1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Xúc động ngày trao thẻ BHYT tới tay học sinh khó khăn tại Hà Nội

Mạnh Mường

(Dân trí) - Chương trình "Nâng bước đến trường - Tặng thẻ Bảo hiểm y tế cho học sinh khó khăn" - Mùa yêu thương thứ 3 đã được triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội với những niềm vui bất ngờ và xúc động.

Trao nhân ái, lan tỏa yêu thương!

Ngày 30/8, báo Dân trí phối hợp cùng Hội Người mù thành phố Hà Nội tổ chức chương trình "Nâng bước đến trường - Tặng thẻ Bảo hiểm y tế" cho học sinh khó khăn trên địa bàn thành phố trước thềm năm học mới, nhằm tiếp sức cho học sinh là con của người khiếm thị vững bước trên hành trình đến với tri thức.

Sự kiện này nằm trong chuỗi chương trình "Nâng bước đến trường - tặng thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh khó khăn" - Mùa yêu thương thứ 3 do báo Dân trí phát động hồi đầu tháng 6/2024.

Tham dự buổi trao tặng thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) có lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng đại diện các ban ngành trên địa bàn thành phố Hà Nội, bên cạnh đó có sự hiện diện của đông đảo học sinh là con em cán bộ, hội viên Hội Người mù thành phố Hà Nội.

Xúc động ngày trao thẻ BHYT tới tay học sinh khó khăn tại Hà Nội - 1

Chương trình "Nâng bước đến trường - Tặng thẻ Bảo hiểm y tế" tới các em học sinh khó khăn diễn ra tại Hội trường tầng 3, trụ sở Hội Người mù thành phố Hà Nội (Ảnh: Thành Đông).

Với sự hỗ trợ của độc giả, các nhà hảo tâm khắp nơi, trước thềm năm học mới, báo Dân trí thông qua Hội Người mù thành phố Hà Nội tặng 167 thẻ BHYT, gửi tới các em học sinh là con của người khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó tổng biên tập báo Dân trí gửi lời cảm ơn chân thành tới các bạn đọc, các nhà hảo tâm, các tổ chức, các đơn vị đã chung tay cùng báo Dân trí trong các chương trình thiện nguyện nói chung và chương trình tặng thẻ BHYT nói riêng.

Xúc động ngày trao thẻ BHYT tới tay học sinh khó khăn tại Hà Nội - 2

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn tri ân những tấm lòng đã tin tưởng báo Dân trí, ủy nhiệm cho Báo thực hiện các chương trình thiện nguyện trên khắp mọi miền Tổ quốc (Ảnh: Thành Đông).

"Thay mặt Ban biên tập, xin trân trọng tri ân những tấm lòng hảo tâm đã tin tưởng báo Dân trí, ủy nhiệm cho Báo thực hiện các chương trình thiện nguyện trên khắp mọi miền Tổ quốc. Cụ thể, chương trình "Nâng bước đến trường - Tặng thẻ Bảo hiểm y tế cho học sinh khó khăn" - Mùa yêu thương thứ 3 có sự đồng hành của Ngân hàng Agribank và bạn đọc khắp nơi".

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn cho biết thêm, từ nay cho đến ngày khai giảng năm học mới 2024-2025, báo Dân trí cùng bạn đọc và các nhà tài trợ sẽ đi khắp các tỉnh thành trong cả nước để trao hơn 1500 thẻ BHYT cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Đinh Hồng Phong, Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội đánh giá, đây là chương trình hết sức ý nghĩa, nhân văn và mong muốn chương trình được duy trì ở những năm tiếp theo.

Xúc động ngày trao thẻ BHYT tới tay học sinh khó khăn tại Hà Nội - 3

Ông Đinh Hồng Phong, Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hà Nội mong muốn chương trình được duy trì ở những năm tiếp theo (Ảnh: Thành Đông).

"Thay mặt cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn thành phố Hà Nội trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên chức, người lao động của báo Dân trí và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thông Việt Nam (Agribank) cũng như bạn đọc, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ học sinh khó khăn trên địa bàn để có những tấm thẻ BHYT", ông Đinh Hồng Phong phát biểu.

Gửi gắm những mong ước tốt đẹp tới các em học sinh khó khăn

Xúc động trước tình cảm của bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm, ông Hoàng Mạnh Cường, Phó chủ tịch phụ trách Hội Người mù thành phố Hà Nội chia sẻ, 167 thẻ BHYT giúp các em học sinh thêm vững tin trên con đường tìm kiếm, đón nhận tri thức mới, góp phần trở thành những công dân có ích cho đất nước.

Xúc động ngày trao thẻ BHYT tới tay học sinh khó khăn tại Hà Nội - 4

Ông Hoàng Mạnh Cường, Phó chủ tịch phụ trách Hội người mù thành phố Hà Nội (Ảnh: Thành Đông).

"Đối với tất cả gia đình Việt, việc cho con đi học thì việc tham gia BHYT đã là một điều cần thiết, đối với những người khiếm thị nó lại càng trở nên quan trọng bởi vì nếu như có điều chẳng may xảy ra với các con thì gánh nặng dồn lên vai những người làm bố làm mẹ là những người khiếm thị sẽ nặng nề hơn rất nhiều.

Chúng tôi nhận thức và đánh giá rất cao tinh thần thiện nguyện, sự quan tâm giúp đỡ từ báo Dân trí và bạn đọc cùng các nhà hảo tâm như Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thông Việt Nam", ông Cường chia sẻ.

