tột độ.

Bác sĩ kêu gọi nhà hảo tâm cứu bệnh nhân còn cơ hội sống - 2

Người đàn ông 39 tuổi nghi ngờ bị kẻ xấu đột nhập vào nhà hành hung (Ảnh: Hương Hồng).

Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình mình, chị Diệp cho biết, không thể trông chờ vào đồng lương giáo viên mầm non eo hẹp của người vợ. Để trang trải cuộc sống của gia đình 4 nhân khẩu, anh Tùng mở một tiệm nhỏ sửa chữa xe máy, xe đạp cho bà con trong xã.

Sau nhiều năm chắt bóp, tiết kiệm mới đây vợ chồng chị Diệp vay mượn dựng một căn nhà nhỏ. Dẫu cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng nhà chị Diệp luôn ngập tràn tiếng cười, vợ chồng con cái khỏe mạnh.

Bỗng đâu tai họa bất ngờ ập đến gia đình nhỏ này vào ngày 25/5. Đưa tay ngang mặt lau nước mắt, chị Diệp kể tiếp: Tối hôm đó chị cùng 2 con đang ở nhà ông bà ngoại, bỗng chuông điện thoại reo, chị chỉ kịp nghe được 4 từ "Vợ ơi cứu anh!...".

Bác sĩ kêu gọi nhà hảo tâm cứu bệnh nhân còn cơ hội sống - 3

Đủ các loại thiết bị y tế, máy móc hiện đại trợ giúp anh Tùng duy trì mạng sống mong manh (Ảnh: Hương Hồng).

"Em hốt hoảng chạy về nhà thì thấy chồng em đã ngất xỉu, mặt đầy máu. Em hô hoán mọi người đưa anh ấy đi cấp cứu. Chồng em giờ vẫn chưa tỉnh lại, nên  không ai biết lúc đó sự việc như thế nào… ", chị Diệp nấc nghẹn.

Chị Diệp cho biết, có một vật nhọn đâm xuyên qua mắt lên đầu anh Tùng, gia đình nghi anh bị kẻ xấu hành hung nên đã trình báo công an. Sau khi trích xuất camera an ninh, cho thấy trước lúc anh Tùng ngất xỉu có một người đàn ông đi vào nhà chị. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, xử lý.

Tai họa xảy đến bất ngờ, trong nhà không có lấy một đồng, đưa chồng đi bệnh viện cấp cứu, không còn cách nào khác chị Diệp phải vay mượn khắp nơi, cầm cố sổ đỏ vay ngân hàng 200 triệu đồng và vay lãi ngoài hơn 150 triệu đồng.

Bác sĩ kêu gọi nhà hảo tâm cứu bệnh nhân còn cơ hội sống - 4

Để chồng được chạy chữa nơi bệnh viện, chị Diệp đã phải vay mượn hơn 350 triệu đồng (Ảnh: Hương Hồng).

Bác sĩ kêu gọi nhà hảo tâm cứu bệnh nhân còn cơ hội sống - 5

Những ngày sắp tới chi phí chữa trị cho chồng chị ước tính lên tới 400 triệu đồng nữa… (Ảnh: Hương Hồng).

"Bác sĩ bảo, chồng em rất nặng phải dùng đến rất nhiều tiền nữa. Em biết tìm ở đâu bây giờ! Các bác, các anh, chị ơi cứu chồng em với!...", những giọt nước mắt đau đớn, những tiếng kêu cứu não nề của người vợ nghèo khó khiến không gian vốn đã ngột ngạt, nặng nề nơi bệnh viện càng thêm chùng xuống.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Phạm Thị Hồng Phương, khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai cho biết:

"Bệnh nhân Nguyễn Văn Tùng được chẩn đoán viêm màng não mủ, giãn não thất, viêm mủ toàn nhãn cầu mắt phải sau mổ chấn thương mắt và chấn thương sọ não, nhiễm khuẩn huyết do trực khuẩn mủ xanh, viêm phổi".

Bác sĩ Phương cho biết thêm, bệnh nhân đã được điều trị ở rất nhiều bệnh viện trước khi chuyển tới Bạch Mai. Bệnh nhân đã được phẫu thuật sọ não, múc nhãn cầu mắt phải, dẫn lưu não thất. Hiện vẫn đang hôn mê, thở máy, hồi sức tích cực…

Do nhiễm trực khuẩn mủ xanh đa kháng thuốc, nên bệnh nhân phải sử dụng các loại thuốc kháng sinh đặc biệt rất đắt tiền, ước tính chi phí cần khoảng 400 triệu đồng nữa.

Bác sĩ kêu gọi nhà hảo tâm cứu bệnh nhân còn cơ hội sống - 6

Cùng đường, người vợ nghèo khó cầu xin nhà hảo tâm giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

"Chúng tôi được biết, hoàn cảnh gia đình bệnh nhân rất khó khăn, để có tiền cho chồng điều trị thời gian qua, người vợ đã phải vay mượn hoàn toàn, giờ họ thực sự quá kiệt quệ.

Trước tình cảnh quá bi đát của gia đình bệnh nhân, chúng tôi mong muốn các nhà hảo tâm dang tay cứu giúp. Giúp cho anh Tùng có thêm cơ hội trở về chăm sóc 2 con nhỏ và gia đình...".

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5259 xin gửi về:

1. Chị Nguyễn Thị Diệp (vợ bệnh nhân Nguyễn Văn Tùng)

Địa chỉ: Hậu Thành, Yên Thành, Nghệ An

ĐT: 0948531302

 2. Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5259)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Số 02 Nhà Thờ, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269