1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5485

Mẹ nghèo cất gánh hàng rong, ôm con thơ chạy bệnh viện quanh năm

Vi Thảo

(Dân trí) - Con út của chị Huỳnh Thị Hồng từ khi chào đời đã mang trong mình nhiều căn bệnh bẩm sinh, nằm viện quanh năm khiến hoàn cảnh gia đình càng thêm kiệt quệ.

Tình cảnh đáng thương kể trên là của gia đình chị Huỳnh Thị Hồng (SN 1992), trú tại thôn Thuận Hóa, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, thành phố Huế.

Thời gian qua, con thứ 3 của chị Hồng là cháu Nguyễn Văn Lộc Thịnh (SN 2023) phải chuyển bệnh viện, khoa điều trị liên tục do các chứng bệnh mà cháu bé này đang mang trong mình. Gánh hàng rong vốn là phương tiện mưu sinh của gia đình, chị Hồng đành phải gác lại để ôm con thơ chạy bệnh viện.

Mẹ nghèo cất gánh hàng rong, ôm con thơ chạy bệnh viện quanh năm - 1

Con trai chị Huỳnh Thị Hồng đang điều trị tại Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Huế (Ảnh: Vi Thảo).

Chị Hồng kể, chị sinh ra trong một gia đình nghèo ở xã ven biển Vinh Thanh, huyện Phú Vang, thành phố Huế, có cha bị nhiễm chất độc hóa học, mẹ bị bệnh tim và thận. Từ khi lên 14 tuổi, chị phải nghỉ học, đi làm việc nhà cho người khác để phụ giúp gia đình.

Năm 2013, chị Hồng gặp gỡ rồi tiến tới xây dựng gia đình với anh Nguyễn Văn Dũng (SN 1984, trú xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc) khi cả 2 không có việc làm, thu nhập bất ổn. Thời điểm mới kết hôn, chị Hồng làm nghề bán hàng rong tại khu bãi tắm và chợ xã Vinh Thanh.

Trong khi đó, anh Dũng làm phụ xây dựng nhưng sức khỏe không đảm bảo nên công việc bấp bênh. Hai con gái lần lượt chào đời khi vợ chồng chị Hồng chưa có nhà riêng. Mãi đến năm 2019, họ mới vay mượn, xây được căn nhà tạm trên đất không có sổ đỏ để lấy chỗ chui ra chui vào.

Mẹ nghèo cất gánh hàng rong, ôm con thơ chạy bệnh viện quanh năm - 2

Theo bác sĩ điều trị, do mắc nhiều bệnh nền nên sức đề kháng của cháu Lộc Thịnh khá yếu (Ảnh: Vi Thảo).

Khi mang bầu con thứ 3 là cháu Nguyễn Văn Lộc Thịnh ở tháng 6, chị Hồng bị động thai phải nhập viện theo dõi cho đến khi sinh. Từ lúc chào đời, cháu bé đã nằm điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế do nhiễm virus bào thai.

Đến tháng 4/2023, cháu được chỉ định phẫu thuật thông liên thất do bệnh tim bẩm sinh.

Cháu Thịnh còn được chẩn đoán mắc bệnh động kinh, trào ngược dạ dày, chậm phát triển, bại não. Sau khi phẫu thuật tim thành công, bệnh nhi tiếp tục được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng thành phố Huế.

Chưa kịp xuất viện về nhà, bệnh nhân lại phải quay về Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Huế, điều trị liên tục tại nhiều khoa khác nhau, từ hồi sức tích cực, tim mạch, hô hấp, tiêu hóa, với các chứng bệnh viêm phổi nặng, hen suyễn, sởi, trào ngược dạ dày.

"Ba cái Tết liên tục, mẹ con tôi đều nằm trong bệnh viện, hai con đầu phải gửi nhờ mẹ chồng đã 85 tuổi chăm sóc. Hai cháu học giỏi lắm, nhưng với hoàn cảnh hiện tại, tôi sợ các con phải nghỉ giữa chừng. Nhiều lúc, tôi đã tính đến chuyện gửi các cháu vào trung tâm bảo trợ xã hội.

Chi phí thuốc men, điều trị cho Lộc Thịnh tốn rất nhiều, tôi phải vay mượn khắp nơi. Cha mẹ hai bên thì không giúp đỡ được gì vì ai cũng khó khăn", chị Hồng chia sẻ.

Mẹ nghèo cất gánh hàng rong, ôm con thơ chạy bệnh viện quanh năm - 3

Căn nhà tạm chưa hoàn chỉnh của gia đình chị Huỳnh Thị Hồng (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Mạnh Phú, Trưởng Khoa Hô hấp, Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Huế, bệnh nhi Nguyễn Văn Lộc Thịnh đang nằm viện để theo dõi, điều trị bệnh sốt siêu vi, nổi ban rải rác do sởi biến chứng viêm phổi.

Bác sĩ Phú cho biết thêm, do cháu Lộc Thịnh có nhiều bệnh nền, sức đề kháng yếu nên các bệnh mới khởi phát nhiều lần và kéo dài. Bệnh nhi đáp ứng phác đồ điều trị chậm, cần nhiều thời gian để sức khỏe tiến triển, phục hồi.

Ông Nguyễn Đức Phú, Chủ tịch UBND xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, thành phố Huế xác nhận, gia đình chị Huỳnh Thị Hồng thuộc diện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, con đau ốm phải nằm bệnh viện thường xuyên. Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Dũng mới bị tai nạn giao thông, chưa đi làm việc được.