1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 5012:

Mẹ bỏ đi, nữ sinh nghèo chăm bố bệnh tật, bà già yếu

Tiến Thành

(Dân trí) - Lên 3 tuổi thì mẹ bỏ đi, Kim Chi sống cùng bà nội và người bố bệnh tật, sức khỏe yếu, tuổi thơ của em vất vả, tủi hờn. Kim Chi học giỏi, luôn khao khát vào đại học, nhưng ước mơ đó quá xa vời.

Tủi phận nữ sinh nghèo

"Mẹ bỏ đi khi em mới 3 tuổi, em cũng chẳng nhớ nổi mặt mẹ như thế nào nữa. Không có mẹ, bố lại đau ốm, từ nhỏ đến lớn em luôn phải chịu thiệt thòi, tủi thân lắm. Em chỉ biết cố gắng từng ngày, còn tương lai thì chưa dám nghĩ đến", Kim Chi buồn tủi.

Mẹ bỏ đi, nữ sinh nghèo chăm bố bệnh tật, bà già yếu - 1

Kim Chi ở thôn 2 Bắc Sơn, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình (Ảnh: Tiến Thành).

Em Hoàng Thị Kim Chi sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở thôn 2 Bắc Sơn, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Em hiện là học sinh lớp 12/4, Trường THCS & THPT Bắc Sơn, huyện Tuyên Hóa.

Nhắc đến Kim Chi, thầy cô, bạn bè ai cũng thương cảm, bởi khi mới 3 tuổi, em đã vắng tình thương từ mẹ. Bố của Kim Chi là anh Hoàng Văn Thơm (SN 1982). Năm 2009, trong một lần đi rừng không may bị gỗ đè gãy 3 đốt sống lưng và bị thương ở chân phải.

Mẹ bỏ đi, nữ sinh nghèo chăm bố bệnh tật, bà già yếu - 2

Vụ tai nạn cách đây hơn 10 năm biến anh Thơm trở thành người tàn phế, sức khỏe ngày một đi xuống (Ảnh: Tiến Thành).

Vì không có tiền chữa trị, anh Thơm để vết thương ngày một nặng, dẫn đến liệt phần lưng, phải cưa bỏ chân phải do hoại tử. Từ đó đến nay, anh Thơm ngồi một chỗ, cuộc sống phụ thuộc vào mẹ già và con gái. Bà nội của Kim Chi đã ngoài 80, mắt mờ, sức khỏe yếu, mọi gánh nặng lại đổ dồn lên cô học trò nhỏ. Cả nhà 3 người cứ thế rau cháo nuôi nhau, lay lắt qua ngày.

"Vợ tui nghe đâu đã lấy chồng, từ lúc bỏ đi đến giờ cũng không liên lạc gì với con. Cũng vì tôi tật nguyền, không làm được gì nên con gái chịu khổ theo. Con ham học, phải chịu đủ thứ thiệt thòi, chỉ trách bản thân mình tàn phế, bất lực", anh Thơm nghẹn ngào.

Mẹ bỏ đi, nữ sinh nghèo chăm bố bệnh tật, bà già yếu - 3

Anh Thơm thương con nhưng bất lực (Ảnh: Tiến Thành).

Sức khỏe của anh Thơm ngày một yếu, có nguy cơ phải nằm liệt một chỗ nếu không được điều trị và tập vận động thường xuyên. Còn với Kim Chi, nữ sinh nghèo được đến trường có thể nói là cả một kỳ tích, bởi nếu không có sự quan tâm, giúp đỡ từ chính quyền địa phương và thầy cô giáo, có lẽ Kim Chi đã phải nghỉ học từ lâu.

Mẹ bỏ đi, nữ sinh nghèo chăm bố bệnh tật, bà già yếu - 4

Kim Chi lo toan mọi công việc trong nhà, chăm sóc bà và bố (Ảnh: Tiến Thành).

Ngày nào cũng vậy, Kim Chi thức dậy từ lúc sáng sớm, chuẩn bị bữa sáng cho bố và bà, hỗ trợ bố vệ sinh cá nhân rồi mới đến trường. Sau giờ học lại vội vã trở về nhà để lo toan mọi việc, dìu bố tập đi lại tránh tình trạng bị liệt hẳn. Nữ sinh nghèo cứ tất bật như vậy từ sáng sớm đến tối muộn.

Niềm mơ ước xa vời

Hơn 10 năm kể từ ngày mẹ bỏ đi, hình ảnh người mẹ đã nhạt nhòa trong ký ức của Kim Chi. Càng lớn, cô học trò nghèo càng ý thức được nỗi đau khi bố liệt nằm một chỗ và cả những tủi hờn khi thiếu vắng bàn tay chăm sóc của mẹ.

Mẹ bỏ đi, nữ sinh nghèo chăm bố bệnh tật, bà già yếu - 5

Anh Thơm đã phải cưa một chân, sức khỏe yếu, lại bị bại liệt ở lưng nên không tự đi lại được mà phải có người dìu (Ảnh: Tiến Thành).

Mọi nỗi tủi thân dường như Kim Chi giấu kín trong lòng. Trái tim non nớt nhưng đầy tổn thương kia luôn kiên cường, cố gắng chăm sóc bố thật tốt, bởi khi không còn mẹ, bố là động lực để em vươn lên trong cuộc sống.

Kim Chi bộc bạch, ai cũng có những mơ ước, hoài bão riêng, niềm khao khát lớn nhất của em là được đến trường, được bước chân vào giảng đường đại học như bao bạn bè. Thế nhưng, với Kim Chi, khi bữa ăn, cái mặc còn chạy đôn chạy đáo, thì lấy đâu ra kinh phí để hiện thực hóa giấc mơ của bản thân.

Mẹ bỏ đi, nữ sinh nghèo chăm bố bệnh tật, bà già yếu - 6

Kim Chi học giỏi, khao khát đi học đại học nhưng với hoàn cảnh hiện tại, đó là mơ ước xa vời đối với nữ sinh nghèo (Ảnh: Tiến Thành).

"Em muốn đi học đại học, để có kiến thức, xây dựng tương lai tốt hơn, có vậy thì mới có điều kiện chạy chữa, chăm sóc cho bố. Thế nhưng, em chẳng bao giờ giám nghĩ đến điều đó cả, bởi hoàn cảnh không cho phép. Với em, có lẽ học xong 12 đã là may mắn lắm rồi, sau đó đi làm thuê, kiếm tiền chăm bố và bà nội", Kim Chi trải lòng.

Còn với bà Đinh Thị Liên, bà nội của Kim Chi, sức khỏe ngày một yếu, ở cái tuổi "gần đất xa trời", bà luôn đau đáu nỗi lo về đứa con trai thiệt thòi và đứa cháu tội nghiệp. Nghĩ đến con, đến cháu, bà Liên nước mắt cứ chực trào.

Mẹ bỏ đi, nữ sinh nghèo chăm bố bệnh tật, bà già yếu - 7

Căn nhà của gia đình Kim Chi xuống cấp, dột khắp nơi (Ảnh: Tiến Thành).

"Mấy năm trước còn có sức khỏe, còn chăm lo cho con, bù đắp thiệt thòi cho cháu, để nó được đi học. Nhưng giờ tôi già rồi, sống nay chết mai, đau ốm liên miên chẳng lo nổi nữa, còn trở thành gánh nặng cho cháu", bà Liên chia sẻ.

Nói về cô học trò nghèo Kim Chi, thầy giáo Trần Xuân Bách, Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Bắc Sơn cho biết, mặc dù học giỏi, ngoan ngoãn và nhiều mơ ước, nhưng với hoàn cảnh hiện tại, học đại học là điều xa xỉ với Kim Chi.

"Ngoài chi phí học tập vượt quá khả năng của gia đình Kim Chi thì hoàn cảnh hiện tại cũng là rào cản với em nếu muốn vào đại học. Nhà trường luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với Kim Chi. Qua báo Dân trí, chúng tôi rất mong các mạnh thường quân sẽ chung tay giúp đỡ, để Kim Chi vượt qua nghịch cảnh, nuôi dưỡng ước mơ học tập để thay đổi số phận", thầy Bách bày tỏ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5012 xin gửi về:

1. Em Hoàng Thị Kim Chi

Địa chỉ: Thôn 2 Bắc Sơn, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Điện thoại: 0886.491.173

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5012)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269