1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3550:

Không có tiền mổ tim, vợ xin bác sĩ cho chồng về gấp để được chết ở nhà

(Dân trí) - Nhận phiếu báo mổ tim của chồng với chi phí lên đến 140 triệu đồng, bà Xoan như ngã quỵ bởi đã đi hỏi vay cả làng, mẹ con bà cũng chỉ được khoảng chục triệu đồng. Thương vợ con nên ông Thao cũng không dám cầu xin điều gì cả, ông chấp nhận về quê chờ cái chết đang đến gần.

Bệnh nhân Nguyễn Minh Thao hiện đang theo điều trị tại khoa Phẫu thuật tim mạch, lồng ngực, Trung tâm tim mạch, bệnh viện E. Không giấu được sự lo lắng trên gương mặt, bác sĩ Ngô Thành Hưng ái ngại cho biết: “Bệnh nhân ra xin chúng tôi về nhà để chấp nhận cái chết rồi nhưng thiết nghĩ bác ấy mới ngoài 50 tuổi, cơ hội sống còn rất dài nên chúng tôi đang tìm các nguồn hỗ trợ, giúp đỡ”.

Không có tiền mổ tim, vợ xin bác sĩ cho chồng về gấp để được chết ở nhà - 1
Ông Thao bị hở nặng van 2 lá, hở van động mạch chủ, tim giãn to gấp đôi người bình thường. Ông có chỉ đinh phải phẫu thuật với chi phí là 140 triệu đồng.

Nhập viện trong tình trạng khó thở, cả ngày lẫn đêm ông Thao gần như không thể nằm được mà liên tục phải ngồi để thở. Những lúc mỏi quá, ông mới nằm xuống được một chút nhưng chỉ trong tích tắc là phải đỡ dậy ngay. Tình trạng tim của ông đã ở mức báo động.

Theo thông tin từ phía bệnh viện, ông Thao nhập viện trong tình trạng khó thở rất nhiều nên lúc ngủ gần như bác ấy cũng phải ngồi. Qua kết quả chiếu chụp, kết luận, bệnh nhân bị hở nặng van 2 lá, hở van động mạch chủ. Tim giãn to gấp đôi bình thường, chức năng tim giảm mạnh. Bệnh nhân có chỉ định phải phẫu thuật thay van 2 lá và van động mạch chủ ngay vì nếu chậm trễ thì không kịp cứu tính mạng nữa. Dự kiến chi phí cho cuộc mổ lên đến 140 triệu đồng.

Không có tiền mổ tim, vợ xin bác sĩ cho chồng về gấp để được chết ở nhà - 2
Bình thường ông sẽ ngồi như thế này gần như cả ngày vì rất khó thở.
Không có tiền mổ tim, vợ xin bác sĩ cho chồng về gấp để được chết ở nhà - 3
Bà Xoan năm trước đi mổ u tuyến giáp, năm nay khối u của bà đã to lên phải mổ tiếp nhưng bà chưa kịp nói với ông thì ông đã đi cấp cứu.

Đi chăm chồng, bà Xoan như “chết điếng” người khi nghe số tiền đóng cho ca phẫu thuật tim. Bản thân chỉ bám vào đồng ruộng để lo cái ăn hàng ngày, bà kể chẳng lúc nào có được đến 5 triệu ở nhà, nói gì đến số tiền hơn trăm triệu kia.

“Hồi tháng 2 thì bố chồng tôi vừa mới đi mổ đại tràng. Tiền vay nợ cho ông đi mổ vẫn còn đó, chưa trả được đồng nào, giờ đến lượt ông nhà tôi lại mổ. Tôi cùng đường rồi, không biết bấu víu được vào ai cả” – Bà Xoan nghẹn ngào.

Không có tiền mổ tim, vợ xin bác sĩ cho chồng về gấp để được chết ở nhà - 4
Bà tâm sự: "Mình nghèo thì chịu phải về thôi chứ chẳng lẽ ăn vạ bệnh viện".

Bà Xoan cho biết, kinh tế gia đình lao đao vừa năm trước bà cũng đi mổ u tuyến giáp vẫn còn vết sẹo dài ở ngang cổ. Gần đây vì đau quá, đi khám lại, bác sĩ cho biết khối u của bà đã to lên với kích thước 8cm và có chỉ định tiếp tục mổ.

Chưa kịp nói với chồng về điều này thì ông phải đi cấp cứu. Hoang mang và sợ hãi, bà không nghĩ được gì ngoài việc xin bác sĩ cho chồng về gấp để còn được “nhắm mắt” ở quê.

“Tôi đã gọi điện đi các nơi hỏi vay tiền nhưng có mượn được đâu. Mình đi chữa bệnh, phải đóng tiền chứ, chả lẽ lại ăn vạ bệnh viện cứ ở lì đây. Tôi xấu hổ lắm nhưng chẳng biết làm sao cả”- Bà Xoan gạt nước mắt tâm sự ngoài hành lang bệnh viện để tránh ông nhìn thấy.

Trong phòng bệnh, ông Thao vẫn đang ngồi để cố thở từng nhịp. Gương mặt nhăn nhó vì những cơn đau hành hạ lại kéo đến dồn dập. Bác sĩ Hưng cho biết tim của ông đã giãn to gấp đôi người bình thường rồi nên các chức năng giảm đáng kể. Đó là điều khiến chúng tôi nơm nớp lo khi ngồi đối diện ông. Sợ ông sẽ gặp chuyện chẳng lành nếu như ca phẫu thuật không được diễn ra sớm.

Không có tiền mổ tim, vợ xin bác sĩ cho chồng về gấp để được chết ở nhà - 5

Ông biết gia cảnh quá nghèo khó nên phải chấp nhận việc xin về nhà.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn khi ông bà chỉ biết bám vào đồng ruộng. Con cái cũng cảnh nhà quê, chân lấm tay bùn nên chỉ đỡ bố mẹ được một phần rất nhỏ. Biết tin bố phải mổ gấp, anh Nguyễn Văn Khiêm áo quần còn dính đầy vữa và xi măng bắt vội chuyến xe khách lên Hà Nội để mang cho mẹ mấy triệu đồng ứng trước tiền lương đi phu hồ.

Chứng kiến cảnh anh đưa cho bà Xoan những đồng tiền được gói ghém cẩn thận qua mấy lớp giấy cũ, chúng tôi đều nghẹn lại. Thương anh, thương cho cả ông bà sống cảnh nghèo khổ nên phải chịu vậy, không còn cách nào lựa chọn cả.

Không có tiền mổ tim, vợ xin bác sĩ cho chồng về gấp để được chết ở nhà - 6
Lấy tiền ở đâu ra để cứu chồng? Bà Xoan hoàn toàn rơi vào bước đường cùng.

“Chúng tôi dự tính là ngày mai sẽ mổ cho ông vì không chờ được nữa. Tôi tha thiết mong muốn ông được bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ để cùng chung tay với các bác sĩ trong khoa cứu sống tính mạng của ông”- Bác sĩ Hưng cho biết khi đang xem lại một lần nữa các kết quả đang ở mức “báo động đỏ” của ông Thao.

Chia tay ông bà ra về, ông vẫn cố nở một nụ cười gửi lời cám ơn về sự thăm hỏi này. Ông khe khẽ: “Tôi không biết có sống được nữa không nhưng được các cô vào thăm là quý hóa rồi”.

Nghe ông nói, bất chợt có điều gì đó khiến chúng tôi càng nóng ruột hơn. Tình trạng của ông nặng quá rồi, không còn nhiều thời gian nữa. Cầu mong ông có thể chờ được, để những tấm lòng thơm thảo của bạn đọc báo Dân trí được gửi đến kịp thời để cứu ông.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Mã số 3550: Ông Nguyễn Minh Thao

Địa chỉ: Thôn Thọ Cầu, xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

Số ĐT: 0379425729 (Số ĐT của bà Xoan)

Hiện ông Thao đang điều trị tại khoa Phẫu thuật tim mạch và lồng ngực, Trung tâm tim mạch, bệnh viện E.

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code: BIDVVNVX261

Bank Name: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address: No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam;

Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269

Phạm Oanh