1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5303

Khởi công nhà Nhân ái tặng bé gái bị mẹ bỏ rơi, uống nước cơm thay sữa

Trung Thi

(Dân trí) - Bị mẹ bỏ rơi, 2 bé gái sống cùng ông ngoại trong căn nhà cấp 4 cũ nát, sắp sập. Bạn đọc Dân trí quan tâm, giúp 3 ông cháu hơn 140 triệu đồng để xây nhà mới khang trang, sạch đẹp.

Ngày 6/10, báo Dân trí phối hợp cùng chính quyền xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên tổ chức khởi công xây dựng nhà nhân ái theo tiêu chí "3 cứng" (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng) tặng gia đình ông Nguyễn Ngọc Giỏi và 2 cháu ngoại Nguyễn Ngọc Kim Hoàng (8 tuổi), Nguyễn Trần Khánh Huyền (16 tháng tuổi).

Bé gái bị mẹ bỏ rơi, uống nước cơm thay sữa sắp có nhà mới (Video: Trung Thi).

Đây là căn nhà thứ 2 được xây dựng tại Phú Yên trong Chương trình Xóa nhà tạm do báo Dân trí phát động trên cả nước.

Ông Giỏi và 2 cháu ngoại Hoàng, Huyền là nhân vật trong bài viết "Người mẹ trở về sinh con rồi bỏ đi biệt tích, bé gái uống nước cơm thay sữa".

Căn nhà xây tặng ông Giỏi và 2 cháu có tổng kinh phí là 170 triệu đồng, trong đó nguồn hỗ trợ từ bạn đọc Dân trí hơn 140 triệu đồng, phần còn lại do các nhà hảo tâm ở Phú Yên đóng góp.

Khởi công nhà Nhân ái tặng bé gái bị mẹ bỏ rơi, uống nước cơm thay sữa - 1

Ông Giỏi và chính quyền địa phương làm thủ tục khởi công nhà nhân ái (Ảnh: Trung Thi).

Tổng diện tích của căn nhà là 45m2, bao gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, 1 bếp, phần mái xà gồ sắt lợp tôn, la phông, nền đóng gạch men…

Tại lễ khởi công, ông Nguyễn Ngọc Giỏi không giấu được xúc động, khi biết chỉ trong thời gian ngắn nữa, 3 ông cháu sẽ có được một mái ấm mới, cứng cáp, khang trang hơn.

"Tôi và các cháu mừng lắm, vì chỉ trong thời gian ngắn nữa thôi chúng tôi sẽ được ở trong ngôi nhà cứng cáp, khang trang hơn, không phải lo mưa dột tứ bề khiến 2 cháu lạnh co ro khi ngủ. Tôi cảm ơn mọi người rất nhiều", ông Giỏi nói.

Khởi công nhà Nhân ái tặng bé gái bị mẹ bỏ rơi, uống nước cơm thay sữa - 2

Phóng viên báo Dân trí cùng lãnh đạo địa phương trao bảng tượng trưng số tiền hơn 140 triệu đồng (đã chuyển khoản) của bạn đọc Dân trí đến gia đình ông Giỏi (Ảnh: Minh Châu).

Ông Nguyễn Ánh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Phước cho biết, do mùa mưa cận kề, nên địa phương đã làm việc với đơn vị thi công để đẩy nhanh tiến độ, cố gắng hoàn thành căn nhà của ông Giỏi trong vòng 1 tháng.

"Nhà cũ xuất hiện nhiều vết nứt lớn, cộng với phần mái tôn cũng đã nát nếu ông Giỏi và 2 cháu ở trong căn nhà này vào mùa mưa bão là không an toàn. Địa phương đã làm việc với đơn vị thi công và họ cam kết sẽ hoàn thiện căn nhà trong vòng 1 tháng", ông Tuấn cho hay.

Khởi công nhà Nhân ái tặng bé gái bị mẹ bỏ rơi, uống nước cơm thay sữa - 3

Ông Giỏi cho biết rất vui mừng vì các cháu sắp có nhà mới khang trang, sạch sẽ để ở (Ảnh: Trung Thi).

Đến dự lễ khởi công, ông Trần Quốc Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân, chia sẻ rất trân quý tấm lòng nhân ái của bạn đọc Dân trí đã hỗ trợ cả về mặt kinh phí và tinh thần để giúp đỡ ông Giỏi và 2 cháu ngoại.

Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân đề nghị chính quyền cấp xã tiếp tục quan tâm để ông Giỏi thụ hưởng các chính sách an sinh của nhà nước, từ đó có điều kiện nuôi dạy 2 cháu ngoại nên người.

Hoàng và Huyền bị mẹ bỏ rơi từ lúc mới sinh. Các cháu được ông bà ngoại nuôi nấng trong cảnh thiếu thốn đủ bề.

Khởi công nhà Nhân ái tặng bé gái bị mẹ bỏ rơi, uống nước cơm thay sữa - 4

Ngôi nhà cũ của ông Giỏi xuống cấp, sắp sập (Ảnh: Trung Thi).

Chẳng may vào giữa tháng 5, bà ngoại của 2 cháu bị đột quỵ, qua đời. Gánh nặng lại đè lên vai ông Giỏi khi vừa phải trông nom, vừa phải lo cái ăn, cái mặc, học hành cho các cháu.

Biết ông vất vả, nên hôm nào ông ngoại đi làm, Hoàng ở nhà chăm em, nấu cơm, quét dọn nhà cửa. Có hôm ông về trễ, Hoàng vừa làm chị, vừa làm mẹ đút cơm cho em ăn rồi ru em ngủ, nằm chờ ngoại về mới cắp sách đến trường.

Thấy được những khó khăn của 3 ông cháu, bạn đọc Dân trí đã chung tay giúp đỡ gia đình với mong muốn các cháu sẽ có cuộc sống tốt, tươi đẹp hơn.

Hưởng ứng mục tiêu của Chính phủ và lời kêu gọi của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung "toàn ngành chung tay để thực hiện tốt nhất mục tiêu hết 2025 không còn nhà tạm nhà dột nát trên cả nước", báo Dân trí triển khai Chương trình xây dựng 100 căn nhà tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng lao động trên cả nước.

Chương trình đặt ra tiêu chí mỗi ngôi nhà "3 cứng" đều có sự chung tay của chính quyền địa phương, bạn đọc đồng hành với báo Dân trí.

Theo kế hoạch năm 2024, sẽ xóa 50 căn nhà tạm, nhà dột nát và 50 căn nhà dột nát, nhà tạm còn lại sẽ được thực hiện xóa trong năm 2025. Mỗi hộ gia đình sẽ được hỗ trợ tối thiểu 50 triệu đồng từ nguồn tiền ủng hộ của bạn đọc, mạnh thường quân trong và ngoài nước.

Tính đến nay, Chương trình đã vượt mục tiêu xây dựng 50 căn nhà Nhân ái của năm 2024, cụ thể ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long đã hoàn thành 15 căn, chuẩn bị xây dựng 10 căn; ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên đã hoàn thành 8 căn và chuẩn bị khởi công 7 căn; hoàn thành 6 căn tại Sơn La, Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Bắc Giang, Phú Thọ; đang thi công 10 căn tại xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang; chuẩn bị khởi công 7 căn tại Lào Cai và 8 căn tại Lục Yên, Yên Bái.