1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Người bà già yếu nuôi cháu mồ côi được hỗ trợ hơn 125 triệu đồng

Dương Nguyên

(Dân trí) - Trong hơn một tháng qua, bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ hoàn cảnh của bà Trí và cháu Hạnh ở Hà Tĩnh số tiền 126.194.500 đồng.

Chiều 19/10, phóng viên Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương đã trao số tiền 104.672.500 đồng tới bà Nguyễn Thị Trí (76 tuổi), thôn Đông Mỹ, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ trong các tuần 2, 3 và 4 của tháng 9 qua Chương trình Nhân ái của Báo điện tử Dân trí tới hoàn cảnh của bà Trí và cháu nội là bé Nguyễn Như Hạnh, 9 tuổi. Cùng với đó, bạn đọc ủng hộ bà Trí 4.361.000 đồng thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam.

Người bà già yếu nuôi cháu mồ côi được hỗ trợ hơn 125 triệu đồng - 1

Phóng viên Báo Dân trí cùng ông Lê Viết Cương, Phó chủ tịch UBND xã Vượng Lộc (ngoài cùng bên trái) trao số tiền bạn đọc ủng hộ tới gia đình bà Trí (Ảnh: D.N.).

Ngoài ra, theo cập nhật của Dân trí, trong tuần 5 của tháng 9 và tuần 1 của tháng 10, bạn đọc tiếp tục ủng hộ hoàn cảnh bà Trí cùng cháu nội số tiền 16.561.000 đồng.

Toàn bộ số tiền nêu trên đã được Báo Dân trí kết chuyển tới gia đình bà Trí qua Ngân hàng Agribank. Như vậy, đến nay, bà Trí đã được nhận tổng cộng số tiền 126.194.500 đồng.

Đón nhận món quà trên, bà Trí xúc động gửi lời cảm ơn tới Báo Dân trí cùng bạn đọc, các mạnh thường quân đã giúp đỡ gia đình mình. "Con trai tôi không may qua đời sớm. Tôi tuổi đã già, sức đã yếu. Nay nhờ bạn đọc Báo Dân trí, tôi đã có một khoản tiền để chăm lo cho cháu nhỏ", bà Trí nói.

Bà Nguyễn Thị Trí và cháu Nguyễn Như Hạnh là hai nhân vật trong bài viết "Bố mất, mẹ bỏ rơi, bé gái 9 tuổi sống với bà nội già yếu" (Mã số 4621) mà Báo Dân trí đã đăng tải vào ngày 17/9.

Người bà già yếu nuôi cháu mồ côi được hỗ trợ hơn 125 triệu đồng - 2

Bé Hạnh mồ côi bố khi còn nhỏ tuổi (Ảnh: Dương Nguyên).

Bố mẹ ly hôn khi bé Hạnh còn nhỏ. Bé gái sống với bố là anh Nguyễn Văn Tài. Năm 2016, anh Tài đưa con vào Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) làm ăn. Thương con, bà Trí cũng theo vào để chăm cháu. Ba người sống trong căn nhà trọ chật chội. Anh Tài siêng năng làm việc ngày đêm để có tiền trang trải cuộc sống và hy vọng con có một tương lai sáng hơn.

Nào ngờ, ước vọng đó của anh chưa thành, tai họa lại ập đến. Năm 2019, anh Tài có các biểu hiện mệt mỏi. Anh đi khám và phát hiện đã mắc ung thư não.

Mọi thứ như sụp đổ, anh Tài từng nghĩ sẽ không đi bệnh viện nữa. Người thân, họ hàng khi nghe tin đã động viên, góp tiền cho anh vay đi chạy chữa.

Trong hơn hai năm, anh Tài đi điều trị các bệnh viện từ Bắc vào Nam nhưng rồi cũng không thoát khỏi án tử. Tháng 8/2022, anh đã qua đời, để lại con gái 9 tuổi mồ côi với tương lai mịt mù và người mẹ già yếu.