Tại chương trình này, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó chủ tịch thường trực phụ trách Công đoàn trụ sở chính Agribank đại diện cho đơn vị cùng báo Dân trí trao tặng thẻ BHYT cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn là con em hội viên Hội Người mù thành phố Hà Nội.

Xúc động ngày trao thẻ BHYT tới tay học sinh khó khăn tại Hà Nội - 5

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn và bà Nguyễn Thị Thanh Huyền đã trao tặng biển tượng trưng 167 thẻ BHYT cho lãnh đạo Hội Người mù thành phố Hà Nội, tổng trị giá 147.714.840 đồng. Trong đó, riêng ngân hàng Agribank hỗ trợ 50 triệu đồng (Ảnh: Thành Đông).

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền đánh giá cao ý tưởng trao tặng thẻ BHYT của báo Dân trí, đồng thời đại diện cho cán bộ, người lao động của ngân hàng Agribank gửi gắm những mong ước tốt đẹp tới các em học sinh:

"Mỗi tấm thẻ BHYT tuy giá trị không thực sự lớn, nhưng được gửi gắm từ tấm lòng của mỗi cán bộ, người lao động Agribank. Mong rằng, tấm thẻ BHYT sẽ là hành trang giúp các bạn được tiếp cận với dịch vụ y tế đầy đủ, kịp thời, từ đó có thể an tâm học tập và phát triển toàn diện".

Xúc động ngày trao thẻ BHYT tới tay học sinh khó khăn tại Hà Nội - 6

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó chủ tịch thường trực phụ trách Công đoàn Trụ sở chính Agribank phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Thành Đông).

Trong danh sách 167 em học sinh khó khăn mà chúng tôi nhận được lần này, có nhiều em cả bố và mẹ đều bị khiếm thị, có nhiều em có bố hoặc mẹ đơn thân nuôi con, có những em thì bản thân cũng bị khiếm thị. Do đó, như nhiều bậc phụ huynh đã chia sẻ, việc bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm hỗ trợ BHYT cho các em học sinh là hoạt động vô cùng thiết thực.

Chị Nguyễn Thị Thùy (SN 1992) ở đội 11, Siêu Quần, Tả Thanh Oai, Thanh Trì hôm nay đưa con gái đang học lớp 3 đến nhận thẻ BHYT. Chồng chị là anh Lê Văn Thường (SN 1988), một hội viên Hội Người mù thành phố Hà Nội, hiện tại đang ốm rất nặng.

Cả gia đình có 4 người, trông hết vào khoản trợ cấp 660 nghìn đồng của chị Thùy và 1,3 triệu đồng của anh Thường.

Xúc động ngày trao thẻ BHYT tới tay học sinh khó khăn tại Hà Nội - 7

Gia đình chị Nguyễn Thị Thùy (SN 1992) có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Việc hỗ trợ thẻ BHYT cho con gái chị, giúp gia đình giảm đi một phần gánh nặng về kinh tế (Ảnh: Thành Đông).

Chị Thùy cho biết, đối với gia đình, chiếc thẻ BHYT này rất quan trọng đối với gia đình, vì nếu tự bỏ tiền ra mua BHYT thì sẽ hết phân nửa số tiền được trợ cấp của cả hai vợ chồng. Trong khi đó, hiện tại anh Thường đang bị u não, sức khỏe ngày càng kém đi nhiều, cả gia đình không biết bấu víu vào đâu.

Em Nguyễn Thị Minh Anh lớp 8D, trường THCS Tiền Yên, Hoài Đức, Hà Nội vui mừng khi cầm trên tay chiếc thẻ BHYT. Em đã đại diện cho 167 em học sinh được nhận thẻ BHYT chia sẻ, cảm ơn báo Dân trí và các nhà hảo tâm.

Xúc động ngày trao thẻ BHYT tới tay học sinh khó khăn tại Hà Nội - 8

Em Nguyễn Thị Minh Anh lớp 8D, trường THCS Tiền Yên, Hoài Đức, Hà Nội đại diện cho 167 em học sinh được nhận thẻ BHYT xúc động nói lời cảm ơn (Ảnh: Thành Đông).

Xúc động ngày trao thẻ BHYT tới tay học sinh khó khăn tại Hà Nội - 9

Niềm vui của các em học sinh khi nhận được hỗ trợ thẻ BHYT (Ảnh: Thành Đông).

Chương trình "Nâng bước đến trường - Tặng thẻ Bảo hiểm y tế cho học sinh khó khăn" - Mùa yêu thương thứ 3 triển khai ở địa bàn thành phố Hà Nội (Video: Hương Hồng).

Chương trình "Nâng bước đến trường - Tặng thẻ Bảo hiểm y tế cho học sinh khó khăn" - Mùa yêu thương thứ thứ 3, tại Hà Nội do báo Dân trí triển khai căn cứ vào mức đóng BHYT (đã được Nhà nước hỗ trợ 30%) bằng 4,5% lương cơ sở hiện nay (2,34 triệu đồng/tháng). Tức là 4,5% x 2.340.000 đồng x 12 tháng x 70% = 884.520 đồng. Theo đó, 167 học sinh, mỗi em sẽ nhận được thẻ BHYT 884.520 đồng.

Ảnh: Thành Đông

Video: Hương Hồng