1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 200 triệu đồng trao tặng cô bé côi cút buồn bên bà nội già yếu

Phạm Oanh

(Dân trí) - Niềm vui như vỡ òa trong căn nhà nhỏ ở chân đồi khi ngày hôm nay cô bé đáng thương Quách Hoàng Ngọc Khánh nhận được món quà của bạn đọc báo Dân trí là số tiền 196.458.500 đồng.

14 tháng mất bố, 2 tuổi mẹ bỏ đi

Ngọc Khánh là nhân vật trong bài viết: "14 tháng mất bố, 2 tuổi mẹ bỏ đi, cô bé côi cút buồn bên bà nội già yếu" đăng tải trên báo điện tử Dân trí cách đây 3 tuần. Hoàn cảnh của em vô cùng đáng thương và được trực tiếp Hội chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình và huyện Nho Quan trực tiếp kêu gọi, giúp đỡ.

Hơn 200 triệu đồng trao tặng cô bé côi cút buồn bên bà nội già yếu - 1

Cô bé Ngọc Khánh mồ côi bố khi 14 tháng tuổi, 2 tuổi thì mẹ bỏ đi, em sống cùng bà nội.

Căn nhà nhỏ tuềnh toàng ở chân đồi của của thôn Đông Minh, xã Gia Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình là nơi tá túc của hai bà cháu. Từ nhỏ thiếu vắng bàn tay chăm sóc của những đấng sinh thành khiến Ngọc Khánh quen với cảnh lầm lũi, một mình trong bếp củi, đợi bà đi làm đồng về.

Hình ảnh ấy đã khiến chúng tôi vô cùng ám ảnh trong lần đầu tiên về thăm em. Cô bé thèm một bữa cơm gia đình, thèm một vòng tay ấm của ba, của mẹ nhưng điều đó mãi mãi vẫn chỉ là giấc mơ.

Hơn 200 triệu đồng trao tặng cô bé côi cút buồn bên bà nội già yếu - 2

Em chỉ có người thân duy nhất là bà nội. Em thèm vòng tay của ba, của mẹ nhưng mãi mãi chỉ là giấc mơ.

Điều kiện sống khó khăn khi bà của em đã già với công việc đồng áng. Lúc nào bà cũng nơm nớp lo nếu như không may có nằm xuống thì cháu gái biết dựa vào ai. Tâm sự đó của bà khiến chúng tôi như ngồi trên đống lửa, thương cho Ngọc Khánh, xót cho cả bà khi đi gần hết cuộc đời rồi vẫn canh cánh không yên.

Bà tâm sự: "Cháu ngoan và biết bà không có tiền nên là không bao giờ dám đòi hỏi gì cả. Có lần cháu thèm uống một hộp sữa nhưng chỉ dám nhìn thôi, không nói với bà đâu. Tôi biết nên càng xót hơn, giá mà nó có bố, có mẹ để chăm thì cũng không tội nghiệp đến thế".

Bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ số tiền hơn 200 triệu đồng, con hứa sẽ cố gắng học tốt

Thương cho hoàn cảnh của em, sau khi báo Dân trí có bài viết về Ngọc Khánh, số tiền bạn đọc gửi về là 196.458.500 đồng (theo danh sách kết chuyển tuần 4/3 + tuần 5/3).

Hơn 200 triệu đồng trao tặng cô bé côi cút buồn bên bà nội già yếu - 3

Chiều ngày 14/4, PV báo Dân trí cùng Hội chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình trao số tiền bạn đọc hỗ trợ cho hai bà cháu.

Cùng đó, bạn đọc Dân trí cũng ủng hộ Ngọc Khánh và bà nội 26.090.000 đồng thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam.

Quá bất ngờ về số tiền này, bà nội Bùi Thị Mỡi rơm rớm nước mắt, mãi mới nói nên lời: "Tôi không biết là đang mơ hay đang tỉnh nữa. Số tiền này tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến mà bây giờ lại được các cô, các bác và cơ quan báo tặng cho cháu. Hai bà cháu biết tin ngày hôm qua là cả đêm không ngủ vì nghĩ là mình nghe nhầm".

Hơn 200 triệu đồng trao tặng cô bé côi cút buồn bên bà nội già yếu - 4

Cô bé Ngọc Khánh vô cùng xúc động gửi lời cám ơn đến mọi người đã hỗ trợ cho con.

Cùng có mặt tại gia đình hai bà cháu, có các ông bà của hội chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình, hội chữ thập đỏ huyện Nho Quan, đại diện phía nhà trường cháu Khánh và chính quyền địa phương. Ông Trần Xuân Thủy - Chủ tịch hội chữ thập đỏ huyện Nho Quan xúc động gửi lời cám ơn báo Dân trí và các nhà hảo tâm: "Chúng tôi khi nhận được thông tin số tiền mà bạn đọc Báo Dân trí hỗ trợ cho cháu Khánh thật sự quá bất ngờ. Quả thật, thông tin trên Báo Dân trí quá hiệu quả, lan tỏa được nhiều người biết đến cháu để giúp cho cháu. Ngày hôm nay, gia đình đã nhận được số tiền mà báo giúp đỡ và cũng đã hướng dẫn gia đình gửi số tiết kiệm một phần, một phần sẽ lấy ra để sữa chữa lại căn nhà của hai bà cháu vì nó xuống cấp trầm trọng rồi. Trong quá trình xây dựng, chúng tôi cũng cam kết sẽ đồng hành, giúp đỡ, hỗ trợ hai bà cháu".

Hơn 200 triệu đồng trao tặng cô bé côi cút buồn bên bà nội già yếu - 5

Ông Bùi Trọng Kỳ - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình trân trọng gửi tặng Báo Dân trí lời vàng cám ơn.

Cô bé Ngọc Khánh ngượng ngùng, nép vào áo bà, rồi thi thoảng nhoẻn miệng cười. Có lẽ từ bé đến giờ, nay là ngày mà có đông người nhất đến thăm em nên em vui lắm. Run run xúc động, Ngọc Khánh gửi lời cám ơn đến các cô, các chú, các bác đã giúp đỡ với lời hứa:

"Con hứa sẽ học tập thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của mọi người đã giúp đỡ, yêu thương con. Con không biết nói gì cả, con cám ơn các bác nhiều ạ